Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời chúng ta vì một chữ "duyên"

2018-03-02 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em tự đặt ra muôn vàn chữ "Nếu..." cho duyên phận của chúng ta. Chỉ cần lệch đi một chút thôi, em đã là của một người khác và anh ngày hôm nay đã ôm một cô gái khác trong vòng tay mình.

***

blog radio, https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2018/Thang_2/Ngay_28/Images/cuoc-doi-chung-ta-vi-mot-chu-duyen2.jpegblog radio,  Cuộc đời chúng ta vì một chữ "duyên"

Đôi lúc em hơi ngỡ ngàng, vẫn chưa tin được mình đã có được mối quan hệ này. Em tự lội ngược dòng kí ức của mình về những chữ "duyên" đã đưa mình đến với nhau, và nếu xã hội này vội vàng thêm một chút thôi, có phải là mình đã lạc nhau trên dòng đời này hay không?

Em tự đặt ra muôn vàn chữ "Nếu..." cho duyên phận của chúng ta. Chỉ cần lệch đi một chút thôi, em đã là của một người khác và anh ngày hôm nay đã ôm một cô gái khác trong vòng tay mình. Nụ hôn của anh không đánh rơi một cách vội vàng mà say mê trên bờ môi em và những nỗi buồn, những lo nghĩ của em đã không vì anh mà lắng sâu nơi khóe mắt. Cuộc đời chúng ta vì một chữ "duyên" và vô vàn chữ "Nếu..." mà đến bên nhau.

Nếu như ngày ấy anh theo bạn anh đi Hà Nội, sẽ chẳng có một cơ hội nào để anh quen em. Anh sẽ đến thủ đô tấp nập và hoa lệ ấy, làm việc và quen một cô gái khác. Cô ấy sẽ không cùng anh dạo bộ lúc nửa đêm, không ngồi sau xe anh lang thang khắp những con đường của thành phố nhỏ bé này. Và nếu như thế, cuộc sống của anh chắc đã khác đi bao nhiêu rồi.

Nếu như ngày xưa em không đến quán cafe nhỏ ấy, em đã chẳng quen anh. Em đã tiếp tục những mối quan hệ mập mờ của em và chọn cho mình một người con trai khác để mong nhớ. Anh ấy sẽ không thức chờ em đến tận khuya để nhắn cho em vài ba tin trước khi đi ngủ chỉ vì cả ngày không được gặp nhau, anh ấy sẽ không cằn nhằn thói quen ăn mì gói vô tội vạ của em và anh ấy rất có thể chẳng mua thuốc cho em khi mà em ốm. Vì đơn giản lắm, anh ấy không phải anh.

Nếu chúng ta không bắt đầu nhắn tin trò chuyện, chúng ta sẽ chỉ mãi nhắc đến nhau như một người có chút quen biết. Nếu có lướt qua nhau ngoài con phố tấp nập, cùng lắm chúng ta chỉ cười, hoặc không chừng còn cau mày không nhớ nổi chúng ta từng gặp nhau nơi đâu. Chỉ cần lệch đi một chữ "Nếu..." thôi, anh thấy không, chúng ta mãi mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, hai người cho dù có đi về một hướng nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có liên quan gì đến nhau.

blog radio, https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2018/Thang_2/Ngay_28/Images/cuoc-doi-chung-ta-vi-mot-chu-duyen2.jpegblog radio,  Cuộc đời chúng ta vì một chữ "duyên"

Nếu em không phải là một người con gái đã tổn thương quá nhiều trong chuyện tình cảm thì liệu ngày gặp anh trái tim em có rung động? Trước đây, trái tim non nớt của em mong cờ một mối tình nồng nhiệt, cùng nhau trải qua bao thăng trầm của thanh xuân. Nhưng mà cuộc sống không như em nghĩ và lòng người khó đoán hơn em tưởng, trái tim em đã mệt nhoài và đến bây giờ em chỉ còn muốn bình yên. Vậy em có nên tin rằng chúng ta là đúng người và đúng thời điểm?

Hôm nay bên nhau vì bao sự tình cờ đầy hữu ý của số phận, có bao giờ anh hối hận không? Và nếu sau này mình xa nhau vì bao sự hữu ý đầy tình cờ của duyên nợ, có bao giờ anh hối tiếc không? Hôm nay yêu nhau, ngày mai li biệt, chẳng ai đoán trước được điều gì, chỉ cần thời điểm này chúng ta yêu nhau, không hối tiếc vì những cảm xúc chân thành nhất chúng ta đã trao đi. Em luôn mong cuộc sống của anh tốt đẹp, em mong anh sống hạnh phúc, dù cho mai này cuộc sống tốt đẹp ấy có thể chẳng có em.

© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

back to top