Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cả ngày vào thăm Facebook người yêu cũ, bao giờ mới buông bỏ được

2020-02-10 01:25

Tác giả:


Cố thức khuya để chờ một nút xanh trên Facebook, Instagram, chờ một thông báo "có tin nhắn mới" hay chỉ đơn giản là nhìn vào màn hình điện thoại một cách hụt hẫng khi người ấy đang tâm sự với bạn bỗng dưng "biến mất"...

***

1. Cứ mãi thích một người không thích mình

Khi người ta không thích mình nhưng cứ mải mê dành tình cảm cho họ thì có khác nào con thiêu thân. Người ngoài nhìn vào ai cũng khuyên bạn sớm từ bỏ mối tình đơn phương này, nhưng mấy ai trong hoàn cảnh đó mà tự chấm dứt được. Ngày này qua ngày khác, bạn ôm mối tình đơn phương của mình như ôm một cây xương rồng, càng giữ chặt thì càng đau mà kết quả thì biết rõ mười mươi không thành.

Chưa kể thích một người không thích mình là ngày nào bạn cũng tự dằn vặt bởi cuộc đấu tranh nội tâm: "Từ bỏ" hay thôi "Mình cố kiên trì thêm chút nữa".  Lúc nào cũng cảm thấy nhói lòng không thể diễn tả được mỗi khi đối mặt với người ấy. Bạn thấy đó, muốn gặp lại không dám gặp, muốn nhìn lại không dám nhìn lâu, muốn đừng nhớ mà lại nhớ nhiều hơn, ghen cũng chả biết lấy tư cách gì...

2. Thức khuya chờ đợi tin nhắn của crush

Có những lần mắt díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố nhìn vào điện thoại để chờ tin nhắn của crush hay nhiều hôm chợt tỉnh dậy trong đêm thấy điện thoại còn trên tay vì mãi trông đợi người ấy trả lời. Bạn đã từng như thế chưa? Cảm giác ra sao? Có mệt mỏi, vô vọng rồi tổn thương không?

Cố thức khuya để chờ một nút xanh trên Facebook, Instagram, chờ một thông báo "có tin nhắn mới" hay chỉ đơn giản là nhìn vào màn hình điện thoại một cách hụt hẫng khi người ấy đang tâm sự với bạn bỗng dưng "biến mất"...

khoang-cach-chung-ta

3. Ngày nào cũng vào trang cá nhân của người ấy, rồi lại lặng lẽ thoát ra, tự gặm nhấm nỗi buồn một mình

Có thể bạn yêu thầm người ấy, đã chia tay hay vì lý do nào đó mà cả hai không đến được với nhau thì cũng không nên quá luyến tiếc, bi lụy, lúc nào cũng để tâm xem người ta sống như thế nào, yêu ai chưa hay đang ở đâu, làm gì… Làm vậy có khiến bạn thoải mái hơn không? Thật sự, nó chẳng giúp bạn quên ai kia và sống tốt hơn mà chỉ mang thêm rắc rối, phiền lòng, đau đầu đến với bạn.

Thay vì tốn thời gian vào việc vô bổ đó bạn có thể kiếm cho mình niềm vui từ những thứ khác, phát triển bản thân, mở mang kiến thức hoặc các mối quan hệ.

4. Yêu người cũ và rồi lại chia tay

Người ta vẫn thường hay nói yêu lại người cũ cũng giống như đọc lại một quyển sách, dù có như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được cái kết. Bạn thấy đó, yêu lại người đã từng làm bạn tổn thương chính là đau đớn không thể nói nên lời. Nếu lúc xưa, làm bạn tổn thương lần đầu là lỗi của anh ấy, vậy còn bây giờ ai làm bạn đau? Chẳng phải là chính bạn hay sao.

Một lần đổ vỡ, giờ muốn bắt đầu lại với người ấy liệu bạn có dám chắc rằng một ngày nào đó những tổn thương xưa cũ sẽ không lặp lại nữa. Đau đớn nhất chính là đã cố gắng bỏ qua tất cả để quay lại rồi cuối cùng bạn vẫn chịu tổn thương, đau đớn như một vòng luẩn quẩn. Dù đã thấy kết quả trước đó nhưng vẫn tự đẩy bản thân mình vào đau khổ, thật sự là biết nhưng vẫn cố chấp làm, biết nhưng vẫn làm theo lời mách bảo của trái tim…Quả thật chẳng sai khi nói: lúc yêu con người ta cứ thích làm khó mình.

Vậy nên, nếu đã nhìn thấy, hiểu rõ và biết được việc mình làm ngay bây giờ là vô nghĩa, là ngu ngốc thì hãy mạnh dạn dứt khoát dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hãy sống cuộc sống thật trọn vẹn cho chính mình và những người thân thương chứ đừng vì kẻ không đáng mà phí hoài thanh xuân của bạn. Còn bạn, đã từng "ngu ngốc" như vậy chưa, cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!

Theo Thể thao văn hóa

Link gốc: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/ca-ngay-vao-fb-nguoi-cu-biet-la-ngoc-nhung-van-cung-dau-co-chap-56543.html

Mời xem thêm chương trình: 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top