Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai cho phép anh yêu em như vậy? (Phần 3)

2025-07-23 15:10

Tác giả: TrangHa


blogradio.vn - Mỗi ngày qua đi cô đều phải sống song song hai cuộc sống, hai vai trò: Một là cô ngoài đời thật với công việc, tình yêu và các mối quan hệ của cô. Hai là cô trong mơ với những công việc ấy, các mối quan hệ ấy nhưng là với anh, xung quanh anh.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Toàn bộ thủ tục xin nghỉ việc và các vấn đề liên quan đều được bố cô giải quyết, còn cô không trở lại cơ quan cũ dù chỉ một lần với lý do bệnh ốm. Những ngày đầu tiên về nhà, cô không chịu gặp ai, tiếp xúc với ai và cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người ở cơ quan cũ. Cô bỏ sim điện thoại cũ. Quyết tâm chấm dứt tất cả để làm lại từ đầu.

“Cô đang ngồi làm việc trong nhà thì anh xuất hiện, nhìn thấy anh, cô tỏ ra lạnh lùng mặc dù trong lòng vẫn thầm mong anh đến, chờ anh tới. Anh đến bên cô, nhưng cô đẩy anh ra và quay mặt đi. Anh khóc, chưa bao giờ cô nhìn thấy anh tiều tụy và suy sụp như vậy. Trong lòng cô thấy thương và xót ruột, nhưng không hiểu sao mặt cô vẫn lạnh băng. Anh nói thế nào cô cũng chỉ im lặng, không phản ứng, chỉ lặng thinh nhìn đi nơi khác”.

Cô bừng tỉnh giấc, thì ra đó vẫn chỉ là một giấc mơ. Cô tự hỏi: Tại sao vậy? Tại anh như vậy hay tại mình đã suy nghĩ quá nhiều? Mình như vậy có thực sự đúng không? Và đâu đó trong lòng cô, cô cảm thấy giường như mình đang chờ đợi điều gì đó từ anh.

Ba tháng trôi qua, cô sống trong đau khổ và không phân biệt được thực tại hay mộng mị, vì hầu như đêm nào ngủ cô cũng mơ thấy anh.

Anh đi vào giấc mơ của cô đơn giản như cuộc sống đang diễn ra ở bên ngoài vậy. Hầu như đêm nào cô cũng mơ cả đêm, cứ nhắm mắt ngủ là cô mơ và mơ suốt đêm như vậy đến sáng.

Cô mơ thấy anh và cô đi làm cùng nhau, mọi thứ diễn ra như những ngày cô và anh vẫn còn làm cùng với nhau, vẫn còn đang yêu nhau. Hai người ríu rít quấn quít với nhau hạnh phúc như thật vậy

Cô mơ thấy anh và cô cãi cọ nhau vì cô trà xanh kia, cuối cùng anh dỗ dành và làm lành với cô.

Cô mơ thấy anh và cô cùng về nhà cô, bố mẹ cô ngăn cản nhưng anh đã thuyết phục được bố mẹ cô đồng ý cho anh và cô yêu nhau…

Cô mơ rất nhiều. Những giấc mơ như thật, như những trang cuộc đời cô đang được tái hiện lại.

Lúc đầu cô không để ý lắm, nghĩ đó chỉ là mơ thôi.

Nhưng dần dần cô thấy những giấc mơ liên tiếp diễn ra. Cuộc sống của cô và anh trong mơ như thật, không khác gì ngoài đời cả. Có những giấc mơ ngọt ngào, có những giấc mơ giận hờn, cãi vã.

Cô nhận thấy dường như thời gian này, cô đang có một cuộc sống cùng với anh về đêm, trong giấc mơ của mình.

Mặc dù cô và anh không nói chuyện gì với nhau, không liên lạc gì với nhau nhưng cô cảm thấy rõ ràng mối liên hệ của cô với anh chưa bao giờ kết thúc, mà ngược lại, nó vô cùng chặt chẽ với nhau. Cuộc sống của cô và anh chưa bao giờ tách rời nhau.

Nhưng rồi 6 tháng trôi đi, ngoài những giấc mơ, cô không hề nhận được bất kì một thông tin hay liên lạc nào từ anh cả.

Muốn con gái quên đi chuyện cũ, trở lại với cuộc sống bình thường, bố cô sắp xếp cho cô một công việc trong một cơ quan gần nhà. Cô cũng muốn đi làm, muốn tìm kiếm lý do để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Công việc mới nhẹ nhàng, không quá áp lực và những người đồng nghiệp mới vui vẻ, thân thiện  khiến cô cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Không lâu sau, cô dần quen với công việc, môi trường làm việc mới và vui vẻ trở lại. Chuyện cũ đã qua, cô cũng quên dần và không còn nghĩ tới nữa.

