Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh sẽ không là gì cả nhưng là tất cả khi em cần

2020-12-16 01:30

Tác giả: Hoa Dã Quỳ


blogradio.vn - Anh có thể không là gì cả nhưng là tất cả khi tôi cần. Và có thể chúng tôi không xem nhau như người yêu cũ, như bạn cũ, như người thân và kể cả chúng tôi không ràng buộc nhau đi chăng nữa thì chúng tôi tin, mỗi người gặp nhau trong cuộc đời đều có sứ mệnh riêng của họ. 

***

Một ngày mùa thu, tôi và anh lang thang trên phố đông người, mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau và đi ngược chiều nhau, bỗng chúng tôi vô tình chạm nhau làm cả hai người chợt thức tỉnh và thoát khỏi mông lung để trở về con phố đông người. 

Tôi và anh, lại có duyên gặp nhau thêm một lần nữa ở một nơi khác và trong một bối cảnh khác, không giống như định mệnh nhưng cũng gần giống vậy.

Anh khác xưa rất nhiều và tôi cũng đã thay đổi, nhưng về cơ bản vẫn nhận ra nhau vì chúng tôi đã từng quá quen nhau.   

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê gần đó và bắt đầu nói chuyện với nhau sau 8 năm kể từ cái ngày hai đứa gặp nhau lần cuối cùng. 

Trong khung cảnh quán cà phê ấm cúng cùng với điệu nhạc Trịnh không lời, chúng tôi nói với nhau vài câu xã giao hỏi thăm sức khỏe, công việc và gia đình có đôi chút ngượng ngùng trong câu trả lời của mỗi đứa. 

Anh đã có một gia đình nhỏ, có cuộc sống ổn định anh từng mong ước. Tôi đã thay đổi nhiều và chưa có bến đỗ của mình. 

Kể từ khi chia tay anh, tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể quên anh theo cách là không còn những suy nghĩ liên quan tới anh, tôi xóa hết mọi thứ liên quan tới anh, hình ảnh của anh, tin nhắn của anh, những món quà của anh một cách phũ phàng. Kể cả việc yêu một người khác để thay thế anh, tôi cũng đã làm.

Tôi là vậy đó, khi yêu ai sẽ yêu hết mình, nhưng khi không còn là người yêu nữa thì sẽ tìm mọi cách để quên người đó, nó giống như sĩ diện dành cho bản thân khi mình là người nói lời chia tay. 

 

danhmat

Chia tay không vì hết yêu, không vì người kia phản bội mình, mà chia tay vì mọi người nói chúng tôi không hợp nhau. Cũng là vì lý do lãng xẹt này, mà tôi đã phải chạy trốn anh bao lâu nay.

Hôm nay khi ngồi đối diện anh, tôi đã không còn là tôi của bấy nhiêu năm nay nữa, đây là cảm xúc gì tôi cũng ko lý giải nổi. Tôi chỉ biết, anh đã quay trở lại, và bất giác, tôi nói với anh “Mình sẽ vẫn giữ liên lạc nhé”, nó đi ngược với những gì tôi đã làm trước đây.  

Những ngày sau đó với tôi thật lạ, vì nhìn đâu cũng thấy anh, thấy kỉ niệm của hai đứa mà tưởng chừng tôi đã quên. Nhưng khi trở về hiện tại thì cảm xúc lại được sắp xếp lại. Phải một thời gian rất lâu sau đó, tôi mới tìm được cách để trấn an bản thân mình đó là cố viết về những điều tôi suy nghĩ trong một ngày, viết về những kí ức, viết về cả hiện tại, tôi cảm nhận mỗi ngày trôi như thế nào bằng viết lách và với tôi viết nhật ký đã trở thành thói quen từ khi nào. 

Tôi cảm tưởng như, tôi đang tự thú thật với bản thân mình và dần mọi thứ đi vào là điều hiển nhiên như nó đã từng, tôi quen dần với những cảm xúc của mình để nó không trở thành những điều làm tôi cảm thấy khó chịu. 

Tôi đã học cách đối diện với sự thật, và học cách quen dần chứ không trốn tránh như trước kia nữa. Với cách này giúp tôi cất giữ những cảm xúc của chính mình. Tôi dễ dàng quay trở lại giấc ngủ ngon thay vì những đêm mất ngủ như trước đây, để tôi có thể chuẩn bị cho công việc vào ngày mai. 

