Cách đơn giản để hình thành một thói quen tốt
2022-07-17 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Trước khi muốn hình thành thói quen nào đó, bản thân mỗi người phải có động lực.
***
Trước khi muốn hình thành thói quen nào đó, bản thân mỗi người phải có động lực.
Làm thế nào để rèn luyện nên một thói quen?
Hẳn rằng không ít người biết đến nguyên tắc 21 ngày. Chỉ cần kiên trì lặp lại hành vi trong 21 ngày thì nó sẽ trở thành thói quen của bạn.
Nguyên tắc này đã được một vị bác sĩ chỉnh hình thế kỷ 21 đưa ra, vì ông phát hiện bệnh nhân sau khi chỉnh hình thì cần 21 ngày làm quen với tạo hình mới.
Thế nhưng nguyên tắc này có một lỗ hổng. Đó chính là tùy vào mỗi người mà thời gian hình thành thói quen cũng không giống nhau.
1. Thói quen đi đôi với cảm xúc
Đại học Luân Đôn đã làm một nghiên cứu, mời 96 người cùng thực hiện thí nghiệm. Kết quả, chuyên gia phát hiện mỗi người lại có thời gian rèn luyện thói quen khác nhau, từ 14 ngày đến 254 ngày đều có.
Nghiên cứu này đã bổ sung thêm một thông tin cho nguyên tắc 21 ngày. Nhưng sự lặp đi lặp lại hành động vẫn là tiền đề để rèn luyện thành thói quen.
Mới đây, cuốn sách “Xem suy ngẫm thành thói quen” của Hàn Diễm - nữ CEO của Cheerspublishing, một ứng dụng đọc sách nổi tiếng của Trung Quốc, đề cập một hướng phát triển mới. Đó là cơ sở của việc hình hành thói quen không phải chỉ dựa vào sự lặp đi lặp lại, mà còn ở cảm xúc, hay nói đúng hơn chính là niềm vui khi chúng ta làm một hành động bất kỳ.
Sự lặp đi lặp lại và thói quen có mối quan hệ tương quan, chứ không phải nhân quả.
Theo chúng ta được biết, nếu áp dụng quan hệ nhân quả vào nguyên tắc 21 ngày thì một việc được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần có thể trở thành thói quen. Song, nếu thực hiện việc này chỉ dựa vào sự trùng lặp, mà không tồn tại cảm xúc thì nguyên tắc 21 ngày ở đây chưa chắc chính xác. Bởi lẽ cảm xúc không có, động lực cũng không có!
Bạn phải công nhận sự quan trọng của cảm xúc và động lực. Thật ra, có vô số việc không cần được lặp đi lặp lại cũng trở thành thói quen.
Ví dụ như khi bạn lần đầu tiên đặt đồ ăn qua ứng dụng online, cảm thấy cực kỳ tiện lợi. Bạn phát hiện làm việc này vô cùng thích thú, vừa nhanh gọn vừa không tốn sức. Từ đó, bạn đã có một thói quen mới chính là thích đặt đồ ăn qua mạng, không cần phải nhọc công xuống bếp.
Một ví dụ khác đó là: Sau khi thử một lần gửi tin nhắn thoại qua ứng dụng Messenger, vì để thao tác nhanh chóng hơn nên từ đó về sau, bạn không còn thói quen nhắn tin nữa.
Còn nữa, bạn phát hiện đăng ảnh được chỉnh sửa bằng ứng dụng làm được lên trang trạng thái được nhiều lượt thích hơn, ngay cả bản thân cũng yêu thích vì hình ảnh quá đẹp. Kể từ đó, bạn không còn đăng ảnh gốc như lúc trước, mà bắt buộc phải qua vài lớp chỉnh sửa bằng ứng dụng thì mới yên tâm đăng tải.
Có thể thấy, khi bạn trải nghiệm một hành động với đủ đầy cảm xúc tích cực, thì điều đó dễ hình thành thói quen khiến bạn thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này, quan hệ kết quả không còn nghĩa lý gì nữa.
2. Yếu tố quan trọng nhất của quá trình hình thành thói quen
Trong mô hình hành vi Fogg có 3 yếu tố: động lực, năng lực và kích thích. Trong đó, động lực chiếm vai trò quan trọng nhất. Mà cảm xúc lại là cốt lõi của động lực.
Cũng giống như khởi động một chiếc xe phải cần đến động cơ. Sau khi bánh đã chạy thì cần tiếp thêm xăng dầu để xe không ngừng tiến về phía trước. Xăng dầu ở đây chính là cảm xúc tích cực trong quá trình thực hiện hành động.
Theo đó, trước khi muốn hình thành thói quen nào đó, bản thân mỗi người phải có động lực.
Vậy thì làm sao để có động lực?
Hãy nghĩ đến kết quả sau khi bạn có được thói quen đó. Không ngừng khen thưởng bản thân. Lắm lúc chỉ là một tiếng “YES” hoặc cái vỗ tay hoan hô khi bản thân đã thực hiện hành động.
Nghĩ đến niềm vui mỗi khi thực hiện việc đó, bạn tự nhiên muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hơn. Thế là thói quen cũng dần được hình thành!
Song, vẫn còn một vấn đề khá quan trọng, đó là cảm xúc là thứ mang tính chủ quan. Cách cảm nhận của mỗi người không giống nhau. Vậy nên chúng ta phải tìm ra cách tạo động lực cho riêng mình, sau đó mới thực hiện bước tiếp theo.
Đương nhiên, thói quen mà không ngừng rèn luyện thì cũng dần bị mai một. Hiểu rõ được điểm mấu chốt này, hình thành một thói quen dễ dàng hơn rất nhiều.
Theo Phụ nữ Việt Nam
Mời xem thêm chương trình
Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





