Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con gái mạnh mẽ cũng cần một bờ vai để dựa vào

2016-11-29 01:15

Tác giả:


blogradio.vn - Con gái khi yêu khác lắm anh à, tự biến mình thằng con mèo bé nhỏ chỉ thích cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của người ấy.

***



Nghe bài hát Dành cả thanh xuân để yêu ai đó - Thủy Tiên

Quen anh và yêu anh chừng ấy thời gian chắc chưa nhiều đâu anh nhỉ? Thế mà em cảm thấy như đã rất lâu rồi. Lâu đến mức em tự thay đổi bản thân thành một người hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ. Anh chắc cũng đang cảm nhận được em thay đổi nhiều bao nhiều chứ?

Từng là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập, thế ấy mà từ lúc yêu anh đến giờ em thấy mình khác quá, em yếu đuối, em mềm mỏng, em nhẹ nhàng, em từ tốn để rồi em trở thành một cô gái dễ bị tổn thương.

Yêu nhau, chúng ta không kể lể với thiên hạ về người ấy, chỉ cần chúng ta hiểu tình cảm dành cho nhau nhiều như thế nào là đủ phải không anh?

Em cũng chẳng cần anh phải nói cho cả thế giới biết anh yêu em nhiều bao nhiêu. Em chỉ cần anh là chỗ dựa vững chãi cho em là được.

Con gái khi yêu khác lắm anh à, tự biến mình thằng con mèo bé nhỏ chỉ thích cuộn tròn trong vòng tay yêu thương của người ấy, đôi lúc ngô nghê đến nỗi thích anh mắng mỏ một con kiến chỉ vì nó cắn em, khi ấy thấy yêu anh vô bến bờ.

 Con gái mạnh mẽ cũng cần một bờ vai để dựa vào

Con gái mà anh, yêu thương từng nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng muốn là duy nhất, là đặc biệt, là số một trong lòng anh. Đi đâu làm gì cũng trông chờ và hi vọng nhận được những dòng tin nhắn yêu thương quan tâm từ anh. Không phải em tham lam gì chỉ là thấy yêu thương thế nhưng vẫn chưa đủ. Nên anh hãy cứ quan tâm cứ lo lắng cho em đừng sợ dư thừa nhé.

Những lúc em nói em ghét anh, em giận anh là lúc em đang cần anh nhất, cần anh níu tay em lại, cần anh ôm em thật chặt.

Yêu anh, em vẫn dặn lòng mình phải mạnh mẽ, phải đủ tỉnh táo và lý trí. Thế nhưng khi yêu con tim chế ngự tất cả, điều khiển cả lý trí, khiến lý trí phục tùng mệnh lệnh một cách khâm phục khẩu phục cho nên giờ đây em mới yếu đuối thế này.

Em luôn cố tỏ ra kiên cường trước mặt anh để che giấu sự yếu đuối, nhưng anh vô tâm đến mức chẳng biết em đang diễn trò. Con gái dù có mạnh mẽ tới đâu có lúc cũng sẽ gục ngã, bề ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng mềm yếu bấy nhiêu.

Khi em mệt mỏi với cuộc sống, anh đừng khiến em mất đi niềm tin vào tất cả, khi đó em cần anh - là người bên cạnh em dìu dắt em, chỉ cần dựa vào bờ vai của anh em thấy bình yên lắm.

Dù áp lực bao nhiêu, chỉ cần anh che chở quan tâm em thì em cũng sẽ không bao giờ lùi bước, điều một cô gái cần là sự yêu thương chân thành chứ không phải yêu thương hoa mỹ. Đi bên cạnh anh giữa chốn đông người em chỉ cần một cái nắm tay là đủ. Lúc buồn bã, mệt mỏi chỉ cần anh ở bên, em sẽ dựa vào bờ vai anh mà nhắm đôi mắt buồn ấy lại, lúc ấy sự an yên sẽ bên cạnh em. Lúc em sợ nơi đông người chật vật chỉ cần anh nắm lấy tay em dìu lên phía trước, em thấy như cả thế giới đang dìu em…

Chỉ cần như thế thôi anh, dù em mạnh mẽ đấy nhưng em vẫn cần được anh chở che để em có thể an yên trong cuộc sống này!

© Ngọc Băng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top