Chúng tôi sau đó vẫn thi thoảng nói chuyện với nhau. Tất nhiên, tôi luôn cố gắng tôn trọng cuộc sống cá nhân của anh ở mức độ cao nhất và không có bất kì suy nghĩ nào sẽ là cố gắng chen chân vô gia đình của anh. 

cuoc-song

Lòng tự tôn và tự trọng buộc tôi phải làm điều đó. Tôi tự huyễn hoặc bản thân mình chúng tôi là bạn bè, nhưng đôi khi, nếu là bạn bè thì chỉ là ngụy biện, vì là bạn bè đâu có được nhớ nhau. Nhưng trên thực tế, anh đâu có thuộc quyền sở hữu của tôi và anh có thể quên tôi bất cứ khi nào. Và vào thời điểm này đây, hơn ai hết, tôi sợ bị bỏ rơi.

Một hôm, tôi hỏi anh “Anh muốn danh phận của anh là gì?” Sau tất cả, câu trả lời thỏa đáng nhất mà cả anh và tôi nghĩ ra là “Anh chẳng là gì cả”, “Anh không thuộc nhóm nào cả” và “Anh cũng không biết đứng ở đâu cho phù hợp”. Để rồi khi anh không muốn đứng ở đó, anh đi chỗ khác hoặc dù không có anh tôi cũng sẽ không bị hụt hẫng, vì về bản chất, chúng tôi đâu là gì của nhau.

Và như vậy, tôi có thể dễ dàng để được mang anh đi bất kì đâu mà tôi muốn. Anh không thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng tôi biết anh sẽ đi tới những ngõ ngách của tâm hồn tôi. Và hơn ai hết, tôi cho anh cái quyền được hiểu tôi nhất, điều mà kể cả khi chúng tôi yêu nhau, anh cũng chưa được có cái quyền đó. Và giờ đây, tôi đã dành cho anh điều đó.

Khi tôi nhớ anh, tôi sẽ tưởng tượng anh là chàng ca sĩ đẹp trai nào đó và hát bài hát mà tôi yêu thích, tôi sẽ nghe bài hát đó cả ngày mà không lo bị phát hiện, không sợ có lỗi với gia đình anh.

Khi tôi buồn, tôi đi tìm anh nói chuyện, tôi sẽ tưởng tượng anh giống như người lạ gặp trên đường, tôi có thể nói hết suy nghĩ của mình cho một người lạ mà không sợ bị đánh giá vì tôi hiểu rằng người lạ chỉ biết mỗi mình tôi trong câu chuyện mà tôi đang kể mà thôi. Khi chúng tôi nói chuyện xong rồi, thì đường ai nấy đi thôi.

Khi tôi thất bại, tôi cần một bờ vai nào đó để tôi tựa vào, giống như một người đang trong hoàn cảnh khó khăn tìm một cánh tay giúp đỡ và họ may mắn gặp được người giúp đỡ chân thành không đòi báo đáp vậy đó. Điều này anh vẫn sẽ làm với người khác không phải chỉ riêng mình tôi, vì vậy cũng được coi là điều bình thường.

cam-on-da-noi-cau-tu-choi1

Khi tôi vui, tôi chia sẻ với anh, tôi cười với anh, tôi tưởng tượng anh lúc đó là người mà tôi gặp bất chợt trên đường, anh thấy tôi vui, anh cũng sẽ cảm thấy vui. Vì khi tôi vui, tôi yêu thương thì tôi cũng sẽ lan tỏa niềm vui cho những người xung quanh tôi, để người đó cũng cảm thấy vui. Điều này cũng là điều bình thường trên phố vậy thôi, không có gì đặc biệt hết phải không anh.

Khi tôi nói chuyện với anh, có những cảm xúc hơi bị khác bình thường chút, tôi sẽ tưởng tượng cũng là vì tôi mới được xem nam diễn viên diễn trong phim ngôn tình diễn đạt quá nên tôi thấy rung động thôi. Vì sự thật là tôi rất thích phim ngôn tình, và có thể khóc sướt mướt khi gặp những cảnh cảm động. Đó cũng chỉ là những cảm xúc không có gì là lạ phải không anh.

Anh có thể không là gì cả nhưng là tất cả khi tôi cần. Và có thể chúng tôi không xem nhau như người yêu cũ, như bạn cũ, như người thân và kể cả chúng tôi không ràng buộc nhau đi chăng nữa thì chúng tôi tin, mỗi người gặp nhau trong cuộc đời đều có sứ mệnh riêng của họ. 

© Sue Lee - blogradio.vn

Xem thêm: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Hoa Dã Quỳ

Today is not easy, Tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be wonderful.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top