Phát thanh xúc cảm của bạn !

9 sai lầm vô tình khiến bản thân trở nên kém hấp dẫn trong mắt người khác

2020-07-22 01:18

Tác giả:


Ai cũng muốn mình trở nên thật cuốn hút mọi ánh nhìn song không phải ai cũng làm được điều đó. Hãy xem liệu có phải bạn đã vô tình mắc những lỗi giao tiếp sau khiến mình trở nên nhàm chán, kém hấp dẫn trong mắt người khác.

***

Có những người được trời phú cho sắc vóc cân đối, khuôn mặt xinh đẹp song không ngừng than trách cuộc đời rằng vì sao đồng nghiệp, bạn bè lại có vẻ không thích thú với mình trong khi một cô nàng phòng bên trông hết sức bình thường lại được ai cũng yêu mến.

Nên nhớ, để người khác có cảm tình tốt và quý mến bạn, ngoại hình chỉ đóng một vai trò nhỏ. Các chuyên gia tâm lý - hành vi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra những sai lầm phổ biến dễ khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt những người xung quanh.

1. Thường xuyên có biểu cảm nhăn nhó

Năm 2013, tạp chí Biology Letters đã đăng tải kết quả thống kê cho thấy những phụ nữ có nồng độ hoóc môn cortisol (hoóc môn gây căng thẳng) cao trong cơ thể sẽ kém hấp dẫn hơn. Sự thật là không ai muốn lại gần một người luôn giữ khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu. Bạn có nhớ rằng ngày hôm nay mình đã cáu kỉnh, bực dọc với chồng con hay khó chịu với đồng nghiệp bao nhiêu lần không?

"Có mỗi việc trông con mà anh cũng không làm được."

"Trời đã nóng thì chớ, về nhà cơm nước còn chưa thấy đâu."

"Nắng nóng mà người đâu đổ ra đường lắm thế không biết."

Đó chỉ là một trong những câu than vãn rất phổ biến của chúng ta. Hãy nhớ rằng có những điều xảy ra mà chúng ta không thể tác động để thay đổi nó song chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn thái độ đối mặt. Không ai có thể đạt được cuộc sống viên mãn với tất cả mong muốn đều thành sự thật. Ai cũng có những nỗi băn khoăn, trăn trở của riêng mình song người thông minh sẽ chọn cách nhìn chúng theo hướng tích cực và nghĩ cách giải quyết vấn đề thay vì ở đó than vãn.

2. Thích "làm màu", khoác lác về bản thân

Theo nghiên cứu, việc nói dối bị xem là một trong những phẩm chất bị nhiều người ghét nhất. Dù đó có thể là một lời nói dối bạn nghĩ là nhỏ nhặt song khi bị phát hiện, nó cũng khiến bạn trở nên kém hấp dẫn trong mắt mọi người.

Chúng ta luôn muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp nhất song điều đó không có nghĩa bạn phải phóng đại hay tự thêu dệt ra những điều bản thân hoàn toàn không có chỉ để "làm màu" với thiên hạ. Bạn sẽ không thể mãi giấu sự thật và nếu mọi người đến với bạn chỉ vì căn biệt thự hay chiếc xe hơi mà bạn tự "vẽ" ra, rồi họ cũng sẽ rời đi khi phát hiện tất cả chỉ là giả dối.

3. Gương mặt lờ đờ, thiếu ngủ

Năm 2010, các nhà khoa học Thụy Điển đã chứng minh rằng, một người càng thiếu ngủ thì càng trở nên kém cuốn hút người khác.

Cuộc sống hối hả khiến nhiều người trẻ dần làm quen với những đêm thức trắng để chạy kịp deadline hay giấc ngủ buổi tối thường xuyên chỉ đạt 3-4 tiếng mà vẫn vỗ ngực tự hào sức khoẻ mình tốt. Tuy nhiên đó chỉ là bạn chưa nhận ra những tác hại của việc thiếu ngủ lên cơ thể mình. Các chuyên gia tâm lý cũng khẳng định, thiếu ngủ sẽ làm tăng cảm giác lo âu, khiến tim bạn đập nhanh hơn và dĩ nhiên điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến thần thái, biểu cảm của bạn.

4. Nhỏ nhen, ích kỷ

Một nghiên cứu được thực hiện tại Trung Quốc năm 2014, trong đó nhóm tình nguyện viên tham gia chụp hình với biểu cảm trung tính nhưng phần chú thích bên dưới mô tả các đặc điểm, cảm xúc khác nhau của họ.  Kết quả cho thấy, những người được mô tả là "nhỏ nhen, ích kỷ" thì có tỷ lệ được yêu thích thấp nhất.

