Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chào nhé tháng 12 – tháng của hoài niệm và sum vầy

2016-12-09 01:35

Tác giả:


blogradio.vn – Tháng 12 về, trời se se lạnh với tiếng mưa rơi rã rích ngoài kia, ướt át một góc phố. Tắt vội tiếng chuông báo thức reo lên lặp đi lặp lại thay vào đó là bản nhạc về mưa nhẹ nhàng trong chiếc máy nghe nhạc đã cũ rồi nín lặng nghe nỗi niềm nhẹ trôi, rồi lòng mình chìm vào xa xôi, cũ kĩ tự lúc nào... Đã bao lần lật trang nhật kí đặt bút muốn viết về mưa nhưng lại sợ bản thân lạc hướng đâu đó trong nỗi buồn, trong hoài niệm và nhung nhớ...

***

Chào nhé tháng 12 - tháng cuối cùng của năm...

Mới hôm nào hạ vừa sang rực rỡ đầy nắng, rồi chiếc lá vàng khẽ rơi khi thu đến, loay hoay đông lại về, và giờ đây đã bước vào tháng cuối đông…

Tháng 12 - tháng của vội vã, của hoài niệm, của những điều xưa cũ, của yêu thương và của sum vầy.

Tháng 12 này đã thấy lạnh gõ cữa vào mỗi buổi sớm thức giấc, những cơn mưa lất phất rét đến run người, những buổi chiều ẩm ướt với bầu trời xám xịt, mùa đông đã thật sự quay về sau khoảng thời gian ngủ quên đâu đó. Vẫn nhớ tháng 12 năm trước chỉ thấy cuốn lịch tường mỏng dần theo từng ngày tháng đi qua, còn nắng vẫn từng vệt dài lấp ló, cánh quạt vẫn quay đều trong giấc ngủ tối của anh trai...

Tháng 12 mưa về...

Chào nhé tháng 12 – tháng của hoài niệm và sum vầy

Hôm nay mặt trời chẳng buồn tỉnh giấc, bầu trời u ám đến nặng nề. Hôm nay Đà Nẵng se se lạnh với tiếng mưa rơi rã rích ngoài kia, ướt át một góc phố. Tắt vội tiếng chuông báo thức reo lên lặp đi lặp lại thay vào đó là bản nhạc về mưa nhẹ nhàng trong chiếc máy nghe nhạc đã cũ rồi nín lặng nghe nỗi niềm nhẹ trôi, rồi lòng mình chìm vào xa xôi, cũ kĩ tự lúc nào... Đã bao lần lật trang nhật kí đặt bút muốn viết về mưa nhưng lại sợ bản thân lạc hướng đâu đó trong nỗi buồn, trong hoài niệm và nhung nhớ...

Tháng 12 về mọi người ai cũng tất bật cho một năm cũ qua đi chuẩn bị một năm nữa đến, tụi học trò, sinh viên lại "hì hục" cho kì thi cuối kì gần kề, các câu lạc bộ tình nguyện cũng háo hức chuẩn bị những chương trình giáng sinh ý nghĩa, những người con xa xứ cũng từng phút từng giây ngóng đến khoảng khắc được trở về quê đoàn tụ cùng gia đình sau gần một năm xa cách. Ai cũng vội vàng, hối hả cho những điều, những niềm mong ước vẫn còn đang bỏ ngõ trước thềm năm mới. Và tháng 12 về nhìn lại những gì mình đã làm, những buồn vui đã đi qua, những thứ có được và mất đi. Luôn tự nhắc bản thân trân trọng những thứ đang có, những người đang ở bên cạnh, những mối quan hệ xung quanh bởi biết đâu rằng một ngày nào đó sẽ mất đi, đôi khi chỉ một cái quay đầu, ngoảnh lại đã không còn nữa, đã xa lạ. Nhưng rồi lúc nhìn lại quãng đường mình vừa đi qua ấy đã có những mối quan hệ xưa cũ không còn giữ được nữa, không còn gặp hay liên lạc nữa, dù đã từng gắn bó, đã từng là một vị trí trong nhau nhưng rồi đến một ngày ngay cả chữ "cũ" cũng không còn chỗ đứng sau một danh từ nào cho mối quan hệ đã từng ấy nữa. Có những thứ chỉ nên là kỷ niệm để nhớ về chứ không phải tiếc nuối vì có những lỗi lầm đã không kịp sữa chữa nữa rồi.

Chào nhé tháng 12 – tháng của hoài niệm và sum vầy

Bạn đã làm được gì ở 11 tháng vừa qua?

Tháng 12 chỉ vừa đến,vẫn còn hai mươi mấy ngày nữa cho những dự định chưa hoàn thành, vẫn còn thời gian cho những thứ đang tập quên dần đi, cho những tình cảm chưa xác định, cho những nỗi niềm chỉ dám giấu kín trong lòng, cho những lời chưa nói, những lời hứa chưa thực hiện, cho những điều còn dang dỡ…

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Cứ yêu nhau dẫu ngày mai có ra sao


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

back to top