Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
2025-04-25 08:55
Tác giả:
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.
***
Tại Trung Quốc, nhà thơ nổi tiếng Tô Thức đã được vua điều đến Bắc Kinh. Trên đường tới phương Bắc, khi đi qua Trường An, ông dừng lại thăm người bạn cũ là Đổng Xuyên. Vừa gặp mặt, nhà thơ Tô Thức liền cảm thấy khó chịu trước sự sa sút của bạn mình. Ông khi chứng kiến bạn chỉ sống trong một túp lều tranh tồi tàn, đi dép rơm thô và run rẩy vì lạnh.
Tuy nhiên, sau khi trò chuyện với bạn được vài phút, nỗi buồn của nhà thơ Tô Thức đã dễ dàng chuyển thành niềm vui. Thông qua cách nói chuyện, ông nhận thấy dù sống trong hoàn cảnh cực khổ, người bạn chí cốt vẫn thể hiện được sự tao nhã và điềm tĩnh.
Từ cuộc gặp mặt đặc biệt này, ông đã rút ra một triết lý sâu sắc: "Đời tôi gói trong tấm vải thô nhưng lại chứa một bụng thư pháp". Nhiều người cho rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai, anh hùng hay mỹ nhân rồi cũng sẽ già đi.
Tuy nhiên, cổ nhân đã chứng minh những người thường xuyên đọc sách luôn có thể thoát khỏi sự xói mòn của thời gian. Họ có tinh thần học thuật, tham vọng cao, tâm hồn giàu có và thái độ cương quyết.
Nhiều người đã bày tỏ quan điểm rằng không có cuốn sách nào được đọc một cách vô ích, mỗi trang, câu từ trong một cuốn sách sẽ nuôi dưỡng diện mạo, tâm hồn của chúng ta.
Đọc sách giúp cải thiện ngoại hình
Ngày 24/11/2024, nhà thơ Diệp Gia Oánh qua đời. Sinh thời, bà gây ấn tượng với đông đảo độc giả nhờ sự an nhiên toát ra từ cốt cách. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng nhiều người cho rằng, nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy đôi mắt và hai hàng lông mày của bà đẹp như tranh vẽ.
Suốt cả cuộc đời, bà phải trải qua cuộc sống khốn khổ, sống lưu vong và mất đi người con gái yêu dấu vào những năm cuối đời. Tuy nhiên, những trải nghiệm bi thảm trên không khiến bà trở nên tiều tụy, hốc hác.
Nhờ có thơ ca làm bạn đồng hành, bà vẫn giữ được sự trẻ trung, vui tươi toát ra từ từng nét mặt, cử chỉ. Bên cạnh đó, Tam Mao, nữ nhà văn nổi tiếng người Đài Loan cũng nhận định: "Nếu bạn đọc nhiều sách, ngoại hình của bạn sẽ tự nhiên thay đổi.
Nhiều khi, bạn có thể nghĩ rằng nhiều cuốn sách bạn đã đọc trở thành dĩ vãng, bạn không còn được nhớ đến nữa. Tuy nhiên, thực tế, những cuốn sách này vẫn còn tiềm ẩn trong tính khí, cách nói chuyện và tâm trí của bạn".

Đọc sách giúp tái tạo làn da trẻ đẹp
Một nhà văn chuyên viết về tâm lý giáo dục đã từng chia sẻ một trải nghiệm rất thú vị. Sau khi con gái bà bắt đầu học cấp hai, cô bé "nổi loạn" trong một khoảng thời gian.
Nữ nhà văn cho biết thêm, là một người mẹ, bà dần cảm thấy lo lắng, tức giận, bất lực và bị tổn thương từ sâu bên trong tâm hồn khi phải đối mặt với tính cách thất thường của con gái.
Do đó, khi gặp mặt, bạn bè của bà chia sẻ, họ cảm thấy rằng bà trông già đi rất nhiều và nước da ngày càng kém. Khuôn mặt bà trở nên tái nhợt, đầy nếp nhăn.
Trông thấy bà như vậy, bạn bè đã khuyên bà nên học tâm lý học. Kể từ đó, cô dốc sức theo đuổi lĩnh vực tâm lý học và thực hiện nhiều nghiên cứu sâu rộng. Từ đó, bà dần hiểu được đặc điểm tâm lý của con gái trong độ tuổi dậy thì và tìm ra cách ứng phó với chúng.
Đồng thời, thông qua việc đọc tâm lý, bà đã giải tỏa được mọi điều trong lòng và cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, khi tâm trạng tốt, năng lượng và máu của bạn sẽ được cung cấp đầy đủ, nếu năng lượng. Từ đó, làn da của bạn sẽ trở nên trẻ đẹp hơn rất nhiều.
Những bài học từ sách có thể giải quyết nhiều vấn đề và giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn trên đời. Đặc biệt, nhà văn Trâu Lư khẳng định những bài viết về tâm lý con người giống như một tấm gương, cho phép chúng ta nhìn nhận chính mình và đồng thời bắt đầu tự chữa lành.
Đọc sách giúp rèn luyện khí chất
William Somerset Maugham là một nhà văn, kịch tác gia nổi tiếng người Anh. Ông từng trải qua nhiều bất hạnh trước khi trở nên nổi tiếng. Khi ông lên 8 tuổi, mẹ ông qua đời trong khi sinh ông. Năm ông 10 tuổi, cha ông cũng qua đời.
Thậm chí, ông từng bị bắt nạt ở trường vì vóc dáng thấp bé và tật nói lắp của mình. Tuổi thơ khốn khổ và bất hạnh của nhà văn Maugham đã khiến ông trở nên nhút nhát, rụt rè. May mắn, trong những ngày tháng tuyệt vọng đó, nhà văn Maugham đã yêu thích việc đọc sách.
Ông nâng cao khí chất nhờ đọc những cuốn sách của nhà văn Charles Dickens. Qua đó, ông nhận thấy được sự tàn ác và ích kỷ của bản chất con người trong cuốn "Chuyện hai thành phố". Từ đó, ông bày tỏ quan điểm rằng: "Bóng tối trong trái tim con người không có hồi kết".
Những thăng trầm của cuộc sống và bản chất khó lường của số phận thường khiến chúng ta có vẻ hoảng loạn. Tuy nhiên, một số người bày tỏ rằng họ thấy những ai đọc sách nhiều vẫn sẽ toát lên khí chất kiên cường từ cốt cách bên ngoài.
Đặc biệt, nhiều người cho rằng, việc đọc sách giúp khai sáng bản chất con người. Khi trí tuệ con người được kích hoạt, họ sẽ có một cái nhìn tâm linh phi thường.
Theo thanhnienviet.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Giác Đau Lòng Nhất Là Yêu Đơn Phương Một Người Đơn Phương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






