Phát thanh xúc cảm của bạn !

8 lý do khiến nhiều người sợ chia tay dù đã hết yêu

2020-10-13 01:22

Tác giả:


Nhiều người vẫn không dám chia tay, cố gắng cứu vãn mối quan hệ đã rạn vỡ. Dưới đây là những lý do khiến nhiều người sợ việc chia tay dù tình yêu đã không còn.

***

Một mối quan hệ không hạnh phúc là nguyên nhân gây căng thẳng, lo âu, thậm chí là trầm cảm. Tuy nhiên nhiều người vẫn không dám chia tay, cố gắng cứu vãn mối quan hệ đã rạn vỡ.

Dưới đây là những lý do khiến nhiều người sợ việc chia tay dù tình yêu đã không còn.

1. Tự ti

Tự ti là một trong những lý do khiến nhiều người duy trì mối quan hệ không hạnh phúc. Chuyên gia tâm lý cho biết, người không nhận ra lợi thế của bản thân thì vô thức đã sẵn sàng cho việc bị đối xử tệ bạc. Họ tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương.

2. Tuổi tác

Xã hội vẫn còn phổ biến một định kiến rằng cuộc đời đã qua sau tuổi 40 và không thể nào tìm tình yêu đích thực khi bạn đã đến tuổi này. Sợ cô đơn là lý do nhiều cặp đôi không chia tay dù không hạnh phúc.

Tuy nhiên các nhà xã hội học cho biết con người có thể lựa chọn ổn định ở bất kỳ độ tuổi nào/ Gần 50% phụ nữ ngoài 45 từng ly hôn cho biết họ hạnh phúc hơn trước kia.

3. Tiền bạc

Nhiều trường hợp tiền bạc là yếu tố níu giữ các cặp đôi bên nhau. Một khảo sát ở Anh cho thấy lý do phần lớn những cặp đôi bên nhau dù không còn tình yêu và thấu hiểu là do sợ hãi. Một trong những nỗi sợ lớn nhất của họ chính là tài chính bấp bênh sau khi ly hôn.

Các nhà tâm lý học khuyên nên giữ độc lập tài chính trong hôn nhân. Việc này sẽ giúp tránh sự bất công và mâu thuẫn trong việc tiêu xài.

Khi không bị phụ thuộc về tiền bạc, bạn sẽ có thể rời bỏ người mình không yêu và không cần chờ đợi đến "thời điểm thích hợp".

4. Áp lực xã hội

Tác động từ bên ngoài cũng khiến các cặp đôi dù không hạnh phúc nhưng vẫn không chia tay, chẳng hạn những lời đàm tếu của bên ngoài và áp lực từ bề trên trong nhà.

Những cặp đôi này thường lo lắng rằng họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp sẽ nói ra nói vào nếu mình ly hôn.

5. Tâm lý tự an ủi

"Ít nhất mình không phải cô độc" là suy nghĩ của những người không dám chấm dứt một hôn nhân không hạnh phúc. Họ không thể nhìn thấy những viễn cảnh khác và cho rằng ít nhất mình vẫn còn có được điều gì đó từ cuộc hôn nhân này.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ sẽ có khả năng đề nghị ly hôn cao hơn nếu họ có nhiều đối tượng tiềm năng và tài chính ổn định.

6. Con cái

Con cái có lẽ là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều cặp vợ chồng không ly hôn. Chúng ta đều biết những tác động tiêu cực của hôn nhân với trẻ con. Con có thể cảm thấy tội lỗi, lo âu, bất an. Tuy nhiên các nhà tâm lý học cho rằng nên nhìn vấn đề này từ góc độ khác.

Trẻ em sống trong một hôn nhân không hạnh phúc sẽ phải đối mặt áp lực tâm lý hàng ngày và cảm nhận sự khắc nghiệt từ mối quan hệ của bố mẹ.

Những hành vi độc hại của người lớn sẽ tàn phá cuộc sóng của con trẻ. Trẻ thường sẽ đổ lỗi cho bản thân trước những vấn đề diễn ra trong gia đình.

7. Cho rằng hôn nhân hạnh phúc không tồn tại

Có những người cho rằng hôn nhân hạnh phúc như trong phim truyện là không tồn tại, vậy nên họ chấp nhận mối quan hệ thiếu hạnh phúc trong nhiều năm.

Theo các nhà tâm lý học, suy nghĩ này có thể xuất hiện từ nhỏ, do mối quan hệ giữa cha mẹ họ hay tình đầu đổ vỡ tạo sự thất vọng quá lớn.

8. Trông chờ điều tốt đẹp

Nhiều cặp đôi bên nhau không phải vì họ hạnh phúc ở hiện tại, mà vì họ trông chờ, hy vọng mình sẽ hạnh phúc trong tương lai.

Niềm hy vọng này là một trong những yếu tố chính cứu vãn hôn nhân, ngay cả khi cuộc hôn nhân đó không có hạnh phúc.

Một lý do khác được cho do những chuyện tình lãng mạn trong phim truyện đã "tẩy não" khán giả khi các nhân vật luôn ở bên nhau dù trong những tình huống tồi tệ nhất. Tuy nhiên trong thực tế, không có phép màu nào khiến con người đột nhiên thay đổi và đi đến cái kết có hậu.

giadinhmoi.vn (Theo Bright Side)

Mời xem thêm chương trình:

Chia tay không phải là mất tất cả | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top