Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn và xin lỗi em người con gái tôi yêu

2023-08-01 01:30

Tác giả: cassiopeiadbsk2004


blogradio.vn - Bí mật ấy, bây giờ em có biết cũng chẳng để làm gì. Nếu em có yêu tôi, xin hãy bỏ lỡ tôi. Vì một người đàn ông đến việc tỏ tình với người mình yêu mà chẳng làm được thì chẳng nên tiếc làm gì.

***

- Tháng sau tao đi du học Anh đó mày. Mày nhớ ra sân bay tiễn tao nhé, tiện thể đưa đồ cho tao ra luôn haha, mà nếu có thể đưa tao ra bằng xe của mày cũng được. Mà tao đi du học cùng trường với Minh đó.

- Thôi đi cô nương tôi còn bao nhiêu việc. Tôi không phải người hầu hay tài xế của cô đâu nha. Tự túc đi, bảo Minh chở đi, đằng nào chẳng đi với nhau, tao không muốn ăn cẩu lương đâu…

Vậy là em sắp rời xa tôi rồi, người bạn thân nhất của tôi, mà cũng là người con gái duy nhất tôi đem lòng yêu thầm trong một thời gian dài 15 năm. Sau bao nhiêu năm cùng trưởng thành bên nhau như thế, liệu em có nghe được những điều tôi đã chôn sâu xuống tận đáy lòng, em có cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em không?

Tôi luôn cố tình bỏ qua mọi cơ hội để nói Tôi yêu em", để nói ba từ rất ngắn ấy thôi. Và chắc chắn, tôi sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để nói nữa vì em đã tìm được người của cuộc đời mình. Người đó xứng với em, có thể nắm tay em đi đến hết cuộc đời còn lại, chứ không phải một thằng con trai lông bông còn chưa chịu lớn, cũng còn chưa cả có gì trong tay như tôi cả. Những mộng tưởng lãng mạn mà ấu trĩ nên nhường chỗ cho những thực tế của cuộc sống. Mà thực tế của cuộc sống luôn không màu hồng.

Tôi còn nhớ bộ phim "Ngày em đẹp nhất" của Hàn Quốc chúng ta từng cùng nhau xem ở rạp. Em thì tiếc nuối cho mối tình của nam chính và nữ chính, gắn bó với nhau lâu như vậy, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đến vậy, cũng cùng nhau trải qua bao sóng gió, nhưng rồi sao chẳng thể bên nhau. Tôi chẳng thấy tiếc cho mối tình đó đâu. Vì một người như nam chính, không thể nào là bờ vai vững chắc cho một cô gái. Nữ chính thật sáng suốt khi lựa chọn người chồng hiện tại chứ không phải nam chính. Chẳng ai có thể chờ đợi một ai hay một điều gì mơ hồ mãi được. Tình cảm của nam chính và bản lĩnh của anh ta quá mơ hồ, đến người ngoài cuộc như chúng ta còn nhận ra, nữ chính sao không thất vọng mà từ bỏ.

Chợt tôi liên tưởng đến mối quan hệ mập mờ của chúng ta. Chúng ta đã cùng bên nhau hơn 15 năm, kể từ ngày học mẫu giáo đến khi cả hai cùng ra trường. Chúng ta hiểu rất rõ mọi thứ về nhau, lại còn "nắm thóp" rất nhiều bí mật của nhau nữa cơ. Hôm nay khi nhớ đến những bí mật của hai ta, tôi mỉm cười, nhưng nước mắt cũng đã níu chặt bờ mi. Em biết mọi bí mật của tôi, nhưng em chẳng biết bí mật lớn nhất của đời tôi phải không? Bí mật ấy, bây giờ em có biết cũng chẳng để làm gì. Nếu em có yêu tôi, xin hãy bỏ lỡ tôi. Vì một người đàn ông đến việc tỏ tình với người mình yêu mà chẳng làm được thì chẳng nên tiếc làm gì.

