Bố không phải người hùng nhưng luôn yêu con vô điều kiện
2023-02-20 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Các cậu biết không? Bố chẳng phải người hùng. Bố không có siêu năng lực đâu. Bố cũng có cuộc đời của riêng mình. Mà cuộc đời của bố lại chính là các cậu.
***
Chẳng trách người ta cứ bảo nhau "Chẳng có gì thắng nổi thời gian." Tớ năm nay đã hơn mười chín, cái độ tuổi chẳng phải lớn nhưng đã đủ để hiểu rõ trách nhiệm của bản thân với cuộc đời này.
Nói về bản thân một tí thì tớ là Linh, là người con gái út trong gia đình ba chị em. Gia đình tớ không khá giả, điều kiện cũng chỉ vừa đủ nuôi ba đứa ăn học đến nơi đến chốn. Bố mẹ là những công nhân bình thường, bán lưng cho đất bán mặt cho trời.
Từ nhỏ ba chị em đã biết sống tự lập, nhường nhịn nhau từng miếng ăn, lo lắng bố mẹ tốn tiền mà không dám đòi hỏi những loại bánh kẹo đắt đỏ hay vài món đồ chơi xu hướng. Nhưng lạ thay, chưa bao giờ ba chị em tớ thấy thiếu thốn dù chỉ một ngày. Gia đình tớ cũng nổi tiếng cả khu nhờ thành tích học tập vượt trội dù rất ít khi tham gia các lớp học thêm, chị gái đầu của tớ học bác sĩ đa khoa tại đại học Y Hà Nội, chị thứ hai chọn hướng đi khác là sinh viên kinh tế của đại học Kinh Tế Quốc Dân và tớ lại một mình theo đuổi đam mê đến đại học Ngoại Ngữ.
Thật tuyệt khi nhà tớ đôi lúc khó khăn thật đấy, nhưng bố tớ lại không bao giờ thể hiện ra rằng mình vất vả thế nào hay mệt mỏi ra sao. Trong mắt mọi người bố là người nóng tính, lạnh lùng, hay nghĩ ngợi nhưng trong mắt tớ bố là người cha, người thầy tuyệt vời nhất.
Chị tớ bảo rằng: Đôi lúc cảm thấy bố giống một siêu nhân, vừa có thể sửa xe, sửa điện lại vừa giỏi vật lý, hóa học. Bố tớ đúng thật là rất giỏi, nhưng ngặt nỗi bố tớ không gặp thời. Nghĩ về một thời tuổi trẻ qua, bố chỉ tặc lưỡi: "Bố chẳng có gì cả nhưng may mắn bố có ba đứa con”.
Trong thời điểm xung quanh nhà chúng tớ con cái rất ít được cổ vũ học hành và thường mang suy nghĩ còn thiếu thốn về giáo dục thì bố tớ nhất quyết đưa các con đến con đường học vấn. Cho dù nghèo, dù khó bố cũng sẽ cố hết sức cho các con mình thỏa sức học những gì các con thích, vì con bố sẵn sàng hi sinh cả đời mình.
Nhưng các cậu biết không? Bố chẳng phải người hùng. Bố không có siêu năng lực đâu. Bố cũng có cuộc đời của riêng mình. Mà cuộc đời của bố lại chính là các cậu.
Năm nay bố đã 60 tuổi, nhìn lại cả đời bố chỉ toàn là những giọt mồ hôi vì con mà cố gắng, những đồng tiền mà bố đã kiếm ra bằng cả máu và nước mắt. Thấy chưa? Bố không sao cả. Bố chẳng sao đâu, thấy các con hạnh phúc là được, dành tiền đấy mà lo cho con con. Du lịch có gì vui đâu, quần áo bố vẫn còn mặc được mà, đừng tặng quà cho bố mẹ nữa, để đấy mà lo sau này. Nhưng bố ơi, chuyện sau này hãy cứ gác lại đã nhé, con gái bố - công trình của bố hoàn thiện rồi, từ giờ hy vọng sẽ chỉ là những ngày hạnh phúc thôi nhé, bố của con.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.





