Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có ai vui mãi một niềm vui và buồn mãi một nỗi buồn

2017-11-08 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Người tiếc nuối chẳng phải em, cũng không phải người đã chấp nhận đánh mất em. Bởi tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Thời gian sẽ cho em câu trả lời “chúng ta có thật sự cần nhau không?” buông để mà giữ chính là một nghệ thuật mà em không cần đánh cược, chỉ cần để thuận theo tự nhiên.

***

blog radio, Có ai vui mãi một niềm vui và buồn mãi một nỗi buồn

Chẳng ai vui mãi một niềm vui cũng như chẳng ai có thể buồn mãi một nỗi buồn, giữa tiết trời chòng chành cuối thu, giá như có thể ngẩng mặt lên hít một hơi dài và dang tay ôm trọn nắng, ôm trọn mây vào lòng; giá như có thế hờn giỗi với gió, giá như tâm hồn đủ an yên để cảm nhận được cuộc sống ngoài kia còn biết bao điều tươi đẹp… Có cô gái đang hân hoan với bộ đồ mới, có anh trai nhễ nhại mồ hôi từ phòng gym bước ra, có ông bà cụ chậm rãi tản bộ, có đôi vợ chồng đèo nhau đi siêu thị… Em thấy đấy, nhịp sống ngoài kia vẫn đang hối hả, chẳng ai bận tâm em đau ra sao, em cô đơn nhường nào. Vậy tại sao em buồn mãi thế?

Em đã tin ư, những lời thề non hẹn biển, những viễn cảnh bỏng bẩy rót vào tai ào ào kia.

Em đã tin ư, chuyện thiếu đi một ai đó vốn từng là xa lạ lại khiến tim ta ngừng đập, môi ngừng cười và mắt độc một màu vô định.

Em ơi, đừng nhầm tưởng giữa nỗi đau tạm thời với sự yếu mền từ chính bản thân em. Cảm thấy buồn, hãy cứ khóc. Nhưng đừng buồn quá lâu...

Đó có thể là một buổi chiều quang đãng không một màng nắng, em phát hiện ra người mình quan tâm bấy lâu nay chẳng được như hằng chờ đợi. Vẫn cứ vu vơ, vẫn cứ vô tâm khiến em thất vọng và tổn thương. Tôi biết khi sự cố gắng gắn kết mỗi ngày lại được đáp trả bằng cái phủi tay hay một lời nói chẳng mấy mặn mà khiến em bần thần, mệt mỏi. Tôi biết khi trái tim ấp áp kia đột nhiên co thắt lại và lồng ngực trở nên ngột ngạt bởi những lấp lững, hời hợt kia là lúc em cần được nghỉ ngơi.

Em hãy gắng lên.

Và buông bỏ đi...

Buông không có nghĩa là thảm hại thừa nhận sự thất bại của bản thân đối với một người tưởng như gần gũi.

Buông không có nghĩa là ngoảnh mặt quay đi và làm ngơ với quá khứ, với yêu thương, với một người.

Buông không có nghĩa là chạy trốn một thứ tình cảm đau đớn đến bất lực. Mà buông chỉ đơn giản là em thay đổi trạng thái, cách nhìn đối với một thói quen.

blog radio, Có ai vui mãi một niềm vui và buồn mãi một nỗi buồn

Em ạ, ta chẳng cần gắng gồng bản thân sau những vỡ vụn kia, chẳng cần chứng tỏ mình vẫn ổn. Giống như gốc bàng cuối thu sần sùi kia vẫn lì lợm trần trụi với không một chiếc lá, sự thô ráp, lầm lì ấy để chuẩn bị cho những chồi non mơn mởn khi xuân về. Và tôi tin rằng em cũng vậy. Hãy đi từng bước đi, nếu buồn hãy cứ khóc, nếu mệt hãy cứ ngủ một giấc thật sâu, nếu bực bội, giận giữ hãy cứ gào thật to và quở trách. Chỉ khi em thành thật với bản thân mình em mới có thể can đảm mà chấp nhận sự đổi thay của thế giới bên ngoài.

Người tiếc nuối chẳng phải em, cũng không phải người đã chấp nhận đánh mất em. Bởi tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu. Thời gian sẽ cho em câu trả lời “chúng ta có thật sự cần nhau không?” buông để mà giữ chính là một nghệ thuật mà em không cần đánh cược, chỉ cần để thuận theo tự nhiên. Một khi sự thấu hiểu hòa hợp và mong muốn gắn kết đã không còn thì mảy may ai với ai là người có lỗi đâu để làm gì nữa. Việc em nên làm chỉ là yêu thương chính bản thân em. Có phải lâu nay vì mải mê quan tâm ai đó mà em chưa đọc xong một cuốn sách, cũng chẳng ngồi viết lách hay vẽ vời. Hãy cứ làm điều mà mình thích đi, miễn là em yêu thương bản thân em, chiều chuộng cảm xúc của em.

Có thể là một thoáng bồi hồi bên ly cafe ở góc quán quen thuộc, em nhớ về ai đó, hay chờ đợi điều gì đó. Cũng không sao. Em cứ nuông chiều bản thân vì em xứng đáng được vỗ về.

Rồi sẽ đến một ngày, người đó tới gặp em!

Đứng dậy nào, bầu trời vẫn ở trên đâu em!

© Lê Thu Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top