Tôi sẽ giữ mãi trong mình bí mật nho nhỏ nhưng là tội lỗi tày đình trong thời học sinh của chúng ta. Lần chúng ta đi học muộn do tắc đường nên đến trễ. Nhưng thay vì gọi điện xin cô như bao người khác, chúng ta lại lựa chọn bỏ tiết Tin chỉ vì cho rằng đó là môn phụ, chúng ta không thi Đại học, nghỉ một bữa cũng không hại gì. Nghe nói, trong đời học sinh nên một lần thử trốn học, thử “hư” cùng bạn bè, sau này sẽ có một kỉ niệm rất đáng nhớ. Cả sáng ngày hôm ấy, tôi và em được ở gần bên nhau, chỉ hai chúng ta thôi, điều đó cũng khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tôi biết tình yêu của tôi, em không ngủ. Em thức để ôn thi đại học, một kì thi mà đối với em nó quan trọng hơn cả bản thân em. Em, một người con gái rất đỗi hoàn hảo mà cũng có những áp lực, những nỗi buồn, những con điểm kém mà em không ngờ rằng em bỏ ra bao công sức nhưng điểm lại tệ đến vậy. Tôi biết em đang khóc, hoặc có thể em đã khóc xong rồi nhưng em vẫn buồn. Em cố gắng vùi nỗi buồn của em bằng cách lao vào giải đề. Tôi tần ngần mãi chẳng biết nên nhắn tin cho em không. Vì nhiều lần nhắn tin cho em không có hồi âm, mà phải đợi tận sáng hôm sau khi gặp nhau em mới nói. Vì vậy cuối cùng tôi thôi, nghĩ rằng dù gì sáng hôm sau mà chẳng gặp nhau chứ.

Sáng hôm sau khi tôi gặp em. Em chẳng có vẻ gì là buồn bã hay mệt mỏi như thường ngày. Chẳng có gì cho thấy là em đã thức thâu đêm để luyện đề cả. Trêm đôi môi em còn phớt một nụ cưòi nhẹ. Em hạnh phúc kể với tôi rằng đêm hôm qua, lúc em ngủ gật trên bàn học sau khi khóc vì nhận một bài kiểm tra với điểm số không như kì vọng, thông báo tin nhắn trên điện thoại khiến em tỉnh ngủ. Là Minh, một người theo đuổi em công khai đã lâu. Cậu ấy đã hướng dẫn em giải bài toán mà sáng hôm đó em không giải được. Em đã hỏi tôi bài toán ấy và tôi không giải được. Nhưng Minh đã giải được cho em. Mà em cũng đâu đi hỏi cậu ấy nhỉ, sao cậu ấy lại biết được? Mà những lúc em gặp khó khăn, chính Minh là người thường xuyên giúp đỡ, gỡ rối cho em. Một người dám công khai theo đuổi một cô gái, chứng tỏ người ấy rất coi trọng cô gái ấy. Chứ không hèn nhát như tôi. Tôi bỗng chợt hụt hẫng rồi thấy nhói trong tim.

Tôi chẳng biết cách để yêu em hay làm em cười như cách mà Minh đã làm, cũng chẳng nắm bắt được những tâm tư hay suy nghĩ của em. Chẳng có điểm gì của một thằng con trai nhạt nhẽo và tầm thường như tôi khiến cho em cảm thấy thú vị hay thích thú, và có lẽ em cũng không cảm nhận được một chút quan tâm của tôi dành cho em. Phải rồi mà, trong khi tôi cứ mãi đắn đo suy nghĩ là nên làm thế nào hay chỉ tự nhủ rằng sẽ làm điều này điều kia cho em, thì một người thực sự chín chắn và đủ yêu em đã làm rồi. Mà người ta còn học giỏi hơn tôi nữa cơ. Tôi thực sự không hiểu, nếu em và tôi không phải là hàng xóm, cùng học với nhau từ những năm mẫu giáo cho đến cấp ba liệu chúng ta có thể là bạn thân? Cũng may, số phận đã cho tôi được gặp em.

