Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách để bình yên sau những tổn thương

2017-11-01 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Trái tim của người nặng tình thường rất ích kỷ, tự dày vò bản thân bằng những nỗi niềm trong quá khứ khiến bản thân sống cùng nỗi nhớ cũ kỹ đến đau lòng.

***

blog radio,  Cách để bình yên sau những tổn thương

Tớ hơi bất ngờ khi nhận được lá thư này từ cậu đấy, người bạn ạ!

Cậu biết không? Cô gái FA lâu năm không hẳn là chưa từng yêu ai đâu nhé, lúc trước tớ từng thương một người, rất thương. Tớ vẫn còn nhớ mình đã suy sụp như thế nào khi người đó nói chia tay. Tớ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Không còn là một cô gái vui tươi năm nào mà chỉ trầm lặng như một cái bóng.

Khi ấy, tớ đã khóc rất nhiều, hỏi anh ấy vì sao cũng rất nhiều, nắm rất chặt bàn tay anh ấy. Thế nhưng cậu biết không? Cảm giác duy nhất tỏa ra từ đôi tay đã từng vô cùng ấm áp đó, chỉ là một sự lạnh lẽo đến tê dại. Ngay cái thời khắc chênh chao ấy, tớ đã vô thức sững người mà buông tay anh ấy ra, tay tớ mất điểm tựa giữa không trung, mắt tớ nhoè nhoẹt, còn anh ấy thì đã rời đi về phía trước. Chiếc bóng mờ dần giữa sự ảm đạm của màn đêm, rồi vội vàng biến mất trước ánh nhìn trong suốt của những giọt nước mắt. Tình cảm đầu đời của tớ kết thúc như thế đấy!

Từ ngày những điều tồi tệ đó xảy ra, tớ không buồn đặt trọn trái tim ra để yêu thêm một ai nữa, không còn cảm giác an toàn, không đủ dũng khí, không đủ tin tưởng, không đủ dại khờ,... mọi thứ với tớ đều không đủ để vực dậy một trái tim đầy vết thương thêm một lần nữa đặt cược, thêm một lần nữa yêu bằng hết tâm can của mình. Phải chăng tổn thương đã quá đậm sâu, nỗi đau đã vượt quá giới hạn làm cho bản thân tớ không dám dấn thân vào thứ được gọi là tình yêu đó một lần nào nữa, nói đúng hơn là sợ sệt cảm giác yêu thương một người, nỗi đau vẫn hoàn nỗi đau, trống trải vẫn hoàn trống trải, dù có cố gắng nhường nào cũng không thể xoá bỏ đi những cảm giác mệt mỏi đó tồn tại trong con người tớ lúc bấy giờ.

Người ta nói đúng tình đầu là mối tình khó quên nhất, cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm nhất. Nỗi đau do mối tình này mang lại có sức sát thương hơn hẳn những mối tình sau đó. Vì sao tớ lại phóng đại như thế, bởi vì bất kể chuyện gì thuộc về lần đầu tiên luôn luôn có sức ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của một con người. Cũng như cách tớ yêu anh ấy, có đầy đủ dại khờ, rung động, đầy đủ sự bốc đồng, sốc nổi, mọi cảm giác nhớ nhung, đến giận dỗi, hạnh phúc đến ngọt ngào, thậm chí đau đớn đến tuyệt vọng, tất tần tật mọi thứ tớ đều đã nếm trải qua trong mối tình đầu đau đớn ấy. Còn những lần yêu sau đó tớ không biết có bồng bột dại khờ hay không, càng không biết nỗi đau qua một lần đau có cảm giác như thế nào, nhưng chắc chắn cảm giác "chia ly" mối tình đầu tiên là cảm giác duy nhất, tệ hại nhất mà bản thân được trải qua trong cuộc đời mỗi một người.

blog radio,  Cách để bình yên sau những tổn thương

Đọc đến đây, cậu có còn muốn nghe lời khuyên của tớ về "cách bình yên sau những đổ vỡ" nữa không?

Một cô gái từng bị tình yêu ruồng bỏ giống như cậu, một cô gái từng bị tổn thương vì những lỗ hổng trong một mối quan hệ yêu đương giống như cậu. Hỏi những người có cùng một nỗi đau với mình, e là không được thỏa đáng lắm đâu nhỉ? Nhưng tớ vẫn sẽ kể cho cậu nghe về tất cả, về sự bình yên mà tớ có được sau khoảng thời gian chật vật với những điều tồi tệ nhất, về sự bình thản nơi trái tim khi đã trút bỏ được gánh nặng mang tên quá khứ, về việc học cách sống vì bản thân mình, thương lấy chính mình.