Ngày nay, dù làm việc trong môi trường, ngành nghề nào thì làm việc theo nhóm hay đơn giản là kết nối với đồng nghiệp trở nên rất quan trọng. Liệu sẽ có ai muốn lại gần, thân thiết với bạn khi bạn luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể, chỉ chăm chăm chú ý xem liệu mình sẽ được gì ở đây không?

5. Ngôn ngữ cơ thể không tự tin, thiếu linh hoạt

Nghiên cứu từ 4 trường đại học tại Mỹ đã đưa ra kết luận rằng, hành vi khoanh tay trước ngực, khom vai hay các ngôn ngữ cơ thể khác cho thấy bạn đang thu mình lại đều khiến người khác không muốn lại gần bạn. Hãy nhớ, ngôn ngữ cơ thể thực sự rất quan trọng. Trong mọi tình huống, hãy giữ cho mình một dánh đứng thẳng, hiên ngang và sử dụng các ngôn ngữ cơ thể một cách linh hoạt để thể hiện sự tự tin của mình.

6. Quá lười biếng

Các chuyên gia ở Đại học Wisconsin và Đại học New York đã chứng minh, những người quá lười biếng luôn bị mọi người coi là tẻ nhạt, không thú vị.

Nếu bạn nghĩ rằng điều này thật vô lý, sao lại có mối quan hệ giữa sự lười biếng và khả năng thu hút, hấp dẫn người khác thì bạn đã nhầm.

"Cuối tuần này nhóm mình đi dã ngoại đi" - "Thôi ngại lắm. Mình chỉ muốn ngủ thôi, mọi người cứ đi đi".

"Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn nhé. Trời rất đẹp" - "Mình sẽ ngủ một giấc đây. Đi ăn về nhớ mua gì cho mình".

"Bản kế hoạch tôi giao cho cậu tuần trước thế nào rồi?" - "Dạ thưa sếp, em sắp làm đây ạ".

Một người lười làm việc, lười hoạt động... sẽ chẳng thể nào khiến người khác có cảm tình chứ

Lười biếng trong đời sống cá nhân có thể khiến bạn có mùi cơ thể tự nhiên không hấp dẫn (do lười tắm, lười dọn dẹp vệ sinh nhà cửa chẳng hạn,...) và cơ thể không săn chắc (do lười vận động).

Lười biếng trong công việc thì chắc hẳn không ai yêu thương nổi rồi! Một đồng nghiệp không thích làm nhưng lại luôn muốn được hưởng chung thành quả lao động tốt đẹp cùng cả nhóm? Có lẽ, chúa cũng không thể đứng về phía bạn nếu bạn là một người như vậy.

Tóm lại thì, lười biếng trong khía cạnh nào cũng đều khiến bạn kém sức hấp dẫn. Đây cũng là điều các chuyên gia tại Đại học Wisconsin và New York đã khẳng định.

7. Tỏ ra quá hớn hở

Năm 2011, các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia đã khẳng định rằng phụ nữ không hứng thú với những người đàn ông cười quá nhiều, trông lúc nào cũng quá hớn hở. Vui tươi là điều khiến cuộc sống này trở nên đẹp hơn song không cần thiết phải lúc nào cũng nhăn nhở. Bạn thử nghĩ xem, nếu một người đang gặp chút chuyện buồn mà bạn lại chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của họ, chỉ ngồi đó cười một cách nhăn nhở, liệu có ai muốn lại gần và tiếp xúc với bạn không?

8. Quá tự mãn

Các cuộc khảo sát được thực hiện đã cho thấy, phụ nữ quá tự mãn không phải kiểu người đàn ông yêu thích. Không ai muốn tiếp xúc hay thân thiết với một người luôn vỗ ngực ta đây rồi coi bản thân là nhất. Một người phụ nữ khôn ngoan là người biết được ưu, khuyết điểm của mình và phát huy những thế mạnh, không ngừng học hỏi để hoàn thiện bản thân mình.

9. Quá khô khan

Đó là những người không biết cách nói đùa. Thậm chí với câu đùa của người khác, họ có thể tưởng thật và làm nghiêm trọng hoá vấn đề. Các nhà tâm lý học tại Đại học Ulster đã đưa ra kết luận, dù là nam hay nữ thì người quá nghiêm túc, thiếu tính hài hước thường kém hấp dẫn hơn so với những người biết đùa.

Theo thoidaiplus.giadinh (Brightside)

Mời xem thêm chương trình:

Sống tích cực đơn giản là nhìn lên cao | Radio 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top