Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu đã đến đi cùng thanh xuân của tôi

2017-07-03 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi biết, chúng ta không phải là loại quan hệ yêu đương, cũng không phải chỉ dừng lại ở mức bạn bè, lại chẳng thể cùng nhau đi lâu dài. Chỉ đi bên nhau, làm nhiều việc cùng nhau, có những phút giây vui vẻ cũng nhiều khi mệt mỏi đến chán chường cùng nhau. Quãng thời gian gần một năm, quả thật không dài, cũng chẳng thể gọi là đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Đôi lúc tôi tự hỏi những dòng cảm xúc dành cho cậu liệu có phải là những ngộ nhận hay là phút giây yếu mềm, cô đơn mà bám víu lấy chút hờ hững quan tâm của cậu để cho rằng đó là chân lý, là điểm tựa cho cuộc đời mình.

***

Người ta nói con gái tuổi 25 dễ tổn thương và chênh vênh nhiều nhất. Khi chúng bạn xung quanh đa số đã lập gia đình, lướt Facebook chỉ thấy toàn hình cưới, hình gia đình hạnh phúc. Khi những cuộc gọi từ gia đình bóng gió chuyện yêu đương, rồi giục giã chuyện kết hôn. Và đó là khi nhận ra tuổi 25 còn chưa dám cho bản thân cơ hội để bước chân vào một mối quan hệ mới, nghiêm túc và lâu dài.

Một năm trước, tôi quyết định rời xa gia đình, xa đất nước tôi đã gắn bó 23 năm sinh sống, học tập và làm việc để tới một chân trời mới, một đất nước mới với hành trang duy nhất là một niềm háo hức vô bờ. Khi ấy, với một cô gái 24 tuổi còn mong muốn bay nhảy, khám phá và tự do, đất nước Malaysia còn là điều gì đó quá mới mẻ.

Tôi còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên bước chân tới thành phố Kuala Lumpur, sơ mi trắng và chiếc váy yếm đen, hai tay kéo 2 vali đồ đạc và thức ăn to đùng mà mẹ đã chuẩn bị cho trước cả tuần trời, khi chính mắt mình chiêm ngưỡng sự tráng lệ dưới chân tòa tháp đôi - một trong những biểu tượng không thể bỏ qua của Malaysia, tôi đã hít một hơi thật sâu, căng tràn sự háo hức đến kì lạ. Vậy là từ nay, tôi sẽ có một cuộc sống riêng mình. Với đồng lương tôi kiếm được từ công việc ở đây cũng khá ổn, đủ cho tôi chi trả cho cuộc sống, mua sắm, khám phá và đi du lịch quanh quanh. Thế rồi, cuộc sống và công việc ở đất nước này cũng cứ thế trôi qua, tôi có rất nhiều mối quan hệ mới, những bài học mới, những kiến thức mới và những chuyến đi mới. Ở đây với cuộc sống mới, gặp những người mới và bắt đầu cuộc sống mới.

Cậu đã đến đi cùng thanh xuân của tôi

...Và hơn tất cả, định mệnh này đã cho tôi gặp cậu. Tôi biết, chúng ta không phải là loại quan hệ yêu đương, cũng không phải chỉ dừng lại ở mức bạn bè, lại chẳng thể cùng nhau đi lâu dài. Chỉ đi bên nhau, làm nhiều việc cùng nhau, có những phút giây vui vẻ cũng nhiều khi mệt mỏi đến chán chường cùng nhau. Quãng thời gian gần một năm, quả thật không dài, cũng chẳng thể gọi là đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Đôi lúc tôi tự hỏi những dòng cảm xúc dành cho cậu liệu có phải là những ngộ nhận hay là phút giây yếu mềm, cô đơn mà bám víu lấy chút hờ hững quan tâm của cậu để cho rằng đó là chân lý, là điểm tựa cho cuộc đời mình.

