Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 thói quen khiến các cặp đôi dễ đường ai nấy đi

2019-04-02 08:22

Tác giả:


Đừng bao giờ để cái tôi hiếu thắng của mình lèo lái con thuyền mang tên hạnh phúc, hãy để tình yêu dẫn lối con tim của bạn nhé các cô nàng.

***

1. Giận dỗi vô cớ

Thay vì nói thẳng, bạn lại nói vòng vo để người yêu phải tự hiểu điều bạn thực sự muốn, thay vì nói rõ ràng ngay từ đầu chuyện gì làm bạn khó chịu, bạn lại chọc tức người yêu một cách trẻ con để có cớ phàn nàn, cáu gắt và đay nghiến họ.
Chỉ đơn giản là nói ra để hiểu nhau hơn là được, càng để trong lòng càng buồn phiền, đôi khi chính sự lèm bèm hằng ngày của bạn là nguyên nhân khiến chàng muốn “say goodbye” trong mối quan hệ này.
2. Giữ người yêu như giữ con tin
Tình yêu luôn cần sự yêu thương, trân trọng và những khoảnh khắc ngọt ngào khi cả hai bên nhau. Bạn luôn muốn giữ khư khư người mình yêu để làm nũng, ôm ấp, vuốt ve, hôn hít,... với mong muốn cả hai gắn bó với nhau hơn. Chuyện ấy hoàn toàn hợp lý trong một mối quan hệ.
Tuy nhiên, khi mới yêu thậm chí là đến lúc sống chung 1 nhà, sẽ chẳng ai có thể “thở nổi” khi mà vừa mới bước chân ra khỏi cửa là lại nghe than thở, cằn nhằn, mè nheo,... Yêu nhau là tin tưởng, là đồng hành cùng nhau suốt quãng thời gian ái ân, chứ không đơn thuần là ôm khư khư vô mình sợ người khác giành mất, hành động ấy là chiếm hữu, ích kỷ chứ không phải là yêu thương.

5 thói quen khiến cặp đôi dễ

3. Đổ lỗi cho người khác

Trong mỗi câu chuyện tình luôn có câu:

Điều 1: Em luôn đúng
Điều 2: Nếu em sai, coi lại điều 1
OK! Chung ta đều “ngầm” chấp nhận là mọi chuyện luôn được giải quyết theo chủ nghĩa hơi vô lý trên, đàn ông phải nhường nhịn và bao dung cho cô gái của họ. Tuy nhiên, đó là ở mức độ chuyện nhỏ nhặt, khi cả hai vui vẻ hoặc khi xung đột nhẹ nhàng trong cảm xúc.
Còn chuyện lúc nào cũng khăng khăng cho mình đúng, mình là người quyết định, mình không bao giờ sai, chàng mới là người phải xin lỗi là hoàn toàn sai lầm nhé. Bạn có thể làm chủ mọi chuyện to nhỏ, có thể đưa ra những quyết định quan trọng trong mối quan hệ của mình. Nhưng bạn không được xem bản thân mình là số 1, là cái rốn của vũ trụ, điều đó rất hoang đường và nhạt nhẽo, nó chỉ làm cho người yêu bạn thấy áp lực và gò bó khi bên bạn mà thôi.
4. Ghen tuông mù quáng
“Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”, ghen là dấu hiệu cho việc bạn yêu 1 người, bạn cảm thấy xót xa và tổn thương khi nhận ra chàng không còn yêu thương duy nhất một mình bạn. Ghen là chuyện tốt, trên khía cạnh nào đó, nó được coi là việc thể hiện tình yêu với một nửa của mình.



Chuyện ghen lịch sự, ghen văn hóa, ghen để cho chàng thấy: “em rất khó chịu với mối quan hệ gần gũi giữa anh và cô A, cô B, cô C,..” là hợp lý. Còn ghen bóng, ghen gió, ghen như Hoạn Thư, dùng những lời lẽ khiếm nhã cho “tình địch” hay đi khóc la, kể khổ, đi bêu rếu, đánh ghen,... là cái ghen xấu, cái ghen khiến đàn ông sợ hãi, chán ghét và mong muốn được giải thoát bởi một người phụ nữ không hiểu chuyện và quá quắt.

5. Dùng tiền tài, vật chất để giải quyết mọi vấn đề

Khi bạn và chàng yêu nhau, bạn ý thức được việc mình phải yêu thương và lo lắng cho chàng, bạn mua sắm cho chàng mọi vật dụng cá nhân, chăm lo từng phần ăn, giấc ngủ của chàng, trang bị cho chàng đầy đủ những thứ bạn có thể,... Đó là điều tốt, không ai lại không muốn lo lắng và quan tâm cho người mình thương.

Nhưng dùng tiền để “bịt miệng” chàng là điều cấm kỵ, khi tranh chấp, cãi vã bạn liền dùng những câu như:

- Anh có thấy dàn máy tính đó là em mua không?

- Cuối tháng anh hết tiền ai cho anh mượn hả?

- Anh đã trả tiền mượn em khi mua điện thoại, máy tính, chiếc xe,... chưa?

- Đi ăn đêm hôm trước ai trả tiền cho anh?

Đàn ông luôn có lòng tự trọng, họ yêu thương bạn và muốn lo lắng cho bạn suốt đời, nếu nhà bạn khá giả hơn đó là một ưu điểm, nhưng nó không phải là thứ để bạn lấy làm thước đo “phân cấp” trong tình yêu. Tiền phải được dùng đúng lúc, đúng thời điểm, tiền có thể mua được 1 phần của hạnh phúc, có thể xây dựng hạnh phúc nhưng không thể nối liền 2 trái tim đã lệch pha.

Theo Yan.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top