Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một bầu trời xanh đợi ta

2017-06-03 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hôm nay sẽ là ngày ta không điện thoại, không tụ tập làm vài ly beer, không cắm cúi vào màn hình máy tính tới thâu đêm suốt sáng. Hôm nay ta sẽ mở cửa nhà, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Rồi quần jean áo phông trắng ta sẽ lang thang khắp những con phố, sẽ tới những nơi ta chưa tới, ăn những món ta chưa ăn, làm những việc ta chưa từng...

***

Tinh mơ, nắng le lói qua ô cửa sổ, rót vào những hơi ấm của ngày mới, đánh thức ta sau đêm thâu. Giật mình nhận ra tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào... Hôm nay ta hai mươi. Ngoài kia là bầu trời trong xanh vời vợi đang nhuộm màu tươi mới tất thảy những mái nhà, những vòm cây, những con đường trải dài đến tận cùng thành phố. Thì ra có một bầu trời đẹp như thế. Một ngày đặc biệt như hôm nay sao phải chùn chân nơi chốn này.

Hôm nay sẽ là ngày ta không điện thoại, không tụ tập làm vài ly beer, không cắm cúi vào màn hình máy tính tới thâu đêm suốt sáng. Hôm nay ta sẽ mở cửa nhà, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Rồi quần jean áo phông trắng ta sẽ lang thang khắp những con phố, sẽ tới những nơi ta chưa tới, ăn những món ta chưa ăn, làm những việc ta chưa từng. Ta sẽ đi hết hoàng hôn của hôm nay, tới bình mình của ngày sau nữa, rồi trở về với mẹ, một bát canh ấm thôi chẳng phải tuyệt lắm sao.

Có một bầu trời xanh đợi ta

Hôm nay ta sẽ bước tiếp trên con đường ta chọn. Ta sẽ đi ngang qua mảnh đất của hoài niệm, nơi phủ đầy đầy rêu phong và cát bụi. Ta sẽ mỉm cười bỏ lại những mảnh kí ức đã làm ta mệt mỏi, làm ta lao lực đến nghẹt thở. Tuổi trẻ có bao nhiêu đâu, nếu chậm chân ta sẽ lỡ mất bầu trời kia đang rộng mở chờ ta đến. Ấy là một bầu trời xanh biếc, là nắng ban mai lấp lánh một sớm mùa hạ, là thế giới rộng lớn mà ta chưa biết. Không điều gì có thể cản chân ta bước.

Hôm nay ta sẽ đi tới những xứ sở xa xôi lạ lẫm. Nơi ánh dương ngập tràn, nơi tiếng chim xào xạc giữa rừng sâu, nơi dòng suối vỗ về hòa nhịp thở. Ta sẽ đi về phía cuối con đường kia, nơi thanh xuân dừng chân và ta buộc phải trưởng thành. Những ngã rẽ sẽ hiện lên trước mắt nhưng ta biết rằng có một con đường với chân trời xanh ngát. Hẳn ấy là con đường ta sẽ chọn...

Liệu rằng hôm nay ta đã là trưởng thành chưa, ngày mai liệu ta có nhìn lại, rồi cười ngây dại vì từng có ta ngây ngô như thế không? Thời gian là vậy, có ai giữ được mình không thay đổi đâu. Rồi ta sẽ thay đổi, ai cũng thay đổi. Cuộc đời đẩy ta tới những ngã rẽ buộc ta phải chọn lựa. Thay đổi hoặc dừng lại, có lúc ta phải làm những điều ta không thích, sẽ trở thành người mà hôm qua ta ghét. Đôi khi quyết định cuối cùng sẽ cho ta nhiều tiếc nuối, nhiều trăn trở nhưng ấy mới là thế giới ta đang sống.

Có một bầu trời xanh đợi ta

Đã đến lúc gấp lại cuốn sách buồn, kết bài cho câu chuyện tẻ nhạt và chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Vì hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay ta sẽ tự mình lang thang khắp mọi con phố, chỉ mình ta. Dẫu biết sẽ cô đơn nhưng ta biết mình không hề lạc lõng. Ta sẽ đi thật xa, viết những câu chuyện, nở nụ cười với tất thảy mọi thứ. Hôm nay ta sẽ mở cánh cửa chôn dấu sâu nơi cõi lòng mình. Để nắng có thể len lỏi vào sưởi ấm, để khi ta nhìn ra... Có một bầu trời xanh như thế đợi ta...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

back to top