Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh vẫn ở bên cạnh em

2021-06-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Em không hối hận. Chỉ xin một ngày nào đó khi anh đã mệt mỏi với cảm xúc của em, thì anh ơi, hãy nhớ nói cho em biết anh nhé. Để em còn chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới và tập quen dần với cuộc sống không có anh.

***

Có bao giờ bạn bất chấp yêu một người nào đó bằng cả tâm can và sinh mạng của mình mặc dù biết trước rằng sẽ không có kết quả chưa?

Có người khi chia tay sẽ luôn trách nhau rằng “Nếu biết trước sẽ có ngày chia tay, tôi đã không yêu em nhiều như thế”, nhưng mà thật lạ quá, tôi biết trước rằng kết quả sẽ chẳng ra làm sao nhưng tôi vẫn yêu anh nhiều đến thế. Tôi bị điên sao?

Không giống như những con người khác trên thế giới này, luôn yêu theo cách mà họ đã đang và sẽ yêu. Hay theo những quy tắc, quy luật đã có sẵn của tình yêu. Với tôi hay cả với anh ấy thì tình yêu lại chẳng có một quy luật nào cả. Tôi nghĩ rằng, loại người chịu thiệt thòi nhất trên thế giới này chính là loại người sống vì cảm xúc. Với tôi, khi cảm xúc chỉ điểm trái tim đến một người nào đó và nó được đáp lại thì những lý thuyết, nguyên tắc đã được đặt ra trước đó chỉ là để phá bỏ. Và tôi chỉ yêu theo cách mà trái tim tôi chỉ bảo. Có lẽ sẽ có nhiều người nói tôi điên rồ, nhưng xin lỗi là tôi chẳng quan tâm đến điều đó đâu. Bởi vì tôi quan niệm mỗi người đều có lý tưởng và cuộc sống riêng của mình, và việc tôi tương tác tình cảm cảm xúc với một người nào đó thì bạn không có tư cách phán xét.

Người ta vẫn thường nói yêu là sự kết nối giữa hai con người, hai trái tim và hai dòng cảm xúc kết nối với nhau. Nhưng với tôi, yêu là khi tôi và bạn có cùng một nhịp đập, là khi chúng ta xem nhau là nửa còn lại của trái tim mình, là khi chúng ta hòa vào nhau làm một. Và hơn hết, với tôi yêu đương cũng là sự ích kỷ.

Có những người chỉ cần nhìn người mình thương thật lòng luôn mỉm cười khi ở bên cạnh một người mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất thì sự lạnh lẽo, không yên trong tâm hồn cũng được sưởi ấm đi phần nào. Nhưng cả tôi và cả anh ấy đều không như thế, có thể bạn nói chúng tôi là những kẻ chiếm hữu điên rồ. Nhưng ngay cả khi chia tay rồi tôi vẫn không muốn anh ấy là của ai cả, tôi vẫn sợ mất anh ấy ngay cả khi tôi chẳng còn bất cứ tư cách nào nữa. Và thật buồn cười là cuối cùng chúng tôi vẫn chọn ở bên nhau mặc dù biết trước kết quả sẽ chẳng đâu vào đâu. Cả tôi, cả anh ấy – những con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, nuông chiều và phục tùng vô điều kiện với cảm xúc của bản thân. Chỉ vì một chữ yêu, sẵn sàn bất chấp mặc dù đã biết trước kết quả. Ngày trước tôi thường mắng những người yêu nhau bất chấp để rồi vẫn làm khổ nhau. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao họ phải làm như thế. Tôi cũng cảm thấy, thực chất tình yêu không phải tình dược hay thuốc giải cho những tổn thương. Đáng tiếc nó lại là thuốc độc, là con dao sẵn sàng giết chết con người.

“Tình yêu như một cơn mưa rào, bất cứ ai cũng muốn một lần được đm mình vào nó”. Có những người không ngại ướt mưa mà bất chấp thả mình dưới con mưa. Cũng có người sợ bị cảm nên không dám. Có những người bất chấp mặc kệ hiện thực chỉ để một lần được yêu trọn vẹn đúng nghĩa. Và yêu là một cái gì đó khiến người ta có thể hy sinh và bất chấp, thậm chí chết vì nó, thậm chí chỉ cần một lần thôi cũng được.

Thanh xuân ta đã gặp nhau, thấy nhau, yêu nhau, xa nhau và lại bên nhau. Thanh xuân này của em, trao anh. Em không hối hận. Chỉ xin một ngày nào đó khi anh đã mệt mỏi với cảm xúc của em, thì anh ơi, hãy nhớ nói cho em biết anh nhé. Để em còn chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới và tập quen dần với cuộc sống không có anh. Em cũng có tự tôn của em, cũng biết vị trí của bản thân ở đâu, cũng chẳng dám hy vọng gì nhiều. Chỉ mong rằng, dẫu sau này ta có phải một lần nữa tách nhau ra, thì xin anh đừng quên là từng có một cô gái bất chấp yêu anh đến bản thân cũng không còn quan trọng nữa. Cảm ơn anh đã mang đến màu sắc khác cho cuộc đời em. Cảm ơn anh đến tận bây giờ vẫn ở bên cạnh em. Cảm ơn anh đã luôn yêu em. Và, xin lỗi anh vì em không có năng lực buông bỏ anh. Em yêu anh! Cho dù bây giờ hay sau này khi mà em chẳng còn bất kỳ tư cách nào với anh nữa em vẫn luôn yêu anh.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 705: Chúng ta của sau này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top