Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh ấy không yêu em đâu

2021-10-29 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thật ra việc anh rời đi sớm hay muộn cũng đều khiến cô đau lòng. Nhưng việc anh cho cô hy vọng như vậy càng khiên cô cố gắng chạy theo anh và giữ anh lại. Những hành động của anh cứ như ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Cô đã từng nghĩ tại sao anh không kết thúc luôn mà còn cho cô hy vọng.

***

 

Con trai ấy, khi yêu họ giống như một chú cún nhỏ muốn được cưng chiều nhưng hết yêu rồi họ mới để lộ bản chất ác quỷ cất giữ bao lâu nay. Tỏ tình là việc của con trai nhưng nói lời chia tay lại là việc của con gái. Họ không nói lời chia tay trước vì họ không muốn mang cảm giác tội lỗi, thay vào đó họ bắt đầu bạo lực lạnh để đối phương tự hiểu và nói lời chia tay.

Cơn mưa đầu mùa xoa dịu cái nóng bức, oi ả của Sài Gòn những ngày cuối tháng tư. Trà và Khánh gặp lại nhau sau 4 năm. Năm đó họ cũng tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa, cơn mưa đã đưa hai người xa lạ ấy đến với nhau, vội vã yêu nhau và cũng vội vã chia xa. 

Mối tình ấy thoáng qua như một cơn mưa rào nhưng để lại trong Trà một dấu ấn khó phai đến mức sau 4 năm gặp lại Trà vẫn có cảm giác như họ chưa từng chia xa. Thật ra bao năm qua Trà vẫn luôn âm thầm dõi theo Khánh, chờ đợi anh và cầu nguyện một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện. 

Trà và Khánh vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi vẫn là đôi mắt trong veo và thơ ngây của Trà và nét mặt lịch lãm của Khánh. Cũng rất lâu rồi họ chẳng còn nói chuyện với nhau vậy mà gặp lại họ vẫn cười nói như đã thân từ rất lâu. Sau hôm đó, mỗi ngày Khánh đều nhắn tin hỏi thăm Trà và nhắc Trà ăn sáng và ngủ sớm. Khánh rủ Trà cuối tuần cùng đi xem phim và đến công viên. Ngày hôm đó, một lần nữa Khánh tỏ tình với Trà. Hai người họ gặp nhau như những con người mới, thân phận mới và yêu lại từ đầu.

ben_-_em

Khánh thích sự tinh tế và hiểu chuyện của Trà cũng thích cách Trà quan tâm, chăm sóc Khánh. Trà thì thích Khánh chẳng vì lý do gì cả. Bên cạnh Khánh, Trà như biến thành một người khác chẳng còn là chính mình. Trà thay đổi sở thích, thói quen và cả phong cách. 

Trà luôn cố gắng trở thành hình mẫu mà Khánh mong muốn. Sở thích của Khánh cũng dần trở thành sở thích của Trà dù họ hoàn toàn trái ngược. Trà nghe nhạc rap, học cách chơi game, chấp nhận mùi thuốc lá và để tóc dài.... điều mà trước nay cô luôn cảm thấy ghét bỏ. 

Bạn bè đều nói Khánh không yêu Trà cũng chẳng nghĩ cho Trà. Nhưng mỗi ngày nhìn Khánh cuốn lấy mình, nói những lời ngọt ngào, có những cử chỉ làm nũng hay những cái hôn nhẹ lên môi của Khánh đều khiến Trà càng say đắm. Hôm ấy trời mưa rất to.

“Anh Khánh thương Trà nhiều không?”.

“Sao em lại hỏi thế?”.

“Trà thấy bạn Trà yêu nhau được mấy bữa rồi chia tay quen người khác. Trà không muốn như vậy. Anh Khánh có tin vào chuyện cổ tích không. Trà thường nghĩ anh Khánh là Hoàng Tử, Trà là Lọ Lem chúng ta sẽ bên nhau thật lâu”.

“Em ngốc thật đấy, trước đây anh cũng từng tin vào cái gọi là mãi mãi, nhưng trải qua nhiều chuyện anh không còn tin vào điều đó nữa. Sau này em sẽ hiểu những gì em nói bây giờ. Anh cũng không hứa hẹn về mãi mãi đâu, anh muốn bên em thật lâu”. 

“Bây giờ Trà 20 tuổi, anh 21 tuổi tương lai còn dài lắm nên mình cùng cố gắng nhé”.

“Chắc chắn phải cố gắng rồi, đồ ngốc”.

