Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có tình yêu nào là mãi mãi?

2019-03-20 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Những người yêu nhau như em và anh dần sẽ nhận ra "mãi mãi" vẫn chỉ là khái niệm tồn tại trong khoảnh khắc của những kẻ may mắn đang mới trong cuộc đời nhau, cũng chỉ là vị ngọt làm mê đắm nhau sau mỗi lần ghì siết nhau trong men tình mà thôi.

***

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ thay đổi, ai rồi cũng sẽ không là mình của ngày hôm qua.

Chúng ta sẽ là một người bản lĩnh trong sự cô độc, là một người khô cằn nhưng dung dị và biết chấp nhận hơn với cái sự được - mất, nắm - buông của cuộc đời.

Cứ mỗi nhịp thời gian qua đi có biết bao sự việc được diễn ra: một ý niệm tích cực được lóe lên trong tâm hồn của những kẻ vì tình dày vò, một câu nói rời xa của những kẻ muốn đi sau hai, ba năm cùng ôm chung giấc mơ "mãi mãi", một chiếc hôn ghì lấy nhau của những kẻ may mắn được là người mới trong cuộc đời nhau. Sự thay đổi không ngừng hiện hữu một cách đáng ghét và buộc những con tim cố chấp, bướng bỉnh phải nhận ra để thỏa hiệp.

Em, cô bé mang trong người dòng máu sẵn sàng đổi thay để được ôm ấp tình yêu anh, yêu chiều anh đã ép bản thân phù hợp với thói quen, cách yêu từ anh. Cô bé lột xác, cô bé ngỡ thành công ôm trọn anh đến tận cùng nỗi nhớ, điểm cuối của đường tình thì cũng là lúc anh từ bỏ... Bởi lẽ, anh của hiện tại không còn cần một người đã cũ.

blog radio, Với tình yêu, liệu tồn tại hai từ “mãi mãi”

Ngày dài, tháng rộng về sau, em thôi gào thét các câu hỏi vì đâu, vì sao, ngừng cào xé tâm can, kí ức tìm anh của quá khứ. Em tập quen để thành em của hôm nay.

Em của hôm nay, mang trong người dòng máu chấp nhận và sẵn sàng đổi thay vì chính niềm vui, hạnh phúc của bản thân. Em thôi khoác lên người những chiếc đầm trắng tinh khôi, thôi đi trên những đôi giày cao gót sang trọng nhưng chông chênh luôn cần vòng tay anh nâng đỡ. Thay vào đó, em thích diện cho mình trang phục gọn gàng và cá tính, giày lười và thể thao trong mái tóc ngắn năng động, trẻ trung. Đơn giản vì em không còn và cũng không cần anh đi bên để chở che cho những yếu đuối của cô bé năm nào.

Em tự cho phép bản thân lựa chọn những buổi chiều rỗi được cafe trò chuyện, hẹn hò cùng những người đàn ông khác. Dù buổi hẹn chỉ đơn giản là những người lần đầu gặp nhau nhưng thật kì lạ, thế giới của em như được mở ra cùng họ. Những người đàn ông xa lạ này cho em biết bản thân cần và khao khát sự tôn trọng, biết lắng nghe và thấu hiểu biết nhường nào. Điều mà khi tự giam mình trong khoảng trời của anh, em chưa từng biết.

Đi qua một con đường va vấp với những vệt máu rỉ trên người, có lẽ không còn ai đủ ngây thơ để trở lại là chính mình của những năm tháng đau thương trước đó. Ai rồi cũng sẽ tự tìm cách thoát ra, mạnh mẽ tự bảo bọc mình, cô độc ở một độ nhất định. Tự chọn cho mình một nơi mà không ai có thể chạm tới để tổn thương thêm lần nào nữa. Và em là một minh chứng thực tế ngay lúc này.

Có tình yêu nào là mãi mãi?

Từ một người vì anh nguyện thay đổi thì hôm nay, em từ đau thương mà đổi thay.

Và anh, cũng đã khác, không còn là chàng trai với trái tim nồng nhiệt sẵn sàng ở bên chở che cho những yếu đuối của em ngày nào.

Anh trở nên rắn rỏi, vững chãi và sỏi đời hơn, trái tim anh cũng lạnh hơn, đôi mắt không còn sự ấm nóng của chàng trai lấy chữ "tình" làm đầu năm ấy. Em của ngày ấy thật sự không còn phù hợp với anh của ngày nay. Bởi lẽ, đôi vai ấy có rộng lớn hơn cũng không còn những yên bình và ấm nóng như đã từng dành riêng mỗi em.

Giờ đây, chúng ta đã chẳng đủ can đảm để ôm ghì, cuồng quay bên nhau như hôm qua. Chúng ta đã trưởng thành trong sự cô độc và chọn rời xa nhau trong sự thay đổi của chính mình. Những người yêu nhau như em và anh dần sẽ nhận ra "mãi mãi" vẫn chỉ là khái niệm tồn tại trong khoảnh khắc của những kẻ may mắn đang mới trong cuộc đời nhau, cũng chỉ là vị ngọt làm mê đắm nhau sau mỗi lần ghì siết nhau trong men tình mà thôi.

Có lẽ, chúng ta đã sống vì tình yêu quá nhiều, hy vọng quá nhiều, tin tưởng quá nhiều, tổn thương quá nhiều để khi ngoảnh mặt đi là xa nhau mãi mãi cũng đồng thời nhận ra, bản thân đã không còn ngốc nghếch như ngày xưa...

© July Trần – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top