Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta rồi sẽ gặp được người phù hợp với mình

2020-12-03 01:30

Tác giả: Lâm Oanh


blogradio.vn - Tôi mong anh bớt buồn về người con gái anh thương, cũng mong người con gái thương anh bớt buồn về anh, mong chúng ta bớt buồn về nhau. Vì dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn, thay vì cứ mãi nhìn theo cái bóng của một người khác sao không học cách tự yêu lấy bản thân mình, sao không thể dành cho mình cũng như cho ai đó một cơ hội mới.

***

Tôi nhớ có dạo anh tâm sự với tôi rằng, nhiều khi anh nghĩ chuyện tình cảm thật sự có những lúc rất vui em ạ, nhưng mà cũng có những lúc nó khiến anh buồn ghê gớm. Kiểu như mình thì thương một ai đó rồi ai đó lại có một người khác, mọi thứ cứ như có sức hút với nhau. Đôi lúc, anh cứ nghĩ nó thật giống một trò chơi còn mình lại chỉ là con tốt.

Anh bảo có một người con gái nói thương anh nhưng tiếc là anh cũng đã có người con gái anh thương mất rồi. Anh kể tôi nghe về người con gái anh thương, anh nói anh thương cô ấy lắm, anh đã thương trước cả khi yêu cô, vì cô gái của anh vẫn hay hoài ôm ấp những muộn phiền đã cũ, vẫn hay tự dằn vặt bản thân vì những chuyện đã đi qua. 

Anh xót xa khi cô ấy không biết cách tự yêu chính bản thân mình nên lúc nào anh cũng muốn là người đi bên cạnh cô ấy, muốn cùng cô ấy san sẻ bớt những u hoài. 

Anh mong muốn cô ấy có thể chia sẻ cùng anh nhiều điều hơn, có chuyện gì cũng đều cùng anh nói chuyện, vì anh biết bao giờ đứng trước anh cô cũng bảo “Em ổn”, cho dù bản thân có đang mệt mỏi đến vô cùng. 

Anh nhìn tôi rồi lại nhìn xa xăm, anh không muốn, thực sự không muốn thấy người con gái ấy đau thêm một chặng đường như đã từng. Anh chỉ muốn anh phải là người chăm sóc cô, phải là người thương và yêu cô thôi, anh không muốn để ai có cơ hội thay mình thực hiện điều đó cả.

trốn_nắng

Nói tới đây, anh cúi đầu, hai mắt ửng đỏ, trông như anh đang run lên vì cố để nước mắt không rơi ra ngoài rồi nói tiếp “Nhưng cô ấy không thương anh”.

Tôi nghe lòng mình như nhói lên vì câu nói ấy. Lặng đi một lúc anh lạc giọng, cô ấy xin lỗi anh, cô ấy nói cô ấy đã cố để học cách yêu anh, thương anh nhưng không thể, cô ấy mệt rồi, cô ấy muốn được trở về là bản thân mình những ngày chưa có anh trong cuộc đời này. Mà đau nhất là cái lúc cô ấy đặt quyền lựa chọn ngược trở lại trong lòng bàn tay anh, cô ấy chẳng mấy khi hỏi anh điều gì nhưng lần này lại hỏi câu khó lòng mà trả lời nhất “Có được không anh?”. 

Cô ấy hỏi người thương cô ấy hơn cả bản thân mình rằng liệu có thể buông tay, để cô ấy trở về là cô ấy những ngày không nhau không, cô ấy hỏi một câu để anh là người quyết định cho chuyện tình của cả hai người. Anh đã ước mình đủ ích kỷ để nói “Không”, nhưng chẳng được.

Tôi đã nghĩ tình cảm là thứ của riêng bản thân mỗi người, ai đó có thể cố nhưng không can thiệp được. Cũng như anh, tình cảm anh dành cho người con gái anh thương là quá nhiều, đâu ai có thể bảo anh ngừng yêu, ngừng thương, ngừng dành tình cảm cho cô ấy được. Ngay cả khi cô ấy không yêu anh, lựa chọn việc không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nhưng cũng đâu thể thay đổi những tình cảm trong anh được. 

Và cả cô gái nói thương anh cũng vậy, cô ấy thương anh đấy và có lẽ cũng thương anh như cách anh thương cô gái anh thương vậy. Nhưng được gì? Cô gái anh thương theo đuổi sự tự do của bản thân nên bỏ anh ở lại. Anh lại mãi theo đuổi bóng hình người con gái anh thương, rồi bỏ người con gái thương anh tụt lại phía sau. 

ngoiben_goccay

Cô gái thương anh cũng mãi đuổi theo anh, để rồi lại bỏ sau lưng một người khác cũng yêu thương cô ấy. Trong vòng tròn đó, tôi không chắc ai là người sẽ đau hơn, mà có lẽ giống như anh từng nói mọi thứ thật giống một trò chơi mà hơn hết là một vòng luẩn quẩn, yêu, không yêu và được yêu.

Tôi mong anh bớt buồn về người con gái anh thương, cũng mong người con gái thương anh bớt buồn về anh, mong chúng ta bớt buồn về nhau. Vì dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình hơn, thay vì cứ mãi nhìn theo cái bóng của một người khác sao không học cách tự yêu lấy bản thân mình, sao không thể dành cho mình cũng như cho ai đó một cơ hội mới. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai thì là tuổi trẻ. 

© Lâm Oanh - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Lâm Oanh

Bản thân càng giỏi thêm một phần. Càng ít đi một câu cầu xin người khác.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top