Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh còn thương em không?

2019-03-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta nói đúng, yêu nhiều thì đau khổ nhiều, một bên yêu hết mình, một bên yêu hời hợt, thì tình yêu này khác gì một thứ tình yêu đơn phương.

***

Điều buồn nhất trong tình yêu không phải là yêu người ấy quá chân thành mà là người mình yêu rốt cuộc chỉ xem tình yêu của cả hai là một ván bài số phận. Nơi mà tình yêu chỉ có một người níu kéo, còn một người lại cố làm cho nó tan vỡ thì cố gắng vun vén, cũng chẳng có cái kết có hậu nào cho đôi bên. Người ta nói đúng, yêu nhiều thì đau khổ nhiều, một bên yêu hết mình, một bên yêu hời hợt, thì tình yêu này khác gì một thứ tình yêu đơn phương.

Cũng như em, nếu một ngày em ngưng theo đuổi tình yêu hai ta, thì tình yêu này cũng sẽ bay theo gió. Phải chăng điều gì càng quá quen thuộc lại càng khiến người ta dễ ngán ngẩm. Phải chăng anh nghĩ rằng tình yêu của em vẫn vẹn nguyên dù anh có lỗi lầm gì với em. Có bao giờ anh nghĩ rằng nếu để một người cứ cố gắng níu kéo mọi thứ thì đến một ngày họ sẽ lao lực vì mệt mỏi vì không còn điểm tựa nào, còn lí do gì rồi chấp nhận bỏ cuộc hay không? Có phải vì em nói dù cho cả thế giới có bỏ rơi anh thì vẫn có em ở bên cạnh anh, nên thanh xuân này, anh cứ mãi rong ruổi đi kiếm những thứ mới lạ mà mặc em trong những cô đơn.

blog radio, Anh còn thương em không?

Em từng đọc đâu đó rằng “Khi con người đã đạt được những điều mà họ mong muốn thì những bước chân sau này sẽ không còn giống như ngày đầu”, có đúng như vậy không anh? Khi giờ đây em thấy hình bóng anh ở những lời nói đấy. Cho em xin lại những cảm giác yêu thương của ngày xưa, xin lại những giây phút anh ân cần quan tâm em, xin lại những giây phút mình cận kề bên nhau nắm tay vượt qua giông tố. Liệu anh có nhớ hết tất cả mọi thứ chúng đã dành cho nhau?

Có những ngày, giữa những tĩnh lặng đêm khuya, em trầm người vào cô đơn, mặc hai hàng lệ tuôn lúc nào chẳng hay. Một mình em ngồi đó bỏ mặc cho thời gian, ôm vào lòng biết bao suy nghĩ, cố chấp đợi, đợi một người là anh. Có những lúc tự hỏi lòng mình “Anh có còn thương em không?". Nhưng rồi tự cười với cái suy nghĩ ngốc nghếch đó vì em chưa từng đủ can đảm đến trước mặt anh để hỏi bởi sợ câu trả lời sẽ khiến em đau lòng.

blog radio, Anh còn thương em không?

Có người bảo “Đợi chờ là hạnh phúc”, thế nên, mỗi ngày em luôn chờ đợi trong vô vọng. Em đơn giản chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ anh nhưng không hiểu sao em lại cần chúng nhiều đến thế. Tình yêu là thứ xuất phát từ hai trái tim, nếu chỉ có một người vun đắp, thì nửa tình cảm còn lại không thể bền vững. Như một cái cây, nếu nói, thời tiết tốt thì cây sẽ sinh trưởng tốt, vậy công chăm sóc của người trồng, có còn ý nghĩa gì. Tình yêu đâu phải chỉ khi nó nguội tàn, mới cất công bồi dưỡng. Anh cho em cảm giác ngọt ngào, yêu thương những phút đầu nhưng càng về sau anh lại lạnh nhạt, vô tâm với em. Nếu là anh của ngày trước, khi em khóc, có lẽ anh đã chạy đến bên, ôm em thật lâu, khẽ vỗ về, xoa đầu… Nhưng giờ, đến một câu an ủi, em cũng chẳng thể nghe được từ anh.

Nhưng nếu có một ngày anh không còn thương em, anh cứ nói cho em nghe, anh đừng im lặng, bởi lẽ nó sẽ làm cả hai cùng tổn thương.

Nếu có một ngày anh không còn thương em, anh cứ nói với em, để em có thể chuẩn bị mọi thứ cho tương lai phía trước, khi không có anh.

Đi qua mỗi đoạn của tình cảm, người ta cần dũng khí, và yêu hay xa nhau cũng cần có dũng khí. Bất kể anh có còn hay không còn thương em, em vẫn trân trọng những giây phút chúng ta có nhau, chúng ta hạnh phúc.

© Phạm Thị Kim Ngân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top