5 tác hại khó lường từ chiếc điện thoại thông minh
2021-05-01 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Điện thoại là thiết bị dùng để trao đổi thông tin giữa người với người và ngày nay, chúng dường như là “vật bất ly thân” của mỗi chúng ta. Bên cạnh những lợi ích mà điện thoại mang đến cho cuộc sống của con người, vẫn còn một số điều chúng ta đang dần đánh mất đi vì chúng.
***
Điện thoại là thiết bị dùng để trao đổi thông tin giữa người với người và ngày nay, chúng dường như là “vật bất ly thân” của mỗi chúng ta. Bên cạnh những lợi ích mà điện thoại mang đến cho cuộc sống của con người, vẫn còn một số điều chúng ta đang dần đánh mất đi vì chúng.
Không ai có thể phủ nhận rằng điện thoại thông minh giúp đỡ rất nhiều cho đời sống của con người. Thế nhưng, bạn có nhận ra bản thân đang phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị điện tử ấy? Việc sử dụng điện thoại thiếu kiểm soát sẽ mang lại không ít tác hại đến cuộc sống hằng ngày.
1. Thiếu tập trung
Điện thoại giúp chúng ta dễ dàng liên lạc, tìm kiếm thông tin, hỗ trợ trong lúc làm việc hoặc học tập, nhưng đồng thời là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu tập trung. Chắc hẳn không ít lần vì mải mê lướt mạng xã hội, trả lời tin nhắn mà bạn không kịp hoàn thành công việc của mình. Đôi khi, bạn cũng chẳng thể tập trung 100% để làm việc vì bị phân tán sự chú ý từ những thông báo hay mãi đợi chờ tin nhắn của nhóm bạn, đồng nghiệp hoặc là “crush”.
Chính vì vậy, đừng để sự tập trung của bản thân bị những chiếc điện thoại thông minh “cướp” chỗ. Trong lúc làm việc, bạn có thể chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng, đặt chúng cách xa tầm tay hoặc sử dụng một số ứng dụng giúp bạn tăng cường sự tập trung hơn.
2. Giảm trí nhớ
Chúng ta không thể phủ nhận cuộc sống dần trở nên tiện lợi hơn rất nhiều khi các thiết bị thông minh xuất hiện. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào chúng cũng mang đến những tác hại mà bản thân cần phải chú ý, chẳng hạn như việc giảm trí nhớ.
Một nghiên cứu được thực hiện bởi nhà khoa học thần kinh Veronique Bohbot và nhóm của cô đã tiết lộ, việc dựa dẫm quá nhiều vào các thiết bị sẽ làm giảm chức năng của hồi hãi mã – một phần của não trước, là cấu trúc của thùy thái dương, đảm nhiệm hoạt động lưu giữ thông tin và khả năng định hướng không gian. Đồng thời, việc xem facebook quá nhiều hay những chương trình trên mạng xã hội cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm trí nhớ. Bởi chúng ta thường lướt điện thoại trong vô thức, với cơ chế liên tục tiếp nhận những thông tin mới dẫn đến việc dễ quên đi những tin tức vừa xem qua.
Chính vì vậy, chúng ta nên sử dụng điện thoại có chủ đích, không nên lạm dụng “người bạn thông minh“. Tất nhiên, việc để điện thoại giúp bộ não lưu trữ không hề sai, nhưng bạn có từng nghĩ một ngày nào đó, “vật bất ly thân” bị mất đi hoặc hư hỏng, những ghi chú quan trọng, số điện thoại trong danh bạ sẽ ra sao? Chính vì vậy, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào thiết bị công nghệ thông minh, bạn có thể tập ghi nhớ vài số điện thoại hoặc lưu ý quan trọng.
Cùng với đó, hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay để lưu trữ những thông tin cần thiết. Việc viết lại những lưu ý cũng là phương pháp ghi nhớ hữu hiệu và đồng thời, bạn có thể trang trí cuốn sổ tay theo “style” của mình như một cách để thư giãn.
Bạn có thể đưa ra một số nguyên tắc cho mình khi sử dụng điện thoại thông minh như để xa tầm tay khi làm việc, tập dần với việc ghi nhớ số điện thoại của những người mình thường xuyên liên lạc nhất và tự gõ chúng ra chứ không phải “nhờ vả” danh bạ, xem lại những ghi chú trong điện thoại để nhắc nhở bản thân. Bạn cũng đừng lo lắng não bộ của mình không đủ “bộ nhớ”, thực tế thì khả năng ghi nhớ của con người rất lớn. Chỉ cần não bộ của chúng ta “siêng năng”, chúng sẽ càng nhớ được nhiều thứ hơn.
3. Thoát ly khỏi thực tế
Những trang mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều và chúng ta dường như đang dần thoát ly khỏi thực tế. Việc cứ đắm chìm trong thế giới ảo khiến chúng ta mải mê theo đuổi hình mẫu xa vời, ao ước cuộc sống màu hồng mà người khác đắp nặn mà đôi khi quên đi cuộc sống thực tại.
Thay vì bận tâm những điều xa vời, chúng ta hãy dành sự chú ý cho những điều gần gũi bên cạnh mình. Khi bạn thôi bận tâm đến thế giới ảo trước mắt, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nhịp sống xung quanh, thêm yêu đời và mang đến những điều tốt đẹp hơn nữa.
4. Trở nên thụ động
Theo một thống kê của CNN, 1/3 người Mỹ thích nhắn tin hơn gọi điện trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, những tin nhắn văn bản chẳng thể phát ra âm thanh và người nhận có xu hướng dự đoán, giả định cảm xúc của đối phương, đôi khi dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Facebook Messenger, Instagram, Viber, Zalo là những công cụ liên lạc hằng ngày, giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng, việc để các mối quan hệ duy trì bằng tin nhắn không phải là phương pháp tối ưu.
Việc chúng ta cứ ở nhà và liên lạc với nhau qua màn hình di động, không tiếp xúc với xã hội bên ngoài sẽ khiến bản thân dần trở nên ngại giao tiếp hơn, từ đó khó hòa nhập với đám đông và kết bạn. Những cuộc gặp mặt trực tiếp rất cần thiết để duy trì kết nối với thế giới xung quanh.
5. Ít thời gian để suy ngẫm
Ngày nay, chúng ta dường như mải mê bận rộn với “vật bất ly thân” của mình mà ít dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống. Dù không thể phủ nhận tính năng giải trí từ “người bạn thông minh” nhưng chúng ta cũng không nên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình cho chúng. Bạn đã từng thử gác lại chiếc điện thoại, suy nghĩ và quan sát nhiều hơn những sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình chưa? Bạn sẽ nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều điều khiến chúng ta vui vẻ và hạnh phúc.
Bên cạnh những trò chơi, phim ảnh trên mạng xã hội, bạn có thể tham gia những hoạt động khác như dạo phố với bạn bè, đọc sách, tập thể thao… Thế giới bên ngoài điện thoại còn rất nhiều điều thú vị chờ bạn khám phá, đừng để điện thoại thông minh “thống trị” niềm vui cuộc sống của bạn.
Theo Elle
Mời xem tiếp chương trình
Có phải mình sinh ra chỉ để nhìn người ta hạnh phúc?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






