Ba sai lầm lớn của đời người, lỡ nhầm một ly là đi một dặm
2021-04-16 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Cuộc sống không hề dễ dàng, hãy thực hiện tốt từng bước trước khi bạn có thể tiến thêm một bước dài. Nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu bạn không mắc phải ba sai lầm này.
***
Cuộc sống không hề dễ dàng, hãy thực hiện tốt từng bước trước khi bạn có thể tiến thêm một bước dài. Nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu bạn không mắc phải ba sai lầm này.
Con người sống trên đời, không có một ai hoàn hảo cả, ai cũng khó tránh phạm phải sai lầm. Những lỗi lầm phạm phải trong đời sẽ dạy bạn những bài học, tránh để bạn phạm lỗi lần nữa. Tuy nhiên, có những lỗi lầm, một khi đã mắc phải, sẽ mang lại tai họa rất lớn cho bản thân, thậm chí còn thay đổi quỹ đạo sống của chính chúng ta.
Sai lầm khi coi nền tảng ban đầu là tài năng
Trong “Kinh Đạo đức: Chương 33” viết: “Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt”.
Vào thời xưa, có một người ăn xin nhỏ bé hàng ngày phải xin ăn kiếm sống. Một ngày nọ, anh đến một quán rượu nhỏ. Ông chủ quán thấy anh ta đáng thương nên nhận anh ta vào làm, đặt tên cho anh ta là Phú Quý, và yêu cầu anh ta ở lại quán để làm việc vặt.
Phú Quý rất biết ơn ông chủ, hàng ngày làm việc rất chăm chỉ, ông chủ thấy cậu làm việc nghiêm túc nên ông dần giao lại công việc của quán rượu cho cậu. Công việc làm ăn của quán cũng ngày càng tốt hơn.
Sau vài năm, công việc làm ăn của ông chủ quán ngày càng lớn mạnh, Phú Quý cũng trở nên nổi tiếng ở những vùng lân cận. Mỗi lần ra ngoài luôn nghe thấy tiếng người khác khen ngợi: “Phú Quý thật sự rất lợi hại”; “Nếu không nhờ Phú Quý, quán rượu này phải đóng cửa mất”; “Phú Quý nếu cậu đến quán của chúng tôi, tôi sẽ để cậu làm chủ".
Dần dần, Phú Quý cũng tin rằng việc kinh doanh nhà hàng tốt được như bây giờ đều nhờ công lao của mình, cậu ta trở nên kiêu ngạo, đối với ông chủ quán càng ngày càng lạnh nhạt. Cuối cùng, có một ngày, ông chủ quán rất tức giận với Phú Quý, Phú Quý trong lúc tức giận cũng bỏ đi. Cậu ta nghĩ:" Tôi hiện tại đã không còn là người ăn xin của năm xưa nữa. Tôi có nơi để đi. Không biết có bao nhiêu quán muốn để tôi làm chủ tiệm đây?"
Tuy nhiên, cậu ta đã nhầm, khi đến quán ăn trước đây, chủ quán đã nói: "Trước đây, do cậu đang làm việc ở quán đó và chúng tôi muốn hợp tác với họ nên đã nói mấy lời khách sáo đó với cậu, nhưng cậu nhìn cậu bây giờ đi, ra đường hỏi xem có ai biết cậu không. Vì vậy tôi không muốn nhận cậu vào làm.” Cuối cùng, Phú Quý không tìm được công việc nào nữa, đành quay trở lại đi xin ăn.
Bạn biết đấy, sự thiếu hiểu biết lớn nhất của một con người là không nhận ra vị trí của chính mình và đặt nhầm nền tảng làm khả năng của bản thân. Những người thực sự thông minh, họ sẽ bình tĩnh trước những lời khen ngợi hay nói xấu của người khác.
Không nên vì bên ngoài tác động vào sự được mất của bản thân mà cảm thấy vui mừng hay thất vọng. Có thể hiểu bản thân một cách khách quan nhất, sẽ không kiêu căng ngạo mạn khi tiếp xúc với người khác, đường đời mới có thể ngày càng rộng mở.
Sai lầm khi coi sự nóng nảy của bản thân như một loại tính cách
“Kinh Đạo Đức: Chương 8” nói: “Tính thiện như nước, thủy lợi thì vạn vật không tranh giành”.
Nó nói với chúng ta rằng hãy học cách kiểm soát tính khí của mình như nước. Chắc hẳn, xung quanh bạn luôn có những người dễ dàng nổi khùng lên khi gặp chuyện nhỏ nào đó. Khi nào khuyên nhủ anh ấy, anh ấy luôn nói: "Chịu thôi, tính cách của tôi là như thế này rồi."
Như mọi người đều biết, tính cách là một sự tu dưỡng của mỗi người. Ôn hòa sẽ khiến người ta như gió xuân, ai cũng quý mến. Nhưng những ai xem nóng tính như là tính cách riêng của mình thì sẽ khiến người ta tránh càng xa. Nó cũng sẽ mang lại tai họa cho chính mình.
Trong “Luận ngữ biệt tài” ghi: “Người sáng suốt có bản lĩnh không nóng nảy, kẻ tầm thường có bản lĩnh nhưng nóng nảy, người thấp kém vừa không có bản lĩnh vừa nóng nảy.”
Nóng tính là bản năng, làm sao để khống chế sự nóng tính đó mới là tài năng. Nói tóm lại, một người được giáo dục tốt sẽ không để cảm xúc nhất thời của mình ảnh hưởng đến người khác.
Suy cho cùng, cuộc đời con người thắng ở hòa khí, thua ở sự nóng nảy. Chỉ khi biết cách kiểm soát cơn nóng nảy, bao dung với người khác, bạn mới có thể khiến cuộc sống của mình tràn ngập ánh nắng.
Sai lầm khi xem tình bạn "độc hại" là tình bạn tâm giao
Theo cách hiểu về “Đạo” của mỗi người, Lão Tử chia con người thành ba loại: "Bậc sáng suốt nghe đạo thì gắng sức thi hành, kẻ tầm thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ, kẻ tối tăm nghe đạo thì cười rộ". Tương tự, bạn bè được phân thành ba, sáu hoặc chín lớp.
Nếu bạn nhầm bạn xấu là bạn tốt, nhẹ thì bị lừa, nặng thì nguy hại tới sự an toàn của bản thân, mang lại họa lớn cho chính mình.
Sai lầm khi xem nền tảng là một tài năng, đánh giá quá cao bản thân, nhất định sẽ thu hút sự ghen ghét của mọi người. Nếu bạn nhầm tính nóng nảy của mình là tính cách riêng của bản thân, buông thả bản thân, bạn chắc chắn sẽ đắc tội người khác. Tưởng lầm tình bạn xấu là bạn tâm giao, nhẹ dạ cả tin, nhất định sẽ rước họa vào thân.
Vì vậy, khi chúng ta đưa ra quyết định nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Bởi vì đời người không có diễn tập, thậm chí cả cơ hội để chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng không có. Vì thế hãy lạc quan, nhưng thật thận trọng trong mỗi bước đi.
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị
Mời xem tiếp chương trình
Hikikomori – Khi cô đơn trở thành niềm an ủi l Sống đẹp
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.





