Phát thanh xúc cảm của bạn !

9 đặc điểm của cánh con trai khiến chị em điêu đứng

2018-01-16 01:25

Tác giả:


Mẫu người lý tưởng các các cô nàng đây phải không nhỉ?


***

blog radio, 9 đặc điểm của cánh con trai khiến chị em điêu đứng


1. Tinh tế, thanh lịch


Đàn ông lý tưởng là người có duyên, hành xử đúng mực và cơ thể... thơm tho, sạch sẽ. Họ biết cách bắt tay nho nhã, không quá lỏng, không quá chặt và biết cả cách quan tâm đúng mực với người khác giới.

2. Sống độc lập

Họ sống không dựa dẫm, biết tự chăm sóc mình, có công việc ổn định. Tài chính của họ cũng bảo đảm.

Đàn ông lý tưởng là người có công việc ổn định.

3. Sống và làm việc có kế hoạch

Họ biết tổ chức lịch sống và làm việc một cách khoa học rồi cố gắng hoàn thành chúng. Họ là mẫu người biết giữ lời hứa, luôn tự trọng khiến người khác phải nể phục.

4. Biết nhiều thứ tiếng

Muốn được xem là đàn ông có văn hóa, các chàng cũng nên học thêm 1-2 ngoại ngữ. Điều này kết hợp với du lịch nhiều càng tạo nên vị thế nam tính cho họ.

blog radio, 9 đặc điểm của cánh con trai khiến chị em điêu đứng


5. Biết chơi 1 nhạc cụ

Biết chơi 1 nhạc cụ không dễ, vì điều này tùy thuộc vào năng khiếu và đòi hỏi sự tập luyện, nhưng những anh nào làm được sẽ tăng sức thu hút của mình lên rất nhiều đối với người khác. Các chàng có thể học loại phổ biến như guitar, sáo... và dám mạnh dạn chơi góp vui với tập thể khi có dịp.

6. Năng động từ trong nhà ra ngoài ngõ

Đàn ông lý tưởng chẳng những biết nấu những món ăn thông thường mà còn thành thạo cách chế biến món ngon, phục vụ sở thích ẩm thực của mình và để chiêu đãi người khác. Họ cũng là mẫu người chẳng bao giờ thích ăn không ngồi rồi.

7. Thể hình khỏe mạnh, thon gọn


Một nam nhân chỉ được xem là cuốn hút khi ngoại hình của họ không ốm yếu hay béo phì. Điều này chỉ có được với những ai đều đặn luyện tập thể dục và quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình.

8. Ăn mặc lịch lãm, có phong cách

Họ có con mắt thời trang và biết làm những thứ mà một người đàn ông lịch lãm tự làm như sở hữu đồng hồ đeo tay xứng tiền, biết cách là quần áo thẳng thớm, và giữ giày luôn sạch khi ra ngoài.

9. Kiến thức rộng

Họ biết làm nhiều thứ liên quan đến kiến thức, từ chăm đọc sách báo để cập nhật thông tin, biết nói chuyện với đủ hạng người đến bàn luận được nhiều vấn đề, kể cả những mảng khó nhằn như nghệ thuật và triết học. Họ thể hiện kiến thức rộng rất tự nhiên, không phải để phô trương cho người khác chú ý.

Nhưng mà để có một người mà đảm bảo hết những điều này không phải dễ đâu các cô nàng ơi. Đôi khi cứ đơn giản một chút đi nhé.

Theo Bestie.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top