Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cánh hoa phượng cuối cùng

2020-08-07 01:22

Tác giả: Hrypter


blogradio.vn - Cánh hoa phượng cuối cùng của mùa hè tôi còn được gọi là học sinh của trường như cái đóng dấu của một tấm bằng tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 và chỉ sau hôm nay tôi sẽ được gọi là cựu học sinh rồi. Nhưng tôi biết mùa hè tôi vừa cầm trên tay sẽ còn mãi trong kí ức những ai đã đi qua những mùa hè của thời học sinh.

***

Bước qua một hành trình dài 4 năm, vào buổi học cuối cùng của những năm tháng cấp 2 đẹp đẽ có lẽ trong lòng mỗi người bâng khuâng đến lạ thường.

Đi ngược về dòng kí ức của ngày đầu tiên đến ngôi trường này, trong lòng lạc lõng và đôi khi cảm thấy vô vị. Nhưng rồi họ đến, họ là 3 người bạn mới: Tâm, Huy và Linh. Đó là chiếc chìa khoá, chiếc chìa khoá giúp tôi thoát ra khỏi sự cô độc mà mình nghĩ sẽ gắn bó theo tận bốn năm trời.

Hôm đó chúng tôi ra ban công nơi phòng cuối dãy của trường, bốn đứa đi mà không ai nói gì mấy, chẳng giống thường ngày. Sự yên lặng đó như là ngày đầu tiên mà chúng tôi gặp mặt, như là lúc chúng tôi giân nhau rồi lại làm hoà, mọi thứ rất khó tả.

Sống cùng nhau trong một thành phố, đến 11 tuổi thì gặp nhau, như vậy sao lại xa nhau bởi chúng tôi có thể gặp nhau bất kì lúc nào mà .Nhưng không, ngày hôm nay không giống như những năm tháng học sinh tôi từng bước qua, thời gian qua đi kỉ niệm sẽ ở lại, tình bạn sẽ lại là những lắng đọng ở ngôi trường cũ. Bởi tôi biết con người luôn là những “phiên bản” của sự kì vọng khác nhau, kì vọng về những điều mới mẻ những thành công rực rỡ khác. Chúng sẽ vô tình đẩy chúng tôi đến với một ngôi trường ,lớp học, những người bạn mới, chúng tôi không còn thời gian để lắng nghe nhau như xưa và tình cảm đẹp đẽ đó sẽ chỉ đó gói gọn trong 2 từ “quá khứ”.

y-nghia-hoa-phuong

Ngày hôm đó 4 đứa kề tay nơi ban công nhìn ra đường phố.Tôi mở lời “Gần thi cấp 3 rồi, tụi bây sợ rớt không ,tao sợ lắm luôn ,xuống nguyện vọng 2 chắc ba mẹ tao đuổi tao ra khỏi nhà quá”.

Tụi nó không vội vã giống lúc xưa, nó chỉ nhẹ nhàng nói lại “Tao cũng vậy”.

Không khí hôm đó như đứng lại, mặt trời vẫn rực rỡ chiếu trên từng bông hoa phượng đỏ thắm về cái nắng của mùa hạ cuối cùng của chúng tôi, mùa hè chúng tôi rời trường cấp 2.

Hôm đó 4 đứa chúng tôi cùng chụp với nhau một tấm ảnh kỉ niệm, để mai sau còn có cái để nhớ rằng chúng tôi đã thân thiết với nhau như thế. Rồi cứ thế, có những đôi mắt đã rưng rưng, có những cái ôm đã không nói thành lời, có cánh phương rơi như một cơn mưa màu đỏ được kẹp vào lưu bút. 

Cánh hoa phượng cuối cùng của mùa hè tôi còn được gọi là học sinh của trường như cái đóng dấu của một tấm bằng tốt nghiệp. Tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 và chỉ sau hôm nay tôi sẽ được gọi là cựu học sinh rồi. Nhưng tôi biết mùa hè tôi vừa cầm trên tay sẽ còn mãi trong kí ức những ai đã đi qua những mùa hè của thời học sinh.

© Hrypter - blogradio.vn

Xem thêm: Lạc nhau giữa mùa hè

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top