Khi tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi, là vào ngày sinh nhật của tôi - sinh nhật 24 tuổi có lẽ đáng nhớ nhất trong đời. Tôi đã không biết phải đối mặt với cậu như thế nào, rất may cậu lại là người phá vỡ được sự ngượng ngùng giữa hai đứa khi ấy.

Tại sao lại là cậu? Tại sao không phải là một ai khác để có thể đến với nhau dễ dàng hơn? Tại sao sau ngần ấy năm, ngần ấy lần thất bại trên con đường hạnh phúc, tôi vẫn phải chịu đựng những đớn đau này? Tôi đã không dưới một lần tự hỏi, liệu bản thân mình có vì tình yêu dành cho cậu để vượt qua được không? Liệu gia đình có chấp nhận chuyện này hay không? Nhưng rồi tôi lại tự thấy mình ngu ngốc khi tôi không tìm thấy ở cậu sự hào hứng nữa, có lẽ cậu chỉ để nói ra cho thỏa lòng, cậu chỉ muốn tôi hiểu lòng cậu, rồi chúng ta dừng lại ở đó, ngẩn ngơ giữa cuộc đời nhau không biết khi nào sẽ rời xa nhau.

Bản thân tôi cũng không chắc chắn về mối quan hệ này. Tất cả đều chưa đủ chín để có thể nói là vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Tôi và cậu đều đã bước sang số tuổi hai mươi lăm, con đường của cậu còn quá dài, còn tôi thì không. Cô gái tuổi 25 thì thanh xuân đâu thể chờ đợi một người quá lâu nữa. Vậy nên khi ngày hôm nay tôi phát hiện trên gương mặt mình xuất hiện vài ba nếp nhăn mờ mờ, tôi bắt đầu thấy lo sợ cậu à. Đúng là cái gì cũng có hai mặt của nó, và thời gian cũng không ngoại trừ. Thời gian qua là tuổi xuân tôi đã được đi qua cùng với cậu, hạnh phúc có, khổ đau có, nụ cười quá và cả nước mắt nữa. Nhưng thời gian lại đang giết chết tuổi xuân của tôi khi đi bên cậu, bởi vì không có tương lai, bởi vì không thể đến được với nhau nên đã không dưới hàng trăm lần tôi cứ nắm lên rồi lại đặt xuống, buông ra còn kịp, còn tự cho bản thân cơ hội mới. Nhưng tôi lại không đành khi cứ nhìn thấy cậu, nghe cậu nói, trái tim tôi lại đập liên hồi, lại muốn níu giữ cậu lại như thể sau khoảnh khắc này cậu và tôi sẽ chẳng thể gặp lại được nữa.

Cậu đã đến đi cùng thanh xuân của tôi

Tôi cho rằng, gặp gỡ, hội ngộ và chia ly là quy luật của cuộc đời này, có thể hôm nay chúng ta bước cạnh nhau, vì rằng tương lai là điều không thể, nên chúng ta chỉ có thể đi song song như thế. Có thể ngày mai khi bước tới một ngã rẽ nào đó, tôi sẽ rẽ một con đường không có cậu và cậu cũng vậy. Chúng ta lại là những người hành khất trên bước đường đời, may mắn sẽ gặp được bạn đồng hành có thể viết cho nhau một cái kết thật đẹp, hoặc cũng có thể chỉ độc bước cô đơn, như chính quãng đường của tôi trước khi gặp cậu. Nếu cuộc đời tôi thật không may như thế, thì xin cậu dù một lần ngoảnh lại, hãy biết rằng tôi vẫn mạnh mẽ chờ.

Tôi vẫn luôn tự nhận mình thông minh, nhưng vẫn cứ là ngốc nghếch trước cậu.

Tôi tự nhận mình mạnh mẽ, nhưng lại trở nên mềm yếu khi ở bên cậu.

Tôi tự nhận mình trưởng thành, nhưng vẫn vì cậu mà ngây dại yêu cuồng si.

Thanh xuân của tôi - thật cảm ơn cậu đã đến...

© Py Py – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top