Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh vì một đoạn đường anh chưa từng hứa nhưng em đã rất vui

2020-10-12 01:30

Tác giả: TH


blogradio.vn - Cứ để em khóc hết hôm nay thôi, khóc trôi luôn cả những kì vọng đã từng mong để ngày mai sẽ không còn vì những kí ức tổn thương mà dày vò bản thân mình nữa. Cảm ơn anh vì một đoạn đường anh chưa từng hứa nhưng ít nhất em đã từng rất vui. 

***

Sài Gòn vào thu có những cơn mưa rào ập đến bất chợt rồi lại phút chốc tan nhanh như cách anh vội vã đến rồi đi qua cuộc đời em vậy, vội vã đến đau lòng. 

Mưa cứ rơi từng dòng, từng dòng rồi lại đổ ào, xối xả hệt tiếng lòng của em ngày hôm đó, ngày mà chúng ta cất bước quay lưng. Em còn nhớ hôm đó cũng là một ngày mưa, mưa dai dẳng đến mức làm em thấy mệt mỏi, giá như em lúc đó có thể hòa tan lòng mình vào dòng mưa để mưa cuốn trôi đi mọi uất ức xót xa về anh nhưng thật tiếc khi điều đó là không thể. 

Trớ trêu hơn em càng muốn muốn xóa tan hết thảy mọi kí ức về anh thì những kí ức đó lại càng ùa về, mờ ảo rồi dần dần hiện ra mỗi lúc một rõ như thể ngay trước mắt.

Em thấy mình trong ngày đầu tiên gặp anh, lúc đó anh đến phòng em sửa lại cánh cửa với tư cách là anh trai của chị gái cùng phòng, được nghe kể về anh cũng khá lâu nhưng đến hôm nay mới được gặp mặt. Em lúc đó không khỏi hiếu kì và rồi cách anh ân cần, tỉ mỉ khoan từng khóa chốt của cánh cửa phòng đã vô tình va phải sự chú ý của em.

Thật ra em đã cố tình lén nhìn trộm anh đang làm việc chỉ vì tò mò muốn xem thử anh trông như thế nào, mặt mũi ra làm sao. Em đã dùng tất cả sự can đảm của một người con gái để đảo mắt nhìn anh và rồi đột nhiên ánh nhìn của em dừng lại vì đã vô tình bắt gặp phải hình ảnh những giọt mồ hôi đọng trên ngọn tóc đang xõa xuống vầng trán. 

trahoahong4

Em mải nhìn đến mức ngây người ra lúc nào chẳng hay, đúng lúc đó một âm thanh xa lạ mà trầm ấm vang lên làm thức dậy sự ngơ ngàng của em. Anh nhẹ giọng “Em có thể nào xuống xe lấy cho anh mượn cái trục - vít được không?”. Trong vô thức em đáp lại anh một chữ “Dạ”, chữ “Dạ” thốt ra nhỏ nhặn và thành lời nhưng vẫn còn lại một chút gì đó đang đọng lại ở cổ họng. Cũng đã lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác này và cũng từ giây phút đó trái tim em đã biết mình thích anh rồi, thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là ngay đêm đó em chẳng chịu ngủ chỉ để tìm kiếm tên anh và rồi vào tường nhà anh lướt mãi không biết chán. 

Ngắm nhìn dòng chữ “Thêm bạn bè” hiện lên ngay trước mắt mà bản thân chẳng dám chạm vào và rồi cứ ngắm nhìn mãi, nhìn mãi rồi ngủ đi lúc nào chẳng hay. 

Ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn lại tất cả mọi việc đã xảy ra em mới cảm thấy bản thân mình có phải là đang quá mơ mộng. Và không cho phép bản thân mình nghĩ về anh thêm nữa nhưng ông trời thật khéo sắp đặt khi một lần nữa em gặp lại anh sau bao ngày em đã hoàn toàn cố gắng không nhớ về anh nữa.

Lần này em quyết định không cho mình được bỏ lỡ anh thêm nữa, em dùng hết sự can đảm của mình để kết bạn với anh qua facebook, rồi dành tất cả sự hi vọng để đợi chờ phản hồi từ anh. Anh chắc sẽ không biết em reo lên vui sướng khi tiếng chuông của chiếc điện thoại vang, anh và em giờ đây đã trở thành bạn bè và vậy là khoảng cách của chúng ta gần thêm một chút rồi. 

yeu_6

Sau những lần trò chuyện, thật bất ngờ khi anh ngỏ lời yêu em. Nhưng người ta nói đúng, những gì càng dễ dàng có được thì con người ta thường không trân trọng mà dễ dàng để mất đi, anh đến rất nhanh mà đi cũng rất vội. 

Anh cho em sự ấm áp và an toàn đến nỗi em đã phá tan vỏ bọc của trái tim mình lúc nào không hay, để rồi lúc anh rời đi nó chới với và đau đớn.

Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa đổ xuống trắng xóa che mờ đi những con đường hệt như tâm trí của em lúc này, rối bời để tìm lối thoát. Anh bảo “Anh đã quen với cuộc sống một mình”.

Em biết khi hết yêu người ta thường tìm cho mình một lí do để rời đi nhưng lí do anh nói nói với em thật vô lí, vô lí đến tàn nhẫn. 

Anh rời đi không chỉ lấy đi niềm tin, sự yêu thương mà còn là những hi vọng. Em đã từng mơ, mơ về những chiều anh đi làm về em sẽ nấu những món ăn thật ngon để cùng anh thưởng thức, mơ về những ngày chủ nhật cùng nhau ở nhà, em sẽ tựa vai anh xem vài bộ phim. Em đã xây lên biết bao điều đẹp đẽ nhưng còn chưa kịp cùng anh làm thì những giấc mơ ấy giờ đây đã theo anh mà tan biến rồi. 

Mọi thứ đều theo anh ra đi chỉ còn mỗi mình em là ở lại. Em cầm điện thoại ngồi thu mình vào một góc nhỏ lẳng lặng chờ nick xanh sáng đèn. Ngày trước chỉ cần nó sáng lên là anh nhắn tin cho em rồi nhưng giờ đây đã không còn nữa, nick xanh kia giờ đây ở trước cứ sáng rồi lại tắt và càng ngày càng trở nên xa xôi đến lạ, xa đến mức em không thể chạm vào nữa rồi. 

mua-tinh-yeu-4

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai, sai khi đã quá vội vàng mà quên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Giá như thời gian có thể quay ngược về thời điểm đó em sẽ thích anh, chỉ đơn giản là thích. Để có thể cùng anh tâm sự, để có thể mỗi ngày vì anh mà hạnh phúc. Nhưng em cũng biết giá như mãi mãi là điều không thể xảy ra.

Cứ để em khóc hết hôm nay thôi, khóc trôi luôn cả những kì vọng đã từng mong để ngày mai sẽ không còn vì những kí ức tổn thương mà dày vò bản thân mình nữa. Cảm ơn anh vì một đoạn đường anh chưa từng hứa nhưng ít nhất em đã từng rất vui. 

© TH - blogradio.vn

Xem thêm: Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả

TH

Chúng ta chỉ có một đời để sống vậy nên hãy sống trọn vẹn bằng sự yêu thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

back to top