8 lời khuyên dành cho những người trẻ, bạn nào cũng nên đọc qua một lần
2020-07-06 01:22
Tác giả:
Dưới đây là 8 lời khuyên nhỏ dành cho tất cả những người trẻ, bạn nào cũng nên đọc một lần để có thể sống tích cực, cầu tiến và sống có ích hơn.
***
1. Thời gian là hữu hạn, và luôn không ngừng chảy trôi về phía trước. Khi còn trẻ chúng ta nghĩ rằng thời gian phía trước là vô hạn, đúng là khi còn trẻ thì còn nhiều cơ hội trong tương lai, nhưng thời gian thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh.
Nếu chúng ta không biết quý trọng thì sẽ dẫn đến việc có một ngày bỗng nhận ra mình đã để lỡ quá nhiều thời gian, quá nhiều việc chưa hoàn thành cùng quá nhiều nuối tiếc.
.jpg)
2. Có phải bạn luôn nghĩ hầu hết quãng thời gian khi chúng ta còn trẻ là để bôn ba ngang dọc ngoài xã hội? Điều này đúng nhưng đừng vì thế mà quên dành thời gian ở bên gia đình. Hãy chăm sóc mẹ, hãy quan tâm bố nhiều hơn, khi rảnh rỗi hay tâm sự với ông bà nhiều một chút.
Chúng ta vẫn cho rằng chúng ta cố gắng vì sự an nhàn khi tóc bạc của mẹ cha, nhưng nếu chỉ chuyên tâm bươn chải ngoài đời mà quên rằng nên ở nhà nhiều một chút, nên ăn cơm với gia đình nhiều hơn thì có kiếm được núi vàng núi bạc cũng khó bù đắp cho sự cô độc mẹ cha.
.jpg)
3. Những lời đàm tiếu luôn đáng sợ, vì người ta dựa trên những tiêu chuẩn cá nhân mà phán xét người khác. Vì vậy bạn không cần quan tâm đến chúng, chỉ có bạn mới biết rõ mình là ai và mình đang làm gì.
Chỉ cần bạn luôn chân thành và nỗ lực, không ai có thể tự cho họ là đúng và ép bạn vào khuôn khổ của họ. Bạn chỉ cần là chính bạn đã là rất đáng quý.
4. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nên dù có khắc nghiệt đến đâu cũng hãy học cách tận hưởng nó. Bởi dù thế nào thì chúng ta vẫn phải sống, nên phải thật lạc quan, biết yêu lấy những điều bé nhỏ xung quanh mình để thấy hạnh phúc hơn.

5. Sự khắc nghiệt của cuộc đời bao gồm một chuỗi rất nhiều thất bại. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Chúng ta vẫn luôn có thể học từ quá khứ nhưng đừng mãi chìm đắm trong quá khứ.
Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, gom đủ thất vọng rồi thì nên sống một cuộc đời khác. Ngày hôm nay mãi mãi quan trọng hơn ngày hôm qua và ngày mai chính là thứ quý giá nhất chúng ta cần trân quý.
.jpg)
6. “Overthinking kills your happiness.” - cái gì quá nhiều cũng không tốt. Suy nghĩ quá nhiều đôi khi lại thành tự phong kín tâm hồn mình. Hãy học cách nghĩ đơn giản lại và cho chính mình cơ hội.
7. Chúng ta khó xác định chìa khoá của sự thành công là gì, nhưng cốt lõi của sự thành công chắc chắn là không sợ thất bại. Bạn không có cách nào khác là phải học cách vượt qua nỗi sợ.
.jpg)
8. Cuối cùng là, hãy thường xuyên thử những điều mới như đi du lịch, khám phá một vùng đất lạ, thử những món ăn chưa từng trải nghiệm, học một môn thể thao hoặc một ngoại ngữ mới.
Trải nghiệm những điều-chưa-bao-giờ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức và thêm sự tươi mới cho tâm hồn.
Minh Khuê/giadinhmoi.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gửi các bạn trẻ: Cuộc đời không quá dài để các bạn trì hoãn nữa đâu! | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





