Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut: Khám phá thế giới diệu kỳ khi chúng ta ngủ
2023-01-11 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Khi chìm đắm vào giấc ngủ, bạn sẽ lạc đến một thị trấn kỳ lạ nơi bày bán những giấc mơ. Ở thị trấn ấy, tiệm Bách hóa của ngài Dollargut là “xịn” nhất, với 5 tầng lầu, mỗi tầng bán một chủ đề giấc mơ khác biệt. Các giấc mơ đều được “tính tiền” bằng phương thức trả sau, chính là cảm xúc của bạn sau khi tỉnh dậy.
***
Khi chìm đắm vào giấc ngủ, bạn sẽ lạc đến một thị trấn kỳ lạ nơi bày bán những giấc mơ. Ở thị trấn ấy, tiệm Bách hóa của ngài Dollargut là “xịn” nhất, với 5 tầng lầu, mỗi tầng bán một chủ đề giấc mơ khác biệt. Các giấc mơ đều được “tính tiền” bằng phương thức trả sau, chính là cảm xúc của bạn sau khi tỉnh dậy.
Trên thế giới này tồn tại một thị trấn diệu kỳ mà bạn chỉ có thể đến đó khi đã chìm vào giấc ngủ. Ở đó phố xá nhộn nhịp với rất nhiều cửa hiệu buôn bán... giấc mơ, nhưng không đâu tráng lệ bằng Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut.
Tại Bách hóa này, bạn có thể mua được muôn hình vạn trạng những giấc mơ. Đó có thể là giấc mơ trở thành cá voi sát thủ rẽ sóng Thái Bình Dương, gặp gỡ người nổi tiếng, uống trà với nhân vật lịch sử, thai mộng, ăn tôm hùm nguyên con ở khu nghỉ dưỡng tư nhân, du lịch Tây Tạng 7 ngày, hay giấc mơ gặp được tình yêu của đời mình...
Theo chân Penny, cô gái mong muốn trúng phỏng vấn để vào làm việc tại Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut, độc giả sẽ có dịp khám phá nguồn gốc xa xưa hình thành nên thị trấn kỳ lạ này.
Bối cảnh trong thị trấn giấc mơ sẽ khiến bạn liên tưởng tới phiên bản hiện đại của làng Hogsmeade trong Harry Potter. Đó là nơi dễ làm say đắm lòng người với những xe bán đồ uống và thức ăn vặt giúp ngủ ngon, với những Noctiluka xù lông hay cằn nhằn luôn chạy theo để mặc quần áo cho các vị khách đang lang thang khắp nơi trong trang phục thiếu vải.
Thậm chí đến ông già Noel cũng đã dọn tới thị trấn này và chuyên tâm chế tạo giấc mơ để bán riêng trong tháng 12. Theo đồn thổi, chính nhờ bí kíp chỉ bán giấc mơ trong tháng 12 nên mỗi lần ông già Noel “mở đơn” đặt hàng, y như rằng hết hàng nhanh chóng vánh. Nhờ thế trong suốt 14 năm qua, ông già Noel luôn là nhà sáng tạo giấc mơ bán chạy nhất tháng trong Lễ hội trao giải Giấc mơ cuối năm.
Mặc dù tiệm Bách hóa là nơi không dễ để gia nhập, nhưng Penny lại may mắn hết lần này đến lần khác. Bằng quan điểm muốn “sử dụng thời gian ngủ để sắp xếp lại ngày hôm qua và chuẩn bị cho ngày mai” để thời gian ngủ không trở thành vô ích, Penny đã trúng tuyển vào Bách hóa, cô còn may mắn được làm việc trực tiếp cùng ngài Dollargut.
Dù là nhà chế tạo giấc mơ già hay trẻ, chuyên nghiệp hay nghiệp dư, ai cũng muốn giấc mơ mình tạo ra được bày bán tại Bách hóa giấc mơ của ngài Dollargut. Bởi đó là nơi chuyên nghiệp nhất, làm ăn tử tế nhất và được điều hành bởi một người đàn ông ấm áp, sẵn sàng từ chối người mua nếu như biết giấc mơ mà anh ta muốn có chỉ để mua vui. Mặc dù phải cạnh tranh khá khốc liệt trên thị trường bán giấc mơ đang rất sôi động trong thị trấn, ngài Dollargut luôn có tôn chỉ riêng, chỉ để khách hàng mơ đến chừng nào họ cần và luôn nhấn mạnh rằng hiện thực mới là điều quan trọng.
Ở Bách hóa này, giấc mơ được trưng kín các kệ tường, có tới 5 tầng nhà, mỗi tầng có một chủ đề giấc mơ riêng. Có những giấc mơ cực kì đắt hàng, được khao khát săn tìm, nhưng cũng có hẳn một tầng chuyên bán những giấc mơ hạ giá, thách thức những nhân viên của tiệm Bách hóa phải cực kì năng động để đem về doanh số.
Bằng sợi dây liên kết giữa giấc mơ và đời thực, tác giả Lee Miye đã kể những câu chuyện ấm áp về con người trong xã hội hiện đại. Khi con người phải chịu nhiều áp lực, giấc ngủ không chỉ là phút nghỉ ngơi, mà còn giấu trong đó những khao khát thầm kín, những ước vọng đổi thay, những vết hằn quá khứ. Ở những nơi như tiệm Bách hóa giấc mơ của Ngài Dollargut, khao khát về giấc mơ muốn sở hữu đã phần nào kể về chính người khách hàng trong đời thực.
Với sự mát tay và tinh tế của của ngài Dollargut, mỗi giấc mơ được bán ra như một món quà kì diệu mà có thể là rất lâu sau khi mua giấc mơ ấy, khách hàng mới thực sự cảm nhận được niềm vui bất ngờ mà cuộc sống dành tặng họ.
Bách hóa Giấc mơ của ngài Dollargut là tác phẩm đầu tay của Lee Miye, vốn được cô đăng lên mạng dưới hình thức truyện dài kỳ với tiêu đề Giấc mơ bạn đặt hiện đang hết hàng. Nhờ sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả, Lee Miye mở dự án huy động vốn cộng đồng và cuối cùng đã xuất bản sách thành công.
Theo Tiền Phong
Mời xem thêm chương trình
Vì anh thương em như thương màu điên điển | Phần 1
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






