Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái à, đừng phí thanh xuân cho một mối tình không xứng đáng

2021-10-28 01:25

Tác giả: Vân Hằng


blogradio.vn - Cô gái à, hãy lựa chọn người đàn ông yêu mình, chứ đừng chọn người đàn ông mình yêu. Vì với một người đàn ông chung thuỷ, rất khó để họ có thể yêu, bên cạnh một người mà họ không yêu. Họ yêu bạn sẽ sẵn sàng chinh phục bạn, sẵn sàng bên cạnh bạn mọi lúc và rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy bạn yêu họ thôi.

***

Anh và cô là bạn học chung cấp 3, lại còn là hàng xóm kế bên nữa nên đôi khi cứ bị bạn bè gán ghép với nhau. Anh là trưởng đội bóng đá, còn cô lại là học sinh tài năng nhất của đội múa, cứ như vậy chẳng có điểm gì chung cho đến khi cô nhận ra mình thích anh. 

Thích anh cũng chẳng phải vì anh đẹp trai, anh học giỏi mà thích anh vì cách mà anh luôn quan tâm chăm sóc cho cô. Cứ buổi sáng ra khỏi cổng là anh đã ở đó đợi cô đưa cô đến trường, chiều lại đợi đưa cô về nhà, anh hiểu cô muốn gì, làm gì. Cái cách anh quan tâm cô như thế cứ khiến cô nghĩ rằng, lầm tưởng rằng anh yêu cô.

Cho đến một ngày, cô quyết định nói hết lòng mình với anh, nói cho anh biết là cô yêu anh, nhưng rồi lại đau lòng khi thấy anh đi với hoa khôi của trường vui vẻ cười nói. Cô thu lại mọi thứ cô muốn làm, thu lại lời muốn nói, và rồi dần dần xa cách với anh hơn. 

Anh có lẽ cũng thấy lạ hỏi cô lý do tại sao lại như vậy. Cô cũng cười nói rằng cô thích anh. Cô thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng bao lâu cho đến khi anh nói anh không thích cô. Anh quan tâm cô ở bên cạnh cô chỉ vì muốn cho cô gái kia là người anh thích ghen lên thôi. Và rồi anh xin lỗi, bước đi bỏ lại cô với đôi mắt ngập nước ở công viên. 

Mộng tưởng và ảo vọng anh dành cho cô ở tuổi 17 đau thật. Cô cứ đứng đó mà đâu biết có một người cũng đang đứng nhìn cô ở phía sau, đau cùng cô ở phía sau, và cũng đau vì cô khước từ mình. 

hoc_-_sinh_21

Cho đến một ngày, anh nói với cô muốn cô làm bạn gái của anh. Cô ngạc nhiên, vui mừng nhưng cũng lo sợ. Nhưng cô yêu anh, yêu còn hơn chính bản thân mình. Nói là xa cách anh, nhưng cô biết mọi chuyện xung quanh anh, nếu như không phải vì cô gái đó từ chối anh vì đi du học, định cư ở nước ngoài thì anh có tìm đến cô để tìm sự thay thế hay không. Nhưng cô cũng không biết có một người cũng đang đau lòng vì cô nhận lời yêu 1 người không yêu mình.

Cứ thế, cô ở bên anh từ năm 17 tuổi đến nay cũng 10 năm, vì anh mà thi chung trường Đại học, vì anh mà làm mọi thứ để xứng hơn với anh. Nhưng anh thì cứ vậy, cứ dửng dưng, cũng không quan tâm nhiều đến cô. Còn chàng trai phía sau cô luôn muốn bày tỏ mọi điều với cô, nhưng cô lại không màng đến. Để rồi 10 năm thanh xuân đã qua của cô đang đổi lại được thứ gì  thế này, cô đánh mất ước mơ của mình, cô đánh mất đi độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, đánh mất đi rất nhiều mối quan hệ đáng trân trọng hơn. Để cho chàng trai đứng sau lưng cô không biết phải làm sao để đổi lại cho cô những ngày tháng có thể theo đuổi ước mơ đã qua đó.

Và đến một ngày cô ra đi với nặng trĩu nỗi đau trong lòng từ thể xác đến tinh thần chỉ vì cô gái đó đã quay lại, chỉ vì anh đã nặng lời và coi thường tình cảm của cô. Cô bước ra khỏi mối quan hệ đó ở tuổi 27 và quay lưng lại phía sau vẫn có một chàng trai đang đứng đó nhìn cô, một chàng trai đã bị cô khước từ cách đây 10 năm. Cô bật khóc. 

Và rồi, sẽ có những nụ cười và có những giọt nước mắt, nhưng nhìn lại, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ mà thời gian sẽ không cho ta quay lại 10 năm bỏ lỡ để kiếm lại những thứ mà ta đã bỏ lỡ.

hoc_-_sinh_3

Cô gái à, hãy lựa chọn người đàn ông yêu mình, chứ đừng chọn người đàn ông mình yêu. Vì với một người đàn ông chung thuỷ, rất khó để họ có thể yêu, bên cạnh một người mà họ không yêu. Họ yêu bạn sẽ sẵn sàng chinh phục bạn, sẵn sàng bên cạnh bạn mọi lúc và rồi sẽ có lúc bạn cảm thấy bạn yêu họ thôi.

Còn chàng trai, nếu như không yêu, xin nói một lời rồi bước đi. Đừng gây thương nhớ, tổn thương cho người con gái mà họ yêu bạn. Vì đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng sẽ chẳng ai yêu bạn như họ đâu, chẳng ai rơi nước mắt vì bạn, bên cạnh bạn lúc bạn mệt mỏi, chăm sóc hỏi han bạn lúc ốm đau đâu.

© Vân Hằng - blogradio.vn

Xem thêm: Này em, chúng ta của sau này sẽ như thế nào? | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top