Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh ấy có người yêu rồi

2020-11-16 01:25

Tác giả: Ha Ha


blogradio.vn - Bỗng một ngày gặp anh, mỗi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn dành cho tôi nữa. Đừng trách tôi ích kỉ nhưng nhìn người yêu cũ có người yêu mới, cảm giác đó rất đau, đau nhưng không làm gì được.

***

Hôm nay tan tầm, tôi dạo vòng quanh trung tâm thành phố, chẳng biết phải đi đâu, ghé vào siêu thị mua ít thực phẩm. Những cô gái độc thân như tôi, có nhiều thứ xuề xòa nhưng chỉ có ăn uống nhất định phải chăm chút vì dạ dày tôi không tốt, không thể ăn uống không kỹ càng.

Đi một vòng cũng mua được một ít, tôi về. Ấy vậy mà tại quầy thanh toán, tôi chợt gặp anh. Anh cũng thấy tôi, nhẹ nhàng cười thay cho lời chào hỏi, vẫn là nụ cười như năm ấy, nhẹ nhàng và ấm áp. 

Chúng tôi không nói với nhau câu nào, như thể chưa từng quen biết, có lẽ anh cũng ngại vì nếu giới thiệu thì phải gọi tôi là gì, chẳng lẽ gọi là người yêu cũ. Tôi cũng không thể đến ôm vai, bá cổ anh giới thiệu tôi là người anh từng yêu cho bạn gái anh biết được. 

Cả quá trình thanh toán, tay anh và người yêu luôn nắm chặt, anh nhìn cô ấy, xoa đầu cô ấy, tôi biết nó đều là thật lòng, anh chẳng bao giờ khoa trương cho người khác thấy anh yêu bạn gái thế nào cả, chỉ là anh vô tình thể hiện ra bên ngoài thôi. 

ca-tam-long

Thanh toán xong anh rời đi, anh gật đầu chào tôi, tôi cũng mỉm cười. Cứ thế, anh rời đi. Tôi đem thực phẩm xuống hầm giữ xe, ngồi vào xe rồi, cũng chỉ chờ có thế, nước mắt tôi lăn dài. 

Vài năm trước đây, tôi và anh cũng như thế, cũng từng nắm chặt tay đi mua sắm, anh cũng từng dành cho tôi cái xoa đầu như thế, từng nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương tràn ngập như thế. 

Anh bảo tôi dạ dày không khỏe, phải ăn uống đúng bữa, nhất định không để bụng đói rồi lại đau, như vậy anh sẽ đau lòng lắm. Không ngờ chỉ vì những lời nói đó, tôi lại ghi nhớ rõ ràng đến thế, chưa từng quên mất, chưa từng làm khác. Từng thói quen của anh, chưa từng bỏ qua. 

Bỗng một ngày gặp anh, mỗi thứ vẫn vậy, chỉ là không còn dành cho tôi nữa. Đừng trách tôi ích kỉ nhưng nhìn người yêu cũ có người yêu mới, cảm giác đó rất đau, đau nhưng không làm gì được.

Tôi chợt nhận ra, chia tay rồi, ngay cả tư cách chào hỏi một câu tử tế giữa chúng tôi cũng chẳng có. Và có lẽ chính anh cũng không muốn cô ấy phải đối mặt với tôi. 

© Ha Ha - blogradio.vn

Xem thêm: Khi còn trẻ ta hãy cứ tựa vào cô đơn

Ha Ha

Mỗi ngày hãy luôn nở nụ cười trên môi, trên đời này ngoài chuyện sinh tử ra mọi sự đều là chuyện nhỏ...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top