Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ mong sớm mai thức dậy, vết thương thôi nhức lòng

2019-07-19 08:35

Tác giả: Di


blogradio.vn - Tuổi trẻ không ai giống ai. Chuyện tình yêu của mỗi người cũng vậy. Chia ly hai ngả đường có thể không bao giờ xảy ra với câu chuyện tình yêu của những cặp đôi khác nhưng lại lạnh lùng diễn ra ngay trong chính cuộc tình thề non hẹn biển của mình.

***

Bạn dành cả tuổi trẻ để làm gì?

Có những người dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm một nửa đúng nhất của đời mình…

Có người hạnh phúc với tình yêu của mình những tháng năm cuối cùng của thanh xuân chưa vội qua…

Lại có những người tưởng rằng đã thấy được định mệnh của đời mình thì mối tơ duyên đó lại nhanh chóng vụt qua để lại biết bao là xót xa, nuối tiếc.

Thì ra, tuổi trẻ không ai giống ai. Chuyện tình yêu của mỗi người cũng vậy. Chia ly hai ngả đường có thể không bao giờ xảy ra với câu chuyện tình yêu của những cặp đôi khác nhưng lại lạnh lùng diễn ra ngay trong chính cuộc tình thề non hẹn biển của mình.

Đúng là không ai nói trước được chuyện gì, đến cả ta cũng không ngờ được cuộc tình tưởng như đi đến vĩnh hằng, đi đến đầu bạc răng long lại tan vỡ. Chia tay khiến người ta phải đối mặt với vô vàn nỗi sợ. Đó là khi chợt nhận ra xung quanh mình tĩnh lặng một cách đáng sợ, khi tiếng cười nói của một cặp đôi nào đó văng vẳng bên tai. Ta lại nhớ về người ấy, ngày mà hai người còn vui đùa, khóc cười bên nhau, khoảng thời gian quý giá đó giờ đây nhẫn tâm bỏ lại ta đi vào miền kí ức xa xôi mênh mang nào, để cái sôi nổi lúc ấy cũng chỉ là dĩ vãng khiến ta đau lòng.

Cô đơn đến cùng cực, đau đến bật khóc, đắng đến nghẹn lòng, sự yên lặng khiến con tim héo mòn từng ngày. Người ta vẫn cứ bảo đấy là sự bình yên nhưng thật sự ta chẳng muốn sự bình yên này đến bên mình, bình yên này khiến người ta cô đơn lạc lõng rồi tan biến mất vào dòng người ngược xuôi.

Là nỗi sợ khi đột ngột phải trả lời những sự quan tâm từ bạn bè, để nhận lấy những lời thương hại, xót xa trong từng câu từng chữ của người ta cho tình yêu của mình. Ta nghe được những lời an ủi, lại cả những lời trách cứ tại sao cứ lao theo mối tình đó làm gì. Phải đối mặt rồi mới hiểu được cái cảm giác nghe điện thoại mà chỉ nghe đầu dây bên kia nói đủ điều, đủ xót thương, còn đầu dây bên này chỉ lặng im, nước mắt rơi mặn đắng.

Sợ nhất là những lúc kí ức cuộn trào đau thắt trái tim, kỉ niệm không mời mà đến, không gọi mà cứ hiện lên đầy tâm trí. Ta có từng xóa đi từng thước ảnh với người ấy, chối bỏ mọi mối dây dưa đối với người ấy thì cũng chẳng thể nào ngăn được nỗi nhớ.

Bỗng nhiên gặp một hình ảnh quen thuộc nào đó đủ để khiến ta nhớ về người ấy. Vội vàng quay đi, nước mắt ta rơi tự lúc nào. Đêm đêm, ta muốn thật nhanh đến với giấc ngủ, để khỏi cho mình thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ rồi lại thức nguyên đêm thổn thức.

Sợ lắm cái lúc vô tình nghe được tin tức về người. Dặn lòng đã chẳng còn mối liên hệ gì nữa thì thôi đừng nghe nhưng lại muốn nán lại tìm hiểu thì biết làm sao? Biết rồi ta sẽ đau lòng mà sao trái tim chẳng chịu nghe? Để rồi mình biết người ấy đã có người mới, để trong cơn mơ chập chờn thấy ta đứng lùi phía sau, sau mãi, người ấy cầm một bàn tay khác tiến thật xa mà bật dậy thẫn thờ.

Sáng mai thức giấc, chẳng mong vết thương lòng quằn quại lành lặn ngay, chỉ mong những nỗi sợ nguôi ngoai cho tâm mình được thanh thản!

© Di – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Người hát những bản tình ca

Di

Làm hài lòng tất cả mọi người là một điều vô ích

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top