Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
2024-10-11 18:50
Tác giả:
Thanh Dũng
blogradio.vn - Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
***
Tâm sự của một người trẻ ở ngưỡng cửa đôi mươi. Mong rằng những bạn trẻ đang gặp phải những vấn đề như mình thông qua bài viết có thể phần nào giúp các bạn chữa lành được cho chính bản thân mình!
Hôm nay là một ngày mưa nữa trong những ngày mưa xối xả trong tháng qua. Dạo này mình hay xem những chiếc Vlog về cuộc sống của những du học sinh tại nước ngoài, đặc biệt là chị Thạch Trang. Mình xem những chiếc Vlog của chị vì đó chính là một cuộc sống mà mình hằng ao ước, một cuộc sống độc lập, cân bằng được giữa việc học, việc làm và chị đã biến sở thích quay chụp của mình trở thành một công việc giúp chị có thêm nguồn thu nhập cho bản thân tại Đức. Điều mà mình ngưỡng mộ ở Thạch Trang đó chính là việc chị biết bản thân mình là ai, chị biết mình phải làm gì và cần làm gì để trau dồi bản thân, cải thiện chất lượng cuộc sống của chính chị. Nhìn vào hình ảnh một người trẻ thành công như vậy soi chiếu vào bản thân mình thì có lẽ mình đã và đang trải qua khủng hoảng tuổi vị thành niên. Đúng vậy, mình loay hoay và rồi chật vật đi tình lại chính bản thân mình sau một khoảng dài ròng rã, mong mỏi tìm được tình yêu như bạn bè đồng trang lứa. Mình vật vã trong mớ hỗn độn của chuyện gia đình, chuyện công việc và những mối quan hệ xung quanh, từ bạn bè cho đến chuyện đôi lứa. Mọi thứ cứ lên rồi xuống và rồi có lúc nó dâng trào trong tâm trí mình như một con sóng, nhấn chìm mình xuống tận sâu của đại dương cảm xúc.

Nếu hình tượng hóa được những điều diễn ra trong đầu mình thì nó sẽ như một bức tranh vẽ lại khung cảnh một con thuyền đang chơi vơi giữa biển khơi trong cơn giận dữ của mẹ thiên nhiên. Với cảm xúc là đại dương rộng lớn và đầy biến động thì lí trí chính là con thuyền đang lênh đênh trên đại dương đó, và người thuyền trưởng cầm lái con thuyền không ai khác là bản thân mình. Nhưng con thuyền này đang lạc lối, nó chẳng biết mình phải đi về đâu, hoặc nó biết mình phải đi về đâu đó, nhưng những cơn sóng dữ của cảm xúc luôn làm cho người thuyền trưởng không thể nào giữ vững bánh lái mà điều khiển con thuyền đi đúng hướng được.
Những ngày mưa ẩm ương độ cuối tháng sáu đầu tháng bảy này như một cơ hội cho sự đấu tranh của lí trí và cảm xúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hàng loạt câu hỏi luôn được phát lên trong đầu mình, mình dày vò bản thân trong mớ hỗn độn đó. Mình cố quên đi nhưng quên đi lại là con đường dẫn mình vô lối mòn để những hỗn độn đó còn mãi trong tâm trí mình. Đôi lúc mình chọn đối diện, và nó cũng có tác dụng vực dậy bản thân mình, thế nhưng đó chỉ là tạm thời, sau tất cả mình lại quay về vạch xuất phát, trở về con số 0 tròn chĩnh. Có lẽ mình quá yếu đuối để đối diện với mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc trong đầu mình.
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này. Khi một người từ bỏ chính bản thân mình thì chẳng khác nào họ đã vứt đi món quà “sự sống” mà tạo hóa đã ban cho họ. Mình nhận ra bản thân còn rất trẻ, mình chỉ vừa bước sang ngưỡng cửa của tuổi đôi mươi mà thôi, còn cả một cuộc đời dài phía trước đang đợi mình bước tới và khám phá. Những cơn bão hôm nay dù cho có mạnh, có cuốn mình vào những bế tắc, nhấn chìm mình trong nỗi tuyệt vọng thì đó cũng chỉ là tạm thời, bão rồi cũng sẽ tan khi bản thân chúng ta kiên cường chiến đấu để vượt qua nó.
Nếu bạn còn đang nằm đó và chờ đợi một anh hùng nào đó đến và cứu rỗi cuộc đời bạn thì tin mình đi, chẳng có ai cứu nỗi bản thân mình ngoài chính mình đâu. Đứng dậy soi mình vào gương đi, bạn sẽ thấy một vị anh hùng mạnh mẽ đang đứng trước mặt bạn đó. Chính bạn, chính mình, chính chúng ta là những siêu anh hùng cứu rỗi chính bản thân khỏi những bế tắc trong cuộc sống này. Gửi những bạn đang đọc, nghe bài viết này và có những áp lực tuổi trẻ trong cuộc sống như mình, các bạn hãy nhớ bình yên hay không chính là do sự quyết định của các bạn, chính mình nắm giữ chìa khóa mở ra tương lai cho cuộc đời mình. Hãy tin vào bản thân nhé những người trẻ như mình ngoài kia ơi !
Mình xin phép trích dẫn một câu hát của người nghệ sĩ mà mình rất yêu thích Lana Del Rey:
“Sometimes it feels like i’ve got a war in my mind
I wanna get off, but i keep riding the ride...”
Get Free - Lana Del Rey
© Thanh Dũng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ai Rồi Cũng Sẽ Thay Đổi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






