Các bạn không đơn độc một mình trên hành trình thay đổi bản thân
2022-11-01 01:30
Tác giả:
Vũ Thị Huệ
blogradio.vn - Các bạn không có đơn độc một mình bước đi trên hành trình này đâu, các bạn còn có người thân, bạn bè, có tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
***
Đã có bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh giữa cuộc đời này chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình cần làm điều gì đó để thay đổi bản thân, thay đổi vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán của bản thân mình mà cứ mãi loay hoay chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi lại rơi vào trạng thái chông chênh chưa?
Tôi thì đang ở trong trạng thái như vậy đó. Sự chơi vơi của tuổi 20 làm tôi cứ mãi loay hoay không lối thoát. Chẳng biết tại sao nhưng cứ một khoảng thời gian nào đó tôi vô thức rơi vào trạng thái chơi vơi, lạc lõng đến lạ. Tôi chẳng biết bản thân mình cần làm gì, không phải vì tôi không có việc gì để làm, tôi biết bản thân mình cần phải cố gắng chăm chỉ học tập hơn nữa, tôi biết mình cần phải đi làm thêm để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, tôi biết mình cần phải tập thể dục để cải thiện vóc dáng, tôi biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót cần tôi phải thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên có những khi tôi bị chênh vênh, nó giống như kiểu bị mất năng lượng, mất đi phương hướng vậy.
Tôi cảm thấy mọi thứ dần trở nên nhàm chán với tôi. Cuộc sống cứ như một vòng tuần hoàn được lập trình sẵn vậy. Đó là những chuỗi ngày sáng thì đi học, chiều đi làm thêm, tối về làm bài tập, thi thoảng cũng có những cuộc hẹn tụ tập với bạn bè nhưng dường như tất cả làm tôi thấy không còn được hào hứng như trước. Đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ tôi là một đứa hướng nội đúng không?
Nhưng không các bạn ạ. Tôi đã từng là một người hay nói, năng nổ tham gia các hoạt động, thích những nơi đông người sôi động, thích được tụ tập với bạn bè, thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây tôi lại cứ dần rơi vào cảm giác “tụt mood” như vậy.
Tôi dần cảm thấy mọi thứ cứ mông lung, vô định, tôi thì cứ loay hoay không tìm được ra lối thoát. Tôi dần cảm thấy môi trường xung quanh giường như không hợp với mình vậy. Nghe thật lạ nhỉ. Nhưng các bạn biết không tôi bước chân vào một ngôi trường Đại Học không mấy danh tiếng, đây là lựa chọn mà cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết nó là quyết định đúng hay sai cả.
Tôi luôn mờ nhạt trước mọi người, dường như đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng có một chút hấp dẫn nào cả, thành tích học tập bình thường chẳng có gì xuất sắc, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách cũng bình thường. Và bạn biết không, tôi không thích sự bình thường đó của bản thân mình. Tôi đã từng đi hỏi ý kiến nhiều người “Bạn thấy tôi là người như thế nào?”. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được nhiều nhất là sự phê bình đánh giá: “Mày cần phải thay đổi cái này cái kia”. Điều đó vô tình khiến tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiêu cực hơn.
Tôi nghĩ tại sao mình có nhiều thứ phải thay đổi vậy cơ chứ, mình chẳng có ưu điểm gì nổi bật cả, mình chẳng có sức hút gì cả, thậm chí có những khi tôi còn cảm thấy mình chẳng đáng được yêu thương, mình thật là vô dụng. Nhưng dằn vặt bản thân chẳng có ích gì cả, tôi chợt nhận ra tôi muốn làm gì đó để thay đổi bản thân mình, tôi muốn tự mình thay đổi mà không quan tâm quá nhiều đến lời nói xung quanh, đơn giản tôi muốn được là chính tôi.
Tôi đã tự mình thoát ra khỏi vùng an toàn, làm những điều mà trước đây bản thân mình còn lo sợ quá nhiều. Tôi nghĩ “Đã đến lúc tôi cần phải thay đổi rồi, chẳng phải vì bất kì ai cả, đơn giản là vì tôi muốn được là chính tôi, muốn sống một tuổi trẻ nhiệt huyết hết mình, và cuộc đời này ngắn lắm tôi cần phải làm gì đó đi chứ!”.
Và ngay giây phút tôi quyết định sẽ tham gia cuộc thi viết cũng là lúc tôi quyết định thay đổi mình, tôi cần phải nỗ lực thể hiện xuất sắc, tôi muốn đem những lời tâm sự của bản thân đến với các bạn như một lời động viên cho những ai đang giống như tôi. Các bạn không có đơn độc một mình bước đi trên hành trình này đâu, các bạn còn có người thân, bạn bè, có tôi luôn đồng hành cùng các bạn. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
© Vũ Thị Huệ - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.






