Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bỏ lỡ một người để rồi lỡ cả một đời

2018-08-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Người ngoài thấy em vui vẻ, yêu đời, nhưng những khi yếu lòng, em chỉ biết giấu hết vào trong, không ai biết mà cũng chẳng ai lưu tâm. Anh thì vẫn ở đó, nói với em những lời cần nói, như một thói quen phải làm, lặp đi lặp lại. Có thể đó là sự quan tâm của anh, nhưng với em nó không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim hay ngay trên đôi bàn tay của em.

***

blog radio, Bỏ lỡ một người để rồi lỡ cả một đời

Em không rõ mình có đang còn muốn đi tiếp hành trình, có nên tiếp tục ở bên cạnh anh hay không. Bởi lẽ cảm giác mệt mỏi bủa vây lấy em. Trước mặt người khác cứ giả vờ rằng mình ổn, nhưng tự em hiểu rõ em không ổn. Người ngoài thấy em vui vẻ, yêu đời, nhưng những khi yếu lòng, em chỉ biết giấu hết vào trong, không ai biết mà cũng chẳng ai lưu tâm.

Anh thì vẫn ở đó, nói với em những lời cần nói, như một thói quen phải làm, lặp đi lặp lại. Có thể đó là sự quan tâm của anh, nhưng với em nó không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim hay ngay trên đôi bàn tay của em.

Anh là người bận rộn, vì anh bận nên em không làm phiền anh, vì anh bận nên mỗi ngày chỉ nói chuyện với nhau dăm ba phút trên điện thoại. Cuối ngày gặp nhau, chay xe vài vòng, nói vài câu vu vơ. Anh thích bóng đá, anh thích viết, anh có những mối quan hệ riêng. Em tôn trọng anh, tôn trọng sở thích của anh. Vậy nên mỗi lần anh đi đá bóng, em chấp nhận ở nhà. Em không nghĩa anh phải lựa chọn giữa em và bóng đá vì với em bóng đá cũng là một tình yêu.

Anh thích viết, thích bóng đá nên anh thích những thứ gắn với nó, đó là một phần khiến em yêu anh. Em mỗi ngày vẫn đọc từng dòng anh viết. Chỉ là vì những gì anh viết em đều từng đọc qua nên có những thứ đáng lẽ ra em không nên đọc được.

blog radio, Bỏ lỡ một người để rồi lỡ cả một đời

Anh sợ em nghĩ linh tinh, nên xóa hay ẩn những bài viết kia đi. Ừ, đọc thì cũng đọc được rồi. Vẩn vơ suy nghĩ thì cũng đã nghĩ rồi. Anh viết cho người ta cũng giống viết cho em, cũng khác viết cho em. Giống vì đều là quan tâm, khác vì có những thứ rõ ràng, có những thứ lại không. Buồn vì em là kẻ thích những thứ rõ ràng .

Em là đứa nhạy cảm, vì vậy những khi cảm thấy mình không ổn em đều muốn một mình. Anh thì không thích em như vậy, phải, những người khác đều không thích em như vậy. Nhưng em thích bản thân những lúc một mình, có thể mặc nhiên mà khóc, có thể suy nghĩ mà không vì sắc mặt của ai mà cố gắng nói mình không sao.

Anh, em không sợ người khác vô tâm với em, chỉ sợ người ta phải cố gắng để tâm tới mình giữa bộn bề đời họ, nếu vậy thì người ta có thể đừng tạo áp lực cho mình nữa. Cứ để em sống như cách của em thôi. Người ta quan tâm em sẽ kỳ vọng, khi không được kết quả như kỳ vọng thì sẽ tổn thương. Tình yêu vốn dĩ cần sự quan tâm, nhưng nếu xoay quanh anh nhiều điều cần hơn thì xin hãy để em một mình.

Có những người gặp nhau là duyên, bên nhau hay không là phận, nhưng bỏ lỡ nhau có thể là một đời...

© mộc – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top