Phát thanh xúc cảm của bạn !

Các cung hoàng đạo thích được nuông chiều như thế nào?

2021-10-24 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Trong mỗi người đều tồn tại một đứa trẻ. Đôi khi, giữa những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta chỉ ước giá như có ai đó sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của bản thân để mình được cảm thấy an ủi và bảo bọc khỏi những khó khăn của cuộc đời.

***

Trong mỗi người đều tồn tại một đứa trẻ. Đôi khi, giữa những áp lực và mệt mỏi của cuộc sống, chúng ta chỉ ước giá như có ai đó sẵn sàng chiều theo mọi mong muốn của bản thân để mình được cảm thấy an ủi và bảo bọc khỏi những khó khăn của cuộc đời.

Vậy với 12 cung hoàng đạo, họ thích được người khác nuông chiều như thế nào?

Bạch Dương

Nếu đủ khả năng để chiều lòng một Bạch Dương, bạn nên làm gì đó thật hoành tráng bởi cung hoàng đạo này thích được đắm chìm trong sự sang trọng và xa hoa. Chẳng hạn như, bạn có thể tổ chức cho họ một buổi tiệc sinh nhật với quy mô thật lớn, càng linh đình càng tốt, hay tặng cho họ tất cả những loại hoa hồng mà bạn tìm thấy được ở tiệm. Nếu được, Bạch Dương còn ao ước có cả một tòa lâu đài vì cung hoàng đạo này lúc nào cũng tỏa ra thần thái kiêu sa như những ông hoàng, bà chúa. 

Kim Ngưu

Nếu bạn muốn nuông chiều một Kim Ngưu, hãy tìm cách kích thích tất cả các giác quan của họ. Cung hoàng đạo này rất thích được ai đó chải tóc hay gội đầu cho mình, thích được mát xa với loại tinh dầu yêu thích, hay họ cũng rất dễ mềm lòng với những bữa ăn nhà làm đầy hấp dẫn kèm với một chai rượu vang hảo hạng. Bạn có thể cùng họ tận hưởng một buổi chiều êm ả ở công viên hay ngoài vườn, đút họ những chiếc bánh ngọt và vỗ về họ như những đứa trẻ. Vì vậy, để chiều chuộng Kim Ngưu, hãy khiến họ thật thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần nhé. 

Song Tử

Là một cung hoàng đạo đa cảm, thông minh và nhạy bén với ngôn từ, Song Tử thích được người mình yêu thương nói ra những lời ngọt ngào, êm tai. Hãy trò chuyện với họ một cách thật trìu mến, làm ra những vần thơ hay để tặng họ hoặc dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để ngợi khen vẻ đẹp của Song Tử. 

khi-yeu-dung-hua-hen-dieu-gi

Cự Giải

Để chiều chuộng một Cự Giải, bạn phải tỏ ra thật ngọt ngào, dù đôi khi có phần hơi ướt át. Bạn có thể tặng cho họ một chiếc vòng cổ tình bạn với hai nửa trái tim, bạn giữ một nửa và nửa còn lại dành cho họ. Bạn có thể viết một bức thư đầy tình cảm mỗi khi tặng kèm một món quà nào đó cho Cự Giải, chẳng hạn như một chú cún con với dải nơ cột quanh cổ nhân dịp đặc biệt. 

Sư Tử

Bạn không cần phải chiều chuộng Sư Tử, thay vào đó, hãy khiến họ cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt. Mỗi ngày, hãy nói cho Sư Tử biết họ tài năng như thế nào và bạn ngưỡng mộ họ ra sao. Chỉ cần bạn dành cho cung hoàng đạo này những lời động viên và khích lệ tinh thần chân thành là đã đủ khiến họ hạnh phúc. 

Xử Nữ

Xử Nữ là cung hoàng đạo tinh tế, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ mà nhiều người hay bỏ qua. Thật ra, không khó để có thể chiều lòng cung hoàng đạo này. Chỉ cần bạn khiến họ cảm thấy được yêu thương bằng cách để ý đến những chi tiết và hành động nhỏ nhất. Chẳng hạn như trước khi ra khỏi nhà, bạn có thể viết một mẩu giấy nhỏ để lại lời nhắn trước khi họ ngủ dậy. Hoặc bạn có thể gửi cho họ một vài tin nhắn buổi tối để chúc họ ngủ ngon, để họ cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng. Nếu được, hãy chú ý đến sở thích của Xử Nữ, vì khi bạn mua được thứ họ muốn mà không cần họ phải nói ra, cung hoàng đạo này sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

095905_1

Thiên Bình

Thiên Bình thích được chiều chuộng theo mọi cách. Họ muốn có thật nhiều quà, thích được mua sắm thỏa thích và được ăn uống thoải mái mà không phải lo nghĩ gì. Đây là cung hoàng đạo có lối sống tự do, cho nên đừng khiến họ cảm thấy bó buộc quá mức nhé.

Thiên Yết

Đối với Thiên Yết, họ thích được chiều chuộng bằng tình cảm mãnh liệt và chân thành. Cũng giống như tình yêu mà chàng Jack dành cho Rose, họ muốn ở bên một người luôn yêu thương và xem họ như cả thế giới của người đó. Vì vậy, bạn hãy cho họ thấy rằng bạn sẽ làm bất cứ điều gì cho họ, dẫu có khó khăn đến mấy đi nữa.

Nhân Mã

Với cá tính năng động và yêu phiêu lưu, Nhân Mã thích được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Vậy nên, vào những dịp đặc biệt, hãy lên kế hoạch cùng cung hoàng đạo này đi đến những địa điểm thú vị để họ được thỏa niềm đam mê khám phá và chu du của mình. Đó là cách mà bạn có thể chiều lòng một Nhân Mã. 

Ma Kết

Rất khó để ai đó có thể tạo được ấn tượng với cung hoàng đạo này. Họ thích được đối xử như một quý cô, một tiểu thư được che chở và bảo vệ bởi chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình. Vì vậy, để nuông chiều Ma Kết, bạn hãy luôn khiến Ma Kết cảm thấy được nâng niu và bảo bọc nhé.

cach-de-kiem-che-cam-xuc

Bảo Bình

Bảo Bình không thích sự sáo rỗng, vì vậy, để nuông chiều cung hoàng đạo này, bạn cần một chút sáng tạo và khéo léo. Thiên Bình luôn có hứng thú với những thứ lạ lùng và đặc biệt. Do đó, bạn hãy luôn đem sự bất ngờ và độc đáo đến với cuộc đời họ thông qua nhiều cách như tặng quà hoặc đưa họ đến những địa điểm thú vị có một không hai. 

Song Ngư

Thật ra, Song Ngư mới là người luôn quan tâm và chiều chuộng người khác. Họ luôn hy sinh mọi thứ cho người mình yêu thương đến nỗi họ quên mất rằng chính mình cũng cần được quan tâm và dành tình cảm. Vì vậy, bạn hãy dành nhiều thời gian để tìm hiểu sở thích của Song Ngư, mua cho họ những thứ họ muốn và nấu những món họ thích ăn, để họ có thể cảm nhận được mình quan trọng đối với người khác như thế nào.

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

25 tuổi, bạn mong đợi điều gì?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top