Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Cha ơi, hôm nay con rất nhớ cha

2022-12-12 01:20

Tác giả: Xuka Vũ


blogradio.vn - Hôm nay Sài Gòn có mưa, không khí mùa chớm Đông đang dần se lạnh, cha yên tâm nhé, con gái nhỏ biết tự lo liệu cho bản thân rồi, chỉ là hơi nặng lòng, nhớ cha một chút thôi.

***

“Con vẫn ước, sẽ được nghe cha mắng,

Vẫn mong mình sẽ chẳng tủi thân

Nhưng cha ơi khi sinh xuống gian trần

Có người nào không một lần đau khổ?”

Đã bao năm rồi, trong lòng con luôn nương náu một hình mẫu về một gia đình trọn vẹn, ấm áp, gần đây con có đọc được một câu nói trong một bài báo “Tôi gả con gái cho cậu, nếu một ngày cậu không còn yêu thương nó nữa, cậu phải nói với tôi, tôi sẽ đón nó về”. 

Cha ơi, con lại chạnh lòng rồi. Con vẫn nhớ như in ngày đó, mặc dù con mới chỉ hơn 3 tuổi đầu, con thấy nhà mình rất đông, con thấy những giọt nước mắt đau khổ của mẹ, con thấy sự quan tâm của mọi người dành cho anh chị em con bất ngờ, chỉ tiếc chúng con còn quá nhỏ.

Cha ơi, con không nhận thức được sự mất mát và nỗi đau ngày ấy con nhìn thấy sẽ theo con đến cả cuộc đời. Tại sao trong kí ức của con lại hoàn toàn không có người cha nghiêm khắc, những kí ức con nhớ được là một người cha khắc cho con đồ chơi bằng gỗ, một người cha luôn cõng con trên vai, dỗ con gái nhỏ bị mẹ mắng đi khắp xóm chọc con cười, một người cha với khuôn mặt hiền,dáng người to cao tưởng chừng sẽ che chở cả bầu trời cho con.

cha_1

Con của khi đó, là hạnh phúc nhất thế gian rồi. Thời gian không chờ đợi ai mãi, mọi đau khổ cũng theo thời gian mà dần qua, con dần nhận thức được những hỷ nộ ái ố của cuộc đời, con thấy mẹ buồn, con thấy mẹ cô đơn,và rồi một ngày, con hiểu mẹ cũng cần một hạnh phúc, sau ngần ấy năm chịu đựng nuôi chúng con khôn lớn. 

Những vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời của con, của một con bé vị thành niên, những sai lầm con chỉ biết gói gọn trong những tiếng nấc mỗi đêm, những bài học trưởng thành do chính cuộc đời mang lại, có lúc con uất ức, con muốn gào thét giữa đau khổ rằng tại sao con lại phải chịu những nỗi đau lớn như thế, có phải con đáng ghét, nên ông trời mang cha đi thật xa, con không còn ai che chở, không còn ai thương con vô điều kiện, dạy dỗ con bảo vệ con trong cuộc đời. 

Cha biết không, con gái nhỏ của cha thuở nào đã trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, giờ đây trước những khó khăn vấp ngã của cuộc đời, con thầm nghĩ ở nơi xa nào đó, người cha mến yêu của con chỉ muốn thấy con mỉm cười, kiên cường sống tiếp, chăm lo cho mẹ thay cha. 

cha

Khi con lớn khôn một ngày, con hiểu được mẹ cũng già đi một ngày, con thường an ủi mình bằng những kí ức cũ, những điều làm con cảm thấy bình yên nhất trong ngần ấy thời gian. Con luôn muốn nỗ lực bản thân thật tốt để mẹ không phải lo lắng, con luôn muốn trở nên giỏi giang để mẹ tự hào “Ừ, con gái của cha giỏi thế đấy” bằng cách đè nén những áp lực, những nỗi buồn cứ mãi quanh quẩn ở đâu đó trong tâm hồn con.  

Con hiểu rằng chặng đường còn lại sẽ còn nhiều chông gai thử thách, nhưng con biết rằng mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng hơn nữa vì Mẹ, vì gia đình, vì tình yêu, vì tất cả.

Cha ơi, nếu bây giờ cha có ở đây, cuộc sống của gia đình mình đã khác, đúng không cha? Nếu bây giờ có cha che chở, con sẽ không còn sợ cơn mưa làm con ướt đầu, mẹ cũng không phải đau khổ một đời. Nhưng cha à, cuộc đời này, tất cả mọi thứ đều có, chỉ là không có nếu như. 

Hôm nay Sài Gòn có mưa, không khí mùa chớm Đông đang dần se lạnh, cha yên tâm nhé, con gái nhỏ biết tự lo liệu cho bản thân rồi, chỉ là hơi nặng lòng, nhớ cha một chút thôi.

© Xuka Vũ - blogradio.vn                             

Xem thêm: Điều bố muốn nói với con gái | Family Radio



Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Xuka Vũ

Chúc Cậu Một Đời Bình An!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top