Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có lẽ duyên mình chỉ có vậy thôi

2023-03-02 01:35

Tác giả: Snow


blogradio.vn - Có lẽ duyên mình tới đó, cũng chỉ có như vậy thôi. Anh và em yêu quá sớm, dành hết những ngây ngô cho thanh xuân rực rỡ rồi để lỡ nhau khi ngấp nghé đôi mươi. Em nghĩ tụi mình đã hết lòng với thanh xuân rồi, dù hứa hẹn chẳng thành cũng đừng vấn vương. Anh phải sống tốt hơn ngày bên em, còn em cũng sẽ hạnh phúc hơn ngày bên anh, để chúng ta không hoài phí bài học năm tháng ấy để lại.

***

Chúng ta gặp gỡ vào năm tháng thanh xuân tươi đẹp, lấy nhau làm động lực cố gắng, hứa hẹn cho tình yêu một tương lai tốt đẹp.

Chúng ta đã từng rất hợp nhau, cũng đã từng rất hạnh phúc. Chúng ta vượt qua mọi rào cản cấm đoán để ở bên nhau, cùng đi lên sau những lần vấp ngã. Chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, áp lực thi cử cũng không đè ép được những trái tim cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Nhưng rồi, cuộc sống hiện thực cho chúng ta rất nhiều bài học, chúng ta chọn từ bỏ sau nhiều lần cố gắng. Nếu biết trước có kết quả như hiện tại, liệu chúng ta của khi ấy có bên nhau nữa không hay là sẽ dừng lại nhanh chóng?

Em nghĩ chắc là sẽ dừng lại nhưng chợt nhớ ra năm đó khi chúng ta mới bắt đầu bên nhau còn có cả sự cấm đoán của phụ huynh. Những áp lực bủa vây lúc đó nặng nề, cả những lời đã tổn thương sâu sắc đến em của năm mười bảy tuổi. Nhưng em đã lựa chọn anh, lựa chọn nắm tay anh cố gắng vun đắp đoạn tình cảm thời thanh xuân rực rỡ này.

yeu_8

Hối hận không? Khi ấy bọn mình chẳng có gì cả, tình yêu cũng đơn giản hơn rất nhiều. Điều khiến em ở bên cạnh anh khi đó chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt anh đã làm. Anh khi đó tinh tế và galăng lắm, sự quan tâm của anh hơn tất cả những gì anh có. Anh chuẩn bị cho em dây buộc tóc, chuẩn bị cho em thuốc khi em bị đau bao tử, thậm chí là đứng chờ em hai tiếng đồng hồ chỉ vì đưa thuốc cho em. 

Thời điểm ấy em thấy mình may mắn khi gặp anh, em cũng nghĩ sẽ bên cạnh anh cho đến sau này và bọn mình sẽ không có chia ly. Nhưng suy nghĩ ấy không thành hiện thực anh ạ, bọn mình đến một ngày bình thường vẫn rời xa nhau. Em bên anh rất nhiều năm, nhìn từng giai đoạn anh trưởng thành và chín chắn hơn nên em hiểu rõ anh. Em càng rõ tình cảm giữa bọn mình, em đã từng nhìn thấy dáng vẻ anh yêu em cuồng nhiệt, nên khi tình đã hết, em sẽ luôn cảm nhận được.

Trước ngày rời xa nhau vài hôm, bọn mình có gây gổ và chẳng nhắn tin hay gọi điện. Nếu là anh của trước kia sẽ cuống cuồng tìm cách dỗ dành em, còn anh của ngày đó đã chọn cách bỏ mặc chẳng đoái hoài tới. Em nhìn ra chứ, cũng biết được đoạn tình cảm này đã đến lúc kết thúc rồi. Và như anh mong muốn, bọn mình chia tay, như em đã suy nghĩ, không có nhau bọn mình vẫn sống tốt. Anh là anh, em là em, không còn là chúng ta nữa.

em_-9

Có lẽ duyên mình tới đó, cũng chỉ có như vậy thôi. Anh và em yêu quá sớm, dành hết những ngây ngô cho thanh xuân rực rỡ rồi để lỡ nhau khi ngấp nghé đôi mươi. Em nghĩ tụi mình đã hết lòng với thanh xuân rồi, dù hứa hẹn chẳng thành cũng đừng vấn vương. Anh phải sống tốt hơn ngày bên em, còn em cũng sẽ hạnh phúc hơn ngày bên anh, để chúng ta không hoài phí bài học năm tháng ấy để lại.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, mặc dù chẳng còn cùng nhau. Tình yêu năm ấy như cơn mưa rào vậy, dù biết trước sẽ bị cảm lạnh nhưng vẫn quyết định dầm mưa.

© Snow - blogradio.vn    

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

Snow

Xin chào, mình là Nâu!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top