Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ

2025-04-23 20:35

Tác giả: Mun Cận


blogradio.vn - Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.

***

Chia tay không chỉ là sự kết thúc của một mối quan hệ, mà còn là sự chấm dứt của những hy vọng, những giấc mơ và những điều đẹp đẽ mà cả hai đã từng vun đắp. Đó là một cảm giác đau lòng, trống rỗng, đôi khi khiến ta cảm thấy mất phương hướng. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất là bản thân phải bước tiếp.

Tôi biết rằng dù đã chia tay được vài tháng, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành. Tôi là người chủ động chia tay vì cảm thấy mối tình này chẳng đi đến đâu dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi cố gắng nhiều đến nỗi quên đi chính mình. Cũng đúng, vì tôi mới lần đầu yêu, lần đầu trải nghiệm nên chẳng biết bản thân tôi phải muốn gì trong mối quan hệ này.

Kèm theo những tổn thương từ tuổi thơ ấu, tôi đi tìm tình yêu để vun đắp khoảng trống trong lòng thay vì tự nhận thức và dành thời gian chữa lành bản thân. Nhưng tôi đâu tránh khỏi sự sắp đặt từ ông trời. Mà thật ra, đúng hơn là ông trời chỉ đưa tôi ngay trước mặt tôi, còn lại là do tôi quyết định. Vì thiếu thốn tình thương nên tôi đã vội yêu và đón nhận những giây phút thăng trầm trong những khoảng thời gian sau này.

Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu. Có lẽ sự sắp đặt của ông trời là báo hiệu cho tôi biết về điều này.

Qua mối tình tan vỡ, tôi nhận ra về tình yêu thực sự. Tình yêu không chỉ đơn thuần là tình yêu đôi lứa, mà nó còn là tình yêu từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp, cuộc sống và đặc biệt hơn hết đó là tình yêu dành cho chính tôi. Đã lâu rồi, tôi đã khép lòng mình nhiều đến như vậy. Kết thúc một mối tình đầu tiên đã cho tôi nhiều bài học quý báu cho bản thân, một chất xúc tác để tỉnh thức tôi trên con đường chữa lành và phát triển bản thân. Dù chẳng biết ai đúng ai hơn, tôi phải học cách tha thứ cho bản thân cũng như là người cũ, và đồng thời tôi tha thứ luôn cho những người tôi đã từng gặp mặt. Tôi tha thứ cho gia đình tôi và những người thân. Tha thứ là cách tôi chấp nhận bản thân được chữa lành, tha thứ là để giải thoát cho chính bản thân tôi.

Hiện tại, tôi đã mở lòng với cuộc đời, mở lòng với những người thân yêu mà tôi từng có góc nhìn không đúng về họ. Tôi yêu cuộc đời này, tôi yêu viết lách và sách. Tôi yêu bản thân nhiều hơn. Mỗi kết thúc là một sự khởi đầu mới. Chia tay có thể đau đớn, nhưng đó cũng là cơ hội để tôi trưởng thành, hiểu bản thân hơn và tìm ra con đường phù hợp với mình. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ phía trước, chỉ cần tôi dũng cảm bước tiếp. Cuộc sống không dừng lại vì một mối tình tan vỡ. Tôi xứng đáng với hạnh phúc, và điều đó sẽ đến khi tôi sẵn sàng đón nhận nó.

© Mun Cận - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Trở Thành Phiên Bản Tuyệt Vời Của Chính Mình | Radio Chữa Lành

Mun Cận

Tôi là một chú mèo thích đọc sách và viết lách

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top