Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu như ánh mặt trời

2022-01-01 01:30

Tác giả: A.Nguyen


blogradio.vn - Tớ thích cậu bởi sự ấm áp, dịu dàng, vui vẻ và thoải mái mà cậu luôn mang lại cho tớ mỗi lần nói chuyện. Trên tất cả thì tớ chỉ thích mỗi cậu thôi.

***

Cậu lúc nào cũng vậy. Chưa bao giờ nhìn nhận tớ, chưa bao giờ tìm hiểu về tớ. Chúng ta chỉ là có chung một sở thích chung lớp với nhau 4 năm cấp hai. Chúng ta chưa bao giờ chung tổ, chưa bao giờ chung suy nghĩ, chưa bao giờ cùng nhau làm gì ngoài những bài kiểm tra. 4 năm cấp 2 lúc nào tớ cũng chỉ nhìn cậu.

Cậu như ánh mặt trời vậy, chói chang vui vẻ và lấp lánh nữa. Tớ không có ngoại hình, học lực cũng bình thường lại đặc biệt dốt mấy môn tự nhiên, thể thao cũng không giỏi, chung quy lại là không có gì nổi bật. Còn cậu, cậu học rất giỏi chơi thể thao cũng tốt, lại là một người đẹp trai, má lúm, răng khểnh. Trong khi tớ nhỏ bé tại con số "3m bẻ đôi" thì cậu đã cao hơn tớ tận hai cái đầu. Trong khi tớ học lớp a5 ( một lớp khá bình thường ) thì cậu là thành viên lớp chọn. Trong khi điểm của tớ toàn là do may mắn thì cậu là cả một bầu trời nỗ lực.

Lần nào cũng vậy cứ tan học là tớ lại cố nán lại đợi cậu đi ra về trước rồi lững thững ra sau. Cái cầu thang lớp học ấy cậu chưa bao giờ ngoảnh lại một lần ấy lúc nào cũng là tớ cả. Có mấy lần tớ ở lại lâu quá xuống đến sân thì cậu đã phóng xe đi mất rồi. Lúc nào cũng vậy hết số lần cậu đi phía sau tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu thắc mắc vì sao tớ lại thích cậu đến thế không? Bởi vì cậu hay cười với tớ dù tớ biết với ai cậu cũng thế cả. Tớ cũng biết trong lớp mình có một người mà cậu dành cho cô ấy một nụ cười khác hẳn (nói thật lúc biết tớ buồn lắm nhưng tớ có là gì của cậu đâu kia chứ). Tớ thích cậu bởi cái cách cậu hỏi tớ về mấy câu hỏi mà cậu không hiểu (dù phần lớn là tớ hỏi cậu về toán, lý, hoá). Tớ còn thích cậu bởi ngay cả khi không ai đồng tình với tớ thì cậu vẫn đứng về phía tớ. Tớ thích cậu bởi sự ấm áp, dịu dàng, vui vẻ và thoải mái mà cậu luôn mang lại cho tớ mỗi lần nói chuyện. Trên tất cả thì tớ chỉ thích mỗi cậu thôi.

Nhưng tớ không đủ cam đảm để nói với cậu những điều đó.

Có lẽ cậu nghĩ tớ là người hướng ngoại và hay cười nhưng tớ ngược lại hoàn toàn. Tớ quá tự ti. Tự ti đến mỗi tớ cố gắng xây dựng cho mình một vỏ bọc hoạt bát và một nụ cười xã giao. Nhưng cũng như cậu có một nụ cười dành riêng cho một người đặc biệt, với tớ một nụ cười mà chỉ có cậu thấy mà thôi. Một nụ cười chứa nhiều tình cảm của tớ trong đó.

Cậu còn nhớ tiêu đề chứ, "You are my sunshine" cậu là người cho tớ biết ý nghĩa ẩn giấu bên trong cụm từ này là gì. Đối với tớ cậu chính là mặt trời, một mặt trời không có lấy cái thứ hai. Thế nhưng vì cậu là mặt trời nên tớ có mơ cũng không với đến được mà cho dù có đến thì tớ cũng cháy rụi mất rồi. Có mặt trời thì cũng nên xuất hiện hoa mặt trời nhỉ.  Tớ tự nhận mình chỉ là một bông hoa nhỏ bé trong rất nhiều bông hoa nhìn cậu và tớ cũng đứng gần bông hoa cậu thích nên tớ ngộ nhận nhiều lắm. Nhưng mà bông hướng dương này không thể nhìn ngắm mặt trời mãi được khi mà nó chỉ nhận được ánh sáng và sự ấm áp từ mặt trời nhưng tình cảm thì không, mặt trời đối với nó là tất cả thì đối với mặt trời nó chỉ là thứ gì đó thoảng qua, một thứ nhỏ bé bình thường lướt ngang qua trong nháy mắt.

Năm nay chúng ta đã lớn hơn đã hiểu chuyện hơn nhiều rồi, cậu đã không còn thích cô gái đó nữa thế nhưng tớ vẫn thích cậu. Khổ một nỗi tớ không thể mặt dày nhắn tin cho cậu được nữa.

Tớ sợ.

Tớ sợ lắm.

Tớ sợ một ngày nào đó cậu không còn đọc dù chỉ là một cái tin nhắn của tớ nữa.

Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ không than vãn về việc bài tập hôm nay nhiều ra sao với tớ nữa.

Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ không cho tớ được chúc cậu ngủ ngon nữa.

Tớ thật sự rất sợ.

Cậu sẽ nghĩ tớ trẻ con thật đấy nhưng mà biết sao giờ tớ là như vậy mà. Nói giông dài như vậy chắc cậu cũng lười đọc rồi tớ hạ màn nhé! Tớ nghĩ tớ sẽ không thích cậu nữa (hừm có lẽ đổi sang chế độ yêu thương chăng) nhưng cậu vẫn sẽ là cột mốc quan trọng của tớ, tớ mong chúng ta vẫn là bạn cho đến tận sau này.

Cuối cùng tớ muốn nói với cậu một điều: Nếu ngày mai là tận thế, tớ sẽ dùng cả ngày để nói những lời yêu thương và một nửa trong số đó chính là dành cho cậu - mặt trời của tớ.

Gửi tới mặt trời của tôi

Từ một bông hướng dương nhỏ bé!

- by A -

© A.Nguyen - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời | Radio Tình Yêu

A.Nguyen

Người sống theo cảm hứng.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top