Thật ra thì không có cách thức nào cụ thể đâu. Ngày xưa cậu quẩn quanh bên cạnh tình yêu, lấy nó làm nguồn sống và cỗ máy tạo hạnh phúc cho mình, thì bây giờ cậu chỉ việc hướng ánh nhìn một phía ấy vào những thứ thú vị xung quanh. Thật ra trên đời này không như nhận định của nhiều người rằng tình yêu là tất cả, mà "tất cả" của họ chỉ gói gọn một việc là yêu, nên vô tình tạo cho bản thân những rào cản mơ hồ giữa thực và ảo. Ảo mộng trong sự ngọt ngào của tình yêu, đắm chìm trong mê muội không lối thoát từ vòng tay miết nhẹ của người. Để đến khi vụt mất, đến khi thiếu thốn sự quan tâm, đến khi sự nồng nàn đã không còn thường trực, ta mới phát giác được một sự thật vô cùng vô nghĩa: hiện thực thật tàn nhẫn, kể cả nỗi đau cũng đau hơn hẳn bình thường rất nhiều lần.

Muốn thôi đau vì những điều đã làm mình đau, có lẽ là một điều rất khó thực hiện. Nếu cậu e dè nỗi đau, sợ hãi do vết thương quá lâu ngày mang lại thì chẳng khác nào cậu tự mình bác bỏ mọi thứ thuộc về quá khứ, kể cả khoảng thời gian từng rất vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên cạnh người cậu thương.

Cậu có muốn thế thật không?

Muốn quên đi những đớn đau để trái tim được bình yên đập từng nhịp trầm ổn, không có nghĩa là phủ nhận sự tồn tại của "chất xúc tác" làm cho cậu trưởng thành như bây giờ. Cậu có chắc là sau một tình yêu tan vỡ cậu không hề trưởng thành đi? Ngay khoảnh khắc cậu khao khát muốn quên đi tất cả, chẳng phải cậu đã mang dấu hiệu của sự trưởng thành rồi hay sao?

Còn cảm giác là còn yêu thương, còn đau là còn yêu thương rất nhiều. Con người thường rất mâu thuẫn, thực lòng là rất nhớ nhưng luôn miệng bảo rằng muốn quên, cũng giống như suy nghĩ đơn giản rằng nỗi đau một khi muốn thôi không đau nữa thì tự nhiên sẽ không đau nữa! Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế!

blog radio,  Cách để bình yên sau những tổn thương

Cách duy nhất chỉ có thể nhờ vào sự vô hạn của thời gian. Đừng tự ép buộc mình phải quên, sự vô thường của thời gian sẽ giúp cậu làm điều đó, dù rằng có khi không được mấy phần hoàn hảo. Trái tim của người nặng tình thường rất ích kỷ, tự dày vò bản thân bằng những nỗi niềm trong quá khứ khiến bản thân sống cùng nỗi nhớ cũ kĩ đến đau lòng.

Thật ra tớ vẫn còn nhớ đến người cũ, dù không nhiều như trước nhưng đôi khi vẫn nhoi nhói khi vô thức nghĩ về. Không phải thời gian chưa đủ lâu để tớ xoá bỏ hoàn toàn hình ảnh của anh ấy trong tâm trí mình, không phải tổn thương chưa đủ sâu để buông đi mọi cảm xúc gây đau đớn, mà là cảm giác bất lực ngày đó vẫn vô hình bám riếc lấy bản thân tớ từng ngày, từng giờ một.

Không còn tình yêu, không có nghĩa là đã quên. Đôi khi vẫn nhớ tường tận tất cả đấy nhưng lòng thì đã hết yêu từ lâu rồi!

Cậu hiểu lời tớ nói, đúng chứ?

Chúc cậu mau chóng tìm được cho mình một câu trả lời hoàn chỉnh, mỉm cười và luôn là một cô gái yêu đời, cậu nhé!

Cô gái FA lâu năm gửi cậu!


© Mộc Hiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

Cây sung cụt của đại đội tôi

Cây sung cụt của đại đội tôi

Như thể cảm nhận được sự ưu ái đó, cây sung càng tươi tốt, vươn cao, tán xòe rộng rợp mát cả khoảng sân. Đại đội trưởng thích lắm, kê hẳn một ghế đá dưới gốc, chiều chiều ngồi uống trà ngắm nó.

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy chính mình ở đó

Tôi cố gắng nhớ lại. Sáng nay, tôi rời khỏi căn hộ, như mọi ngày. Tôi pha một tách cà phê, lật giở vài trang báo, mặc bộ đồ quen thuộc rồi đi làm. Nhưng… tôi có nhớ lúc quay về không? Có nhớ khoảnh khắc đặt tay lên nắm cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ cổ tay và bước vào không?

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Đừng bao giờ buôn chuyện thầm kín, tâm sự bí mật với 5 con giáp này

Một khí bí mật của bạn rơi vào tay những con giáp này, hãy thận trọng vì không biết khi nào nó sẽ được truyền đến tai tất cả mọi người.

Ngày không em

Ngày không em

Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

back to top