Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cùng gặp Đức Phật, 3 người có 3 kết cục khác nhau và bài học dành cho bạn

2019-02-20 01:30

Tác giả:


Ba câu chuyện về Đức Phật sẽ phần nào giúp bạn tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trong cuộc sống hiện tại để thành công và hạnh phúc hơn.

Câu chuyện thứ nhất: Đức Phật và sự giải thoát

Khi Đức Phật đang đi lên núi thì giữa đường, Ngài gặp 3 người đàn ông: Một người đang ngồi thiền dưới bóng cây, một người đang ngồi thiền ở bãi đất trống và một người đang nhảy múa. Cả 3 người đều đang trong quá trình đi tới sự giác ngộ và giải thoát.

Khi Đức Phật đi qua, người đàn ông thứ nhất hỏi Ngài: "Khi nào thì tôi sẽ được giải thoát?"Đức Phật trả lời rằng phải mất ít nhất là 1000 năm nữa thì anh ta mới được giải thoát để trở thành Phật, và người đàn ông lại tiếp tục thiền định dưới bóng cây.



Đức Phật lại đi qua người đàn ông thứ 2, Ngài thấy ánh mặt trời đang đang khiến cho làn da của người này bị bỏng rát. Anh ta cũng có câu hỏi giống như người thứ nhất, rằng "Bao giờ thì tôi được giải thoát?"

Trước câu hỏi này, Đức Phật lại trả lời rằng phải mất ít nhất là 1000 năm nữa thì anh ta mới được giải thoát.

Nghe thấy như vậy, người đàn ông buồn bã nói "Tôi phải chịu khổ rất nhiều mới có thể được giải thoát" rồi lại tiếp tục ngồi thiền dưới cái nắng như thiêu như đốt.

Khi Đức Phật đi qua người thứ 3, Ngài lại nghe thấy câu hỏi tương tự nên cũng trả lời giống như với 2 người trước. Tuy nhiên, người này không hề tỏ ra buồn bã hay đau khổ, mà trái lại, anh ta chỉ mỉm cười rồi lại tiếp tục nhảy múa, và ngay khoảnh khắc ấy, anh ta đã được giải thoát.

Lời bình: Con đường đi tới thành công, đôi khi không quan trọng tới việc dài ngắn ra sao, mà phụ thuộc vào thái độ và cách làm của chúng ta.

Nếu chỉ biết cố gắng một cách mù quáng, ta sẽ phải mất rất lâu mới đi tới đích, trong khi người khác, nếu biết dùng thái độ và cách làm đúng, lại có thể đạt được điều đó một cách dễ dàng.



Câu chuyện thứ 2: Đức Phật và pháp sư

Một hôm, Đức Phật đang đi khất thực với các môn đệ thì phải qua một con sông. Họ cùng ngồi đợi người lái thuyền đi từ bên kia sông sang đón họ. Trong lúc chờ, một pháp sư đi qua họ và đi trên mặt nước để sang tới bờ bên kia.

Các môn đệ của Ngài thấy vậy thì vô cùng ấn tượng. Đến khi lên thuyền, họ vẫn không thôi trầm trồ khen ngợi vị pháp sư kia. Rồi không kìm được sự tò mò, một trong số các môn đệ mới hỏi Đức Phật: "Nếu đã là Phật, tại sao Ngài lại không thể bước đi trên mặt nước?"

Lúc này, Đức Phật mới nhìn họ, mỉm cười từ tốn rồi đáp lại: "Nếu ta làm như vậy, các ngươi sẽ phải làm thế nào? Việc ta có thể bước đi trên mặt nước có thể giúp gì cho các ngươi không?"

Lời bình: Đừng bị quá thu hút bởi những sự việc hào nhoáng bên ngoài hay những người thích gây sự chú ý. Thay vào đó, hãy biết ơn các việc làm tuy bình thường nhưng có ý nghĩa thiết thực, những đồng cam cộng khổ thật sự của những người bên cạnh bạn.



Câu chuyện thứ 3: Đức Phật và các sư phụ

Khi Đức Phật được giác ngộ, giải thoát và trở thành Phật, một số người từng làm sư phụ của Ngài tỏ ý ghen tị. Mặc dù Đức Phật quyết định tới thăm họ để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với họ vì đã chia sẻ kiến thức cho Ngài, nhưng họ đã bàn nhau sẽ không thèm để ý tới sự có mặt của Ngài.

Tuy nhiên, khi Đức Phật bước vào, tất cả các sư phụ của Ngài không ai bảo ai đều đứng cả dậy và hành lễ để bày tỏ sự tôn kính.

Lời bình: Đứng trước những nhân cách lớn, kể cả những kẻ có toan tính nhất cũng đều không thể phủ nhận và phải bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Theo Fractal Enlightenment/ Trí thức trẻ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top