Cô đơn mang anh đi
2021-10-12 01:20
Tác giả:
ANH NGỌC
blogradio.vn - Chúng tôi đã có nhiều thời gian để hiểu nhau, có những khoảng riêng tư cùng nhau, nhưng cậu vẫn vậy không có gì đặc biệt hơn với tôi. Còn tôi mỗi lần gặp cậu đều mang lại những lưu luyến, nhưng sao cậu vô tình quá hay cậu ấy chỉ mãi coi tôi là bạn...
***
Đã sang Thu rồi mà tôi chưa thấy những cơn sẽ lạnh như người ta vẫn nói, cái cảm giác gió hiu hiu khẽ len qua những cái đan tay. Có những cái đan tay của cặp đôi nào đó, nhưng cũng có những cái đan tay của sự cô đơn giống tôi đây.
Cậu ấy là nhân viên mới của phòng tôi, tuy quê ở miền Trung nhưng lại nói giọng Bắc. Công việc của chúng tôi là tiếp xúc khách hàng, tư vấn những dự án đến khách. Tôi mải mê với công việc và không còn để ý đến những điều xung quanh, đến nỗi nó cuốn theo cả những mơ mộng của tuổi trẻ, muốn được yêu muốn đi tìm hạnh phúc. Và sẽ vẫn như thế nếu cậu ấy không được phân công về cùng nhóm tôi.

Mọi câu chuyện của tôi với cậu cũng chỉ xoay quanh công việc nhưng sao tôi thấy thân quen đến lạ, cảm thấy có điều gì đó đang dâng trào, cái cảm giác mà tôi đã cất giữ từ lâu khi chia tay mối tình cũ hơn 3 năm trước. Cậu kém tôi 1 tuổi, tôi chỉ xưng tớ cậu nhưng bị gọi bằng chị thì vẫn phải vui vẻ đáp lời. Qua công việc chúng tôi dần thân nhau. Cũng lâu rồi tôi không được ngắm nhìn những hàng cây bên đường một cách thư thái như bây giờ, ngồi sau xe cậu ấy mà thấy cảnh phố phường sao hôm nay khác quá. Những tia nắng ban chiều không còn gay gắt, nắng nhẹ xuyên qua những tán lá được vỗ về theo từng cơn gió làm con đường về đẹp đến lạ. Con đường về quen thuộc dường như ngắn hơn hay tại lòng tôi đang muốn níu lại giây phút bên cậu.
Dừng chân bên công viên gần nhà, gió hồ vô tình làm thổi bung mái tóc tôi như muốn nói thay sự rối bời trong lòng tôi lúc ấy. Ánh trăng sáng rực như đôi mắt cậu nhưng dường như có gợn chút ưu tư, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào thế làm tôi xao xuyến lúc nào không hay. Đã nhiều lần tôi bối rối khi gặp cậu, cậu là người thông minh chắc sẽ phần nào nhận ra được. Chúng tôi vẫn đi cùng nhau và không cần để ý đến lời gán ghép của những ánh mắt trong phòng, họ nghĩ chúng tôi đã là một cặp, nhưng kệ thôi vì mình đâu cần phải giải thích khi vốn dĩ chuyện chẳng có gì. Bất chợt tiếng mưa lách tách bên cửa sổ vô tình làm tôi bừng tỉnh những suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhưng nghiêm túc lại thì tôi cũng muốn mối quan hệ của chúng tôi nếu có thể tiến xa hơn thì tại sao lại không nhỉ.
Lại một mùa thu khác đã qua, những cơn gió đã buốt lạnh hơn để báo hiệu mùa Đông đến. Chúng tôi đã có nhiều thời gian để hiểu nhau, có những khoảng riêng tư cùng nhau, nhưng cậu vẫn vậy không có gì đặc biệt hơn với tôi. Còn tôi mỗi lần gặp cậu đều mang lại những lưu luyến, nhưng sao cậu vô tình quá hay cậu ấy chỉ mãi coi tôi là bạn... mọi suy nghĩ trở nên hỗn độn, tôi trách cậu, tôi giận cậu vì cứ để tôi phải mơ mộng ảo tưởng. Là tôi đang đơn phương!? Tôi nghĩ về khoảng cách địa lý lại một mối tình yêu xa ư? Tôi nhắn với cậu là tôi thích cậu, một khoảng lặng trong tôi trống trải không biết cậu sẽ trả lời thế nào. Tôi chờ đợi, cười ngẩn ngơ ngượng ngùng. Tin nhắn trả về: "Chúng ta làm bạn thôi nhé!"
.jpg)
Ngày tháng dần trôi, từ khi tôi nhận được câu trả lời từ cậu, tôi trở nên e dè hơn. Cũng bởi tôi là con gái lại đi ngỏ lời trước và bị từ chối, có chút hụt hẫng nhưng tôi thấy cô đơn nhiều hơn là thấy buồn. Chắc do tôi đã để mình cô đơn quá lâu nên tôi cũng chỉ cười nhạt như điều quen thuộc đã đến, rằng tôi vẫn cô đơn. Đông qua rồi Xuân đến, với cậu tôi vẫn chỉ là một người bạn, nếu chỉ là tình bạn rồi sẽ có ngày cậu sẽ không còn bên tôi nữa. Ngày biết tin cậu sẽ vào Nam, tôi hụt hẫng, cậu nói muốn đi thực hiện mơ ước kinh doanh về sau. Cậu đã không chọn Hà Nội cũng như cậu đã không chọn tôi cùng đi trong giấc mơ của cậu. Ngày chia tay, cậu nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt cố gượng cười của tôi, gió nhẹ lướt qua trên mái tóc làm cái ôm muốn vương vấn không muốn rời. Tôi nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu. Tôi khóc và cũng không hiểu tại sao mình khóc, tôi và cậu chưa phải người yêu mà cậu đã từ chối tôi vậy mà tôi còn nhớ cậu làm gì nữa!? Nếu như đã từng yêu thì sẽ để lại nỗi nhớ nhưng sẽ "quên được không những điều ta chưa bao giờ..."
© ANH NGỌC - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 517: Cho em được bên anh thêm chút nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