Những lời ngọt ngào của Khánh làm Trà dường như mất hết lý trí. Trà hằng mơ về một ngày họ cùng nhau bước lên lễ đường, cùng nhau trao nhẫn cưới và hẹn thề. Nhưng Trà nào biết rằng tâm tư Khánh chẳng đơn giản như những gì cô nghĩ. Khánh chưa từng có ý định tiến xa hơn với Trà. Đối với Khánh, Trà chỉ là một phần của cuộc sống anh còn phải lo rất nhiều thứ cho tương lai. 

binh_-_yen_1

Bốn năm qua, anh trải qua rất nhiều điều và anh hiểu rằng tình yêu chỉ là gia vị của cuộc sống nếu không có thì ăn nhạt một chút cũng chẳng sao. Người ta hay nói trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Nhưng đã là tình yêu thì việc tính thiệt hơn không phải rất vô nghĩa sao. Hai người ở bên nhau là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng có hợp rồi cũng có tan. Càng yêu nhau lâu người ta càng hiểu nhau và càng dễ làm tổn thương nhau. Những mâu thuẫn cũng dần xuất hiện, một người không dám nói lên mong muốn của mình một người thì không muốn hiểu vậy thì bất đồng cũng là chuyện thường tình. 

Những mối quan hệ của Khánh, những sở thích suy nghĩ... gần như chống đối lại Trà. Cố gắng đến mấy thì họ vẫn như hai người thuộc về hai thế giới khác nhau nhưng cố chấp ở bên nhau. 

Chuyện gì đến cũng đến, công việc không ổn định nên Khánh phải về quê, hai người chính thức yêu xa. Khoảng cách địa lý đã phần nào đẩy xa khoảng cách trong tim hai người. Những tâm tư giấu kín tận nơi đáy lòng quá lâu một khi bộc phát sẽ làm đối phương tổn thương. 

Những cuộc nói chuyện giữa họ cũng nhạt dần. Khánh thì bận rộn đi làm, Trà cũng bận rộn học tập thời gian nói chuyện ngày càng ít đi. Vì yêu xa nên chẳng thể cảm nhận người kia đang nghĩ gì cảm xúc ra sao. Cảm giác xa cách ngày một lớn dần. Khánh muốn dừng lại nhưng anh sợ Trà tổn thương nên anh cho Trà thời gian đợi khi cô sẵn sàng anh sẽ rời đi. 

Thật ra việc anh rời đi sớm hay muộn cũng đều khiến cô đau lòng. Nhưng việc anh cho cô hy vọng như vậy càng khiên cô cố gắng chạy theo anh và giữ anh lại. Những hành động của anh cứ như ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Cô đã từng nghĩ tại sao anh không kết thúc luôn mà còn cho cô hy vọng. 

tro_-_chuyen

Cô cũng muốn kết thúc với anh nhưng chẳng thể. Cô yêu anh, chờ đợi anh 4 năm tình cảm sâu đậm đâu thể nói bỏ là bỏ. Nhưng Khánh thì không nghĩ vậy, chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi khi phải dỗ dành Trà, cảm thấy phiền trước những lời hỏi han của cô thậm chí khi cô khóc anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Có thể nói, anh ở bên cô chỉ vì trách nhiệm, anh biết cô rất thương anh nên anh miễn cưỡng ở lại. Khánh giờ chẳng còn dành cho Trà chẳng còn là chàng hoàng tử của cô nữa. Nhưng anh vẫn chẳng nói lời chia tay. Điều anh làm là lạnh nhạt để Trà tự buông tay vì anh biết khi tổn thương quá nhiều, thất vọng quá nhiều thì Trà chẳng thể cố gắng nữa. Khi đó anh có thể danh chính ngôn thuận tán tỉnh những cô gái khác mà chẳng phải cảm thấy có lỗi hay người đời nói này nói kia.

Và cứ như vậy họ chia tay, chia tay trong “hòa bình”. Trà vẫn nói chuyện hỏi thăm khánh như những người “bạn”. Vì thật tâm Trà mong rằng kì tích sẽ xuất hiện. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhận ra Khánh thật sự thay đổi, Khánh đã hết yêu Trà và đang hạnh phúc bên cô gái khác. Anh công khai cô trên mạng xã hội, điều mà Khánh chưa từng làm với Trà. 

Khánh và cô gái đó có vẻ rất hòa hợp, những tương tác trên mạng xã hội của họ đã cho thấy rõ điều đó. Lúc này cô mới thật sự nhận ra, anh và cô là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô thật sự chẳng hiểu gì về anh, những sở thích, thói quen, mối quan hệ và cả ước mơ lẫn sự nghiệp. Mọi thứ về anh cô chỉ cảm nhận qua lời kể và cứ như vậy mọi thứ kết thúc với nỗi đau cô mang theo chẳng biết đến khi nào mới có thể xóa nhòa. Tiếng nhạc vang lên.

“Ϲhẳng ai sẽ chết nếu thiếu vắng một người

Nhỏ bé giữa cuộc đời

Trái đất vẫn cứ xoaу khi taу lạc mất taу”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top