Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình bố nhé!

2017-01-20 01:07

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian qua đi, con dần cứng cáp, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn vì con biết chỉ có như thế con mới bảo vệ được mẹ và chính mình. Ra ngoài xã hội phức tạp, dù chai lì, kiên cường đến đâu cũng có những phút con cảm thấy mình thật yếu đuối, con nhớ bố, nhớ bố rất nhiều, bố ạ!

***

Thư gửi bố!

Bố à, có lẽ bố sẽ giận khi đọc bức thư này, nhưng con vẫn cứ viết, viết ra để con thấy thoải mái hơn, con được nói lên lòng mình với bố, nói thật những suy nghĩ của con cho bố nghe như một đứa con gái đang tâm sự với bố mình.

Bố biết không, có lúc con thèm cái ôm của bố, thèm được nũng nịu trong lòng bố như các bạn khác, thèm được một tiếng gọi ngọt của bố dỗ con như hồi bé,... Con thèm, thèm lắm cảm giác được bố chở che và yêu thương con khi con vấp ngã. Con đã từng nghĩ, nếu như bố xuất hiện ngay trước mắt con lúc ấy, con sẽ bổ nhào ôm bố, quên hết mọi cay đắng tủi hờn 12 năm qua. Những lúc ấy con đã thật yếu đuối bố à, yếu đuối mà phút chốc quên đi mình không còn một gia đình như trước kia nữa.

Cái ngày con và mẹ bước ra khỏi nhà cũng là ngày bố đón một người khác về. Bố nói con ở lại với bố, bố sẽ cho con một cuộc sống sung túc hơn mẹ, rằng người phụ nữ kia sẽ tốt hơn mẹ con, cho con nhiều thứ hơn mẹ con có thể cho con.

 Chúng ta sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình bố nhé!

Nhìn lại quãng đường 12 năm qua, thật không dễ dàng. Con và mẹ tay trắng, sống trong sự khinh rẻ, xa lánh của bên ngoại và xã hội lúc đó vì không chấp nhận được một người phụ nữ chấp nhận bỏ chồng. Mẹ đã khóc khi nắm tay con ra khỏi ngôi nhà đã không còn thuộc về mình. Và rồi sau đó, mẹ không còn khóc một lần nào nữa. Mẹ cố gắng làm việc, hi sinh hạnh phúc của riêng mình, một mình nuôi con, bảo vệ con trước dư luận xã hội, quay mặt lại với ông bà ngoại để giữ con ở lại bên mẹ bằng bất cứ giá nào.

Bố biết không, giờ đây con đã không còn là cô công chúa nhỏ của bố như bố vẫn thường bảo. Trước đây con đã từng rất hận bố và mẹ, con ước mình thà làm một đứa trẻ mồ côi, con không chịu đựng nổi cuộc sống khổ cực, không chịu được cái nhìn của mọi người xung quanh, lời xì xào của họ hàng vì con không có bố, không chịu nổi hình ảnh mẹ bươn trải vì con,... và không chấp nhận được việc bố không còn là của con và mẹ. Chắc bố không biết, con đã từng bị trầm cảm rồi tự sát nhưng mẹ đã cứu con, vớt con lên khỏi vực thẳm ấy. Chính lúc ấy con đã quyết tâm rằng mình phải sống tốt hơn vì mẹ, quên bố đi mà sống cho tử tế.

Thời gian qua đi, con dần cứng cáp, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn vì con biết chỉ có như thế con mới bảo vệ được mẹ và chính mình. Ra ngoài xã hội phức tạp, dù chai lì, kiên cường đến đâu cũng có những phút con cảm thấy mình thật yếu đuối, con nhớ bố, nhớ bố rất nhiều, bố ạ!

 Chúng ta sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình bố nhé!

12 năm, khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc sống của con và mẹ luôn bị xoay vần theo bệnh tật, học hành của con. Mẹ làm không xuể và con giấu mẹ cũng lao vào kiếm tiền để được đi học, được mua thật nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, muốn thực hiện ước mơ được một lần đi biển của mẹ. Đúng như bố nói, con có thể không có một cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng con thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì có mẹ bố ạ.

Còn bố, bố phải sống cho thật tốt. Đó là lựa chọn của bố thì hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc với nó. Không phải con chưa từng ước bố sẽ quay lại tìm mẹ con con, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, bố còn có những người thân riêng, bố cần lo cho họ. Con và mẹ bây giờ cũng sống rất vui vẻ. Con và mẹ từ lâu đã dựa vào nhau để sống mà không cần ai khác.

Cái gì đã qua cứ để cho nó qua đi, bố cũng đừng dằn vặt nữa. Con xin lỗi vì không có cách nào đồng ý để bố quay lại một lần nữa. Đừng lặp lại sai lầm một lần nữa bố à. Con không cần sự bù đắp, con chỉ cần mẹ hạnh phúc và bố sống với lựa chọn của mình, con không muốn lại có một đứa trẻ nữa giống con.

Hãy tha lỗi cho con vì sự ích kỉ này, con chỉ muốn mẹ và con sống yên bình cùng nhau vậy thôi. Tất cả cũng là kí ức rồi, quay lại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa...

© Tien Ha Ngoc – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top