Phát thanh xúc cảm của bạn !

Còn đâu những lá thư tay

2019-04-11 08:30

Tác giả: Nguyễn Thành Minh


blogradio.vn - Cá nhân tôi cảm thấy những tin nhắn hiện đại chứa chút vô cảm. Vô cảm theo nghĩa không có cảm xúc, chỉ là dòng chữ và dòng chữ, và icon nữa. Những tin nhắn kèm những icon dễ thương ngộ nghĩnh, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sáo rỗng trong những tin nhắn đó.

***

Thư là một hình thức liên lạc chủ yếu của con người ngày xưa. Thư cũng có hai loại, thư từ cá nhân và thư từ dịch vụ. Trong bài viết này, tôi chỉ đề cập tới thư từ cá nhân. Đó có thể là những bức thư nhắn gửi tâm tình của cặp tình nhân, những bức thư đong đầy nỗi nhớ của mẹ gửi đứa con xa nhà, những bức thư chứa chan cảm xúc. Những bức thư hầu hết được viết với giấy trắng và mực đen nhưng lại chứa đựng trong đó cả bầu trời tâm sự và những cảm xúc ngổn ngang kể mãi chẳng hết. 

Bức thư có khi chỉ vỏn vẹn vài dòng, cũng có khi vài ba tờ giấy, chi chít những dòng chữ chứa cả một trời nhớ thương. Cá nhân tôi chưa được có vinh hạnh nhận những bức thư trao tay như vậy, nhưng nhờ vào trí tưởng tượng, tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác được đón nhận lá thư nó như thế nào. Đó là sự nâng niu, là sự hồi hộp, là sự mong chờ, là những vỡ oà cảm xúc. Bức thư người con gái gửi cho người thương có chứa chút hơi thở hồi hộp, chút nhung nhớ, chút hy vọng đôi lứa. Bức thư từ trường đại học mơ ước của các sĩ tử chứa những vỡ oà hạnh phúc và ước mơ, phá tan sự hồi hộp, mong chờ bấy lâu. Bức thư người thân gửi người xa quê nhà lại chứa chút lệ nhớ mong, chứa chút mùi vị quê hương.

những lá thư tay

Từng dòng chữ trong những bức thư là từng chút kìm nén. Kìm nén từng chút cảm xúc để nước mắt không rơi xuống hoen đi nét mực ướt, phải cố kìm nén cảm xúc để lá thư được phẳng phiu. Từng chữ trong những bức thư đều phải lựa chọn kỹ càng. Bởi vì thư gửi thì phải cả tuần, có khi cả tháng mới nhận được. Rồi lại còn chờ mong phản hồi từng ngày, từng ngày. Sự chờ mong như lửa đốt mỗi ngày, ngày nào cũng hy vọng sẽ nhận được thư trả lời, lòng mãi trăn trở tự hỏi liệu bức thư kia đã tới tay người nhận chưa...

Thư tay không chỉ mang đậm mùi giấy và mùi mực, trong đó còn phảng phất mùi hương, phảng phất nỗi nhớ mong trong từng câu chữ, từng hy vọng trong nét mực, từng động lực trong mỗi từ ngữ. Trong từng lá thư không chỉ có những mùi hương thô ráp mà còn chứa những mùi hương tinh tế mà chỉ người nhận thư mới có thể cảm nhận. Đó có thể là thứ hương thơm từ tình yêu người con gái gửi cho người con trai, thứ hương thơm dịu nhẹ mê luyến. Đó có thể là mùi thơm hương đồng gió nội phảng phất trên từng trang giấy cha mẹ dưới quê gửi đứa con xa nhà.

Ấy là ngày xưa, khi công nghệ chưa phát triển và con người chưa phải xoay vần với nhịp sống hối thúc hiện đại. Ngày nay nhờ công nghệ, người ta dễ dàng làm dịu đi nỗi nhớ mong, không còn những vỡ oà cảm xúc nữa.

những lá thư tay

Ngày nay chúng ta có những cuộc điện thoại, có Face-time, có Email, có Messenger, có Zalo, có quá nhiều hình thức liên lạc trực tuyến. Chẳng còn những chờ mong, chẳng còn những hy vọng như xưa, mọi việc được tóm gọi vào trong chiếc điện thoại với vài thao tác đơn giản. Những cuộc điện thoại dăm ba phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ, những dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi rồi nhận cho không biết bao nhiêu người. Đôi lúc nhắn tin với nhiều người quá mà bỏ qua một số tin nhắn.

Có lẽ vì vậy mà cá nhân tôi cảm thấy những tin nhắn hiện đại chứa chút vô cảm. Vô cảm theo nghĩa không có cảm xúc, chỉ là dòng chữ và dòng chữ, và icon nữa. Những tin nhắn kèm những icon dễ thương ngộ nghĩnh, nhưng sao tôi cứ cảm thấy có gì đó sáo rỗng trong những tin nhắn đó.

© Nguyễn Thành Minh – blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình: 

Câu chuyện của gió, lá và cây

Nguyễn Thành Minh

We are what we believe we are

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top