Ở đây cô đã gặp Hùng, một người đàn ông tốt bụng và đẹp trai, hào hoa phong nhã đem lòng yêu mến cô. Hùng hơn cô 3 tuổi, nhà điều kiện kinh tế khá giả và là con một trong nhà. Hùng không ngại thể hiện tình cảm của mình với cô trước mặt mọi người, chăm sóc, quan tâm cô một cách khéo léo và tinh tế khiến cô thấy cuộc sống vui vẻ trở lại. Sau hơn nửa năm quan tâm, tìm hiểu, Hùng đã ngỏ lời yêu cô và bày tỏ sự chân thành muốn tính chuyện cưới hỏi, muốn có cuộc sống lâu dài bên cô nhưng cô chưa nhận lời. Cô cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên Hùng, nhưng cô nghĩ cũng chưa vội, cô còn trẻ mà, cứ để cô và Hùng có thểm thời gian yêu đương và tận hưởng thời gian yêu đương bên nhau, hiểu nhau nhiều hơn nữa.

Bố mẹ cô đang rất hài lòng về cô và cuộc sống của cô hiện tại.

Một năm trôi đi như vậy. Giờ đây cô đã có Hùng là chỗ dựa cho cô, yêu chiều cô hết mực. Cô hạnh phúc và thầm biết ơn về điều đó. Mặc dù mỗi đêm khi cô chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của người yêu cũ lại tràn vào giấc mơ, có khi chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt của ký ức, cứ luôn lởn vởn trong giấc ngủ của cô hàng đêm, nhưng sáng mai thức dậy, nghe tiếng còi xe của Hùng ngoài cổng là cô chạy tót ra và quên hết tất cả mọi thứ trong đêm. Dần dần, cô còn chẳng bận tâm về những giấc mơ đó nữa, chẳng còn để ý đêm qua mình mơ thấy gì nữa. Cô nghĩ mình đã thực sự quên anh rồi. Cô nghĩ mình thực sự quên mối tình đầu đau khổ đó rồi, thì bỗng một buổi chiều lúc sắp hết giờ làm việc, cô đang sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị về nghỉ, bỗng có chuông điện thoại bàn reo lên. Cô ra bắt máy:

- Alo, tôi Tú nghe đây ạ.

- Em, Tú phải không? Anh đây.

Cô giật mình, không tin vào tai mình nữa, mặt cô nóng bừng, giọng cô run run:

- Anh, anh, sao anh biết số máy bàn ở đây?

- Em khỏe không? Anh muốn gặp em…

Nghe đến đây, cô dập máy. Chuông điện thoại tiếp tục reo liên hồi, cô không dám nhấc máy, vội vàng xách túi, khóa cửa đi về.

Đêm đó cô trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Cô nghĩ mình đã quên anh, đã không còn cảm giác gì với anh nữa, nhưng lúc chiều khi nghe giọng nói của anh, cô cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, không thể thở được. cảm giác đau xuất hiện khiến cô không muốn đối diện, không muốn tiếp tục, cô lại muốn tìm cách để lẩn trốn, để không phải đi qua nỗi đau ấy nữa.

Bất giác, cô thổn thức khóc trong đêm.

Mấy hôm sau, hôm nào điện thoại bàn cũng reo vào giờ đó, nhưng cô không dám nghe điện thoại nữa.

Khoảng một tuần sau, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Không ai khác, người đó chính là anh. Cuối cùng, anh đã biết cô đang làm gì, ở đâu và thông tin để liên lạc lại với cô rồi.

Cô cố gắng kìm nén sự xúc động, giọng run run:

- Anh đừng liên lạc, đừng làm phiền em nữa được không?

- Anh biết em không muốn nói chuyện, càng không muốn gặp anh. Nhưng chuyện chúng mình ngày trước, một câu không thể nói hết được.

- Thôi, anh đừng nói, em không muốn nghe, cũng không có gì cần nghe nữa cả.

- Tú, anh chỉ muốn gặp em một lần thôi…

Cô cố gắng giữ bình tĩnh và giọng lạnh nhạt nhất có thể:

- Tôi đã có người yêu rồi, giờ anh không cần phải nói gì với tôi cả, vì mọi thứ dù có như thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa hết. Tôi và anh ấy rất yêu nhau, chúng tôi đang chuẩn bị cưới, mong anh hãy tự trọng và để cho chúng tôi yên, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.

Đầu bên kia anh im lặng. Cô có thể hình dung ra được sự sững sờ trên gương mặt anh. Cô dứt khoát cúp máy.

Kể từ sau hôm đó, cô không nhận được thêm tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nữa. Có lẽ anh đã tin những gì cô nói và sẽ để cho cô được yên ổn với cuộc sống của mình.