Tôi thầm cảm ơn trời đã không phụ sự cố gắng của tôi để có thể học chung trường cấp ba với em - một trường cấp 3 có tiếng của Hà Nội, tôi đã phải cố gắng hết sức với học lực hạng trung bình khá. Không những vậy còn phải cố gắng sao cho điểm thi ngang ngửa em, càng có cơ hội gần em hơn, học chung lớp với em. Cảm ơn em vì đã tiếp động lực cho tôi bứt phá, vượt qua rào cản đầu tiên của cuộc đời mình. Cảm ơn em đã đồng hành bên tôi và giúp tôi làm điều đó, Và bây giờ tôi cũng học Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng trường với em này. Nhưng em sắp rời xa tôi rồi, người bạn duy nhất của tôi suốt 15 năm.

Highlight hôm nay tiếp tục ra bài hát mới kể từ sau khi đổi tên từ Beast. Thực ra trước đó có ra bài Loved khá hay. Bài lần này nhóm ra NOT THE END, là bài hát chủ đề, chứa đựng thông điệp của hy vọng báo hiệu sự khởi đầu mới chứ không phải là sự kết thúc, giống như khi mùa đông lạnh giá trôi đi thì mùa xuân sẽ đến. Chúng ta đều thích Beast đúng không. Nhưng sau khi Beast đổi tên thành Highlight, em cũng không còn quan tâm đến nhóm nữa. Tôi vẫn mãi đồng hành, dõi theo và ủng hộ nhóm như lúc ban đầu. Như tình yêu của tôi đã dành cho em vậy. Vẫn yêu thầm lặng, mãi dõi theo em, làm một người bạn thân thiết với em. Mãi chung thuỷ, trước sau như một. Và có lẽ mãi mãi sau này tôi cũng không gặp được một ai như em và làm tôi có thể yêu như vậy.

Sau khi em đỗ Kinh tế Quốc dân, em đã săn được học bổng và đi du học. Tôi đã hát tặng em bài hát này lúc em đi đó. Là vì tôi muốn chúc em có thể có một khởi đầu mới tốt đẹp và thành công tại một môi trường mới, tại đất khách quê người. Xin lỗi vì mãi chần chừ không chịu nói lời yêu em. Tôi mãi chần chừ vì chẳng biết rằng em có đồng ý hay không, vì thực ra tôi biết thừa mình không xứng với em và không phải kiểu người em thích. Điều tôi lo lắng hơn là liệu em có còn làm bạn với tôi nữa không nếu như em không chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Hay liệu mối quan hệ chúng ta lập tức trở nên gượng gạo, hoặc tệ hơn chúng ta chẳng thể tiếp tục làm bạn với nhau nữa.

Sau khi tiễn em ra sân bay, tôi lại trở về nhà một mình. Đã bao lâu rồi em chẳng còn ngồi sau xe tôi, hai đứa cùng thủ thỉ tâm tình. Tôi mãi nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi được chạm vào tay em, khi chúng ta ngã xe phía rẽ vào hẻm nhỏ. Em ngã trầy xước tay và tôi đã băng bó cho em. Đôi bàn tay em truyền hơi nóng vào đôi bàn tay tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ của em nhưng cũng đủ chạm đến nơi sâu thẳm của trái tim tôi.

Đêm khuya, tôi cắm chiếc tai nghe vào và bật lại bài NOT THE END của Highlight lên. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi hoàn thiện bản thân hơn nhưng cũng xin lỗi em vì đã bỏ lỡ những cơ hội để nói lời yêu em. Bài hát của Highlight mang ý nghĩa tái sinh và một khởi đầu mới, nên tôi hy vọng bản thân mình sẽ có một khởi đầu mới suôn sẻ với cuộc sống không còn em ở bên cạnh. Cũng mong em sẽ hạnh phúc và thành công với mọi lựa chọn của bản thân. Và mong rằng ở nơi phương trời xa ấy, cho dù có gặp ai tốt hơn tôi, vẫn mong em hãy dành một chỗ trống nhỏ kí ức cho một người bạn luôn âm thầm ở bên em. Tôi mong em sẽ gặp được một người đàn ông yêu em thật lòng, yêu em hơn cả anh, đem lại hạnh phúc và những điều tốt nhất cho em.

© cassiopeiadbsk2004 - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Buông Bỏ Đi Cho Ta Nhẹ Lòng | Blog Radio 845

cassiopeiadbsk2004

Không phải giàu nhưng tốt mà tốt bởi vì giàu. Này nếu em có hết chỗ này em cũng tốt cho xem

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top