Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi thêm phần ý nghĩa

2021-12-29 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Nói gì đi chăng nữa, thật sự cảm ơn sự xuất hiện của bạn ấy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cảm ơn vì đã tin tưởng và gửi gắm những câu chuyện của mình cho tôi và cảm ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi thêm phần ý nghĩa.

***

Cuộc sống của tôi luôn vận hành theo cái cách mà tôi nghĩ. Tôi sẽ tự mình vẽ ra cái gọi là dòng chảy của cuộc đời tôi. Nói một cách đơn giản, những thứ xảy ra xung quanh tôi luôn tuân theo sự sắp đặt và suy nghĩ của mình. Nhưng đôi khi có lẽ do cái cách mà tôi vận hành sai lệch nên cũng có những lúc nó không theo những gì tôi nghĩ. 

Cấp 3 của tôi là một ví dụ, tôi nghĩ cấp 3 của mình cũng sẽ như vậy, tôi cũng sẽ cho nó đi theo một lối của riêng mình. Nhưng không, nó không phải là thứ mà tôi nghĩ đến. Lúc đầu, tôi thật sự rất khó để hòa nhập cùng với mọi người, rất khó để có thể nói chuyện một cách thỏa mái và tự nhiên. Mỗi ngày trôi qua đều là lên lớp, nghe giảng, về nhà. 

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua gần hết học kì một, trời cũng đã chuyển dần sang đông. Những cơn mưa nặng hạt đã rơi rớt dần xuống khoảng trời nhỏ bé của tôi. 

yeu_78

Những ngày mưa tôi thường sẽ được bố chở đi học. Khác với mọi hôm, hôm nay tôi không mang ô, tôi cứ chầm chậm rãi bước trên cái sân trường to lớn của mình. Thế nhưng rồi bất chợt, từ phía sau có bóng dáng của một chiếc ô đã che tôi và người cầm chiếc ô ấy chính là một người bạn đã được tôi "nhắm" trong lớp học. 

Thật ra thì ban đầu tôi không có ý định sẽ bắt chuyện với bạn ấy đâu, nhưng thật sự là bạn ý quá tốt bụng khiến tôi phải vứt bỏ chút tự trọng để nói chuyện. Những hành động ấy đã khiến tôi cảm thấy như có một màu hồng đang ở trước mắt mình vậy. Một hôm tôi gọi là tình cờ, hai hôm tôi gọi là ngẫu nhiên nhưng đến hôm thứ 3 đi học lại gặp và cùng đi chung ô với nhau thì tôi gọi là có duyên đấy.

Khác với mọi năm, năm nay có vẻ như mùa lạnh đến sớm và kéo dài lâu hơn. Và cũng thật may là vì có mùa lạnh lâu thật lâu này chúng tôi mới có cơ hội được đi cùng nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi và cùng nhau dưới một mái ô. 

Bạn ý là một người thật sự hoàn hảo, ít nhất đối với tôi là vậy. Bạn ý học giỏi, hiền lành và rất được mọi người yêu mến. Tôi không thích tí nào vì tôi sợ khi nhiều người thích tôi sẽ bị lấy mất mất thôi. Tôi không thích ai đó khen bạn ấy đẹp trai, không thích ai khen bạn ấy học giỏi và càng không thích ai nói gì về bạn ấy. Nghe thật nực cười và ích kỷ đúng không?

hanh_-_phuc_42

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng toàn màu hồng tươi sáng hay mặt trời rực rỡ sẽ xuất hiện mãi mãi. Cuộc đời phải trải qua thật nhiều màu sắc chứ đâu phải cứ mãi một màu nhạt nhẽo như vậy được. Cũng giống như sẽ có ngày và đêm, mặt trời phải lặn thì mới có thể nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh tỏa sáng được, nếu như không thì trái đất này sẽ biến thành một sa mạc mất. Nên tôi học cách chấp nhận, chấp nhận rằng ai cũng thấy bạn ấy hoàn hảo và tốt đẹp, chỉ là khác nhau ở cách nhìn bạn ấy giữa tôi và mọi người mà thôi...

Nói gì đi chăng nữa, thật sự cảm ơn sự xuất hiện của bạn ấy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cảm ơn vì đã tin tưởng và gửi gắm những câu chuyện của mình cho tôi và cảm ơn vì đã làm cho cuộc sống của tôi thêm phần ý nghĩa.

"Có một góc thân quen

Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé

Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ

Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này

Gió thoảng, mây bay”.

 (Yusakumi-kudo)

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Xa nhau đủ lâu rồi, mình về lại với nhau anh nhé! | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Một thời thanh xuân ngọt ngào

Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.

back to top