Nhưng những giấc mơ về anh vẫn chưa bao giờ kết thúc trong đêm.

Mỗi ngày qua đi cô đều phải sống song song hai cuộc sống, hai vai trò: Một là cô ngoài đời thật với công việc, tình yêu và các mối quan hệ của cô. Hai là cô trong mơ với những công việc ấy, các mối quan hệ ấy nhưng là với anh, xung quanh anh.

Có những ngày cô cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cô thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cô muốn kết thúc chuyện này và sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ bên người yêu hiện tại của mình. Cô thực sự muốn quên anh đi và đẩy ảnh ra khỏi cuộc sống của mình, dù là ngoài đời thật hay trong mơ.

Người yêu cô không hề biết chuyện gì đang diễn ra với cô. Tình cảm hai người vẫn tốt đẹp và ngày càng phát triển. Anh ngày càng muốn gắn bó với cô hơn, quan tâm, chăm sóc cô hơn. Còn cô cũng ngày càng tin tưởng vào anh. Những lúc có anh, ở bên anh, cô sẽ quên hết tất cả mọi buồn phiền lo lắng và tất cả những chuyện khiến cô bận tâm suy nghĩ đều chẳng là gì nữa cả.

Bố mẹ hai bên gia đình thấy anh và cô ngày càng khăng khít, quấn quít bên nhau và mọi người ai cũng nói hai người đẹp đôi nên cũng đã bắt đầu giục giã hai người bàn tính đến chuyện cưới hỏi cho yên bề gia thất.

Bố cô cũng nói:

- Con gái lớn rồi, con gái có thì thôi con ạ. Gặp đúng người rồi thì con đừng bỏ qua.

Mẹ cô bảo:

- Mẹ chỉ có 2 cô con gái, chị con đã có gia đình, giờ còn con nữa, lông bông đến bao giờ? Con đừng có mà kiêu căng quá, yêu thì cưới đi con ạ. Nhà người ta cũng chỉ có một thằng con trai, cũng mong có cháu nội.

Rồi ngày nào bố mẹ cô cũng nói, nói cả với anh nữa. Anh lại giục cô. Và cô bắt đầu suy nghĩ. Bố nói đúng, gặp đúng người rồi thì đừng bỏ qua. Cô cũng vui vẻ, thoải mái bên anh, tin tưởng anh và anh cũng yêu thương cô như vậy còn gì. Như thế là gặp đúng người rồi còn gì! Cô còn băn khoăn vì điều gì? Cô còn lưỡng lự vì cái gì? Và lý trí cô bắt đầu thúc giục: Cô đồng ý cưới Hùng đi.

Và rồi đám cưới của cô cũng diễn ra linh đình.

Đúng đêm trước ngày cưới, cô lại mơ thấy anh, một giấc mơ thật dài, thật chân thật, thật nhiều cảm xúc. Trong mơ, chính là ngày cưới của cô, cô mặc một chiếc áo cưới trắng bồng bềnh vô cùng xinh đẹp. Họ hàng, bạn bè, anh em thật đông, cỗ bàn linh đình, vui vẻ. Cô với gương mặt thật xinh đẹp, hạnh phúc, tay trong tay cùng chú rể bước vào lễ đường. Nhưng một điều kì lạ là: Chú rể không phải là Hùng mà là anh. Anh cười hạnh phúc, nụ cười ấm áp, anh dẫn cô đi trong lời chúc phúc của họ hàng nội ngoại hai bên. Anh và cô cùng nhau làm lễ gia tiên tại nhà anh. Trong mơ cô vẫn tự hỏi: Đây là thật hay là mơ? Tại sao lại là anh? Hùng đâu rồi? Sao mọi người vẫn cười nói vui vẻ trong khi chú rể không phải là Hùng? Sao anh lại cưới mình?

Cô tỉnh dậy, bàng hoàng vô cùng, mồ hôi vã ra ướt đẫm người. Cô hoang mang lo sợ chạy ra ngoài cửa. Không có gì thay đổi, cô vẫn đang ở nhà cô mà.

Ngày hôm sau đám cưới của cô và người yêu vẫn diễn ra tốt đẹp!

Sau ngày cưới, cô và và chồng chung sống bên nhau, vui vẻ hạnh phúc biết bao!

Thi thoảng cô vẫn mơ thấy những giấc mơ về anh như trước, nhưng cô quên đi vì còn lo cho cuộc sống hiện tại và đang vô cùng hạnh phúc bên chồng!

Anh cũng không liên lạc làm phiền gì cô nữa!

 

(Còn tiếp)

 

© TrangHa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hướng Dương Không Dành Cho Anh | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top