Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 điều tối kỵ phụ nữ 30 độc thân nên tránh để không sống đời sao chép

2021-02-06 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Không chỉ là phụ nữ đã bước qua tuổi 30, mà ngay cả những người chuẩn bị chạm mốc 30, đây là những suy nghĩ cần gạt bỏ để sống cuộc đời hạnh phúc là chính mình.

***

Phụ nữ nói chung, độc thân ở lứa 30+ nói riêng, chẳng mấy ai thích người khác hỏi về tuổi tác, vì đó là khi người ta nhắc phái đẹp nhớ họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, tuổi trẻ còn phơi phới hay đã vụt qua từ lâu. Nhưng tuổi tác cũng chỉ là những con số, điều quan trọng là bạn có đang yêu thích cuộc sống của mình? Không chỉ là phụ nữ đã bước qua tuổi 30, mà ngay cả những người chuẩn bị chạm mốc 30, đây là những suy nghĩ cần gạt bỏ để sống cuộc đời hạnh phúc là chính mình.

1. Kết hôn để làm hài lòng phụ huynh

Độc thân rõ ràng là một vấn đề rất riêng tư được dán nhãn “miễn bình luận”, nhưng quái lạ là có quá nhiều người ngoài cuộc tỏ ra hết sức quan tâm. Thậm chí, họ còn thốt ra những lời kém duyên như: “Sao tuổi này vẫn chưa có người yêu?”, “Đợi biết khi nào mới có người phù hợp, sao không xem mắt cho nhanh?”, “Bớt kén cá chọn canh lại thì mới có người để mắt tới”, “Phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh quá khó có người yêu lắm!”… Một người thêm một câu, mỗi năm lại thêm vài người không mời mà tới xen vào đời tư mình mà bàn luận, thật khó không khiến các chị em thêm mệt mỏi, phiền hà.

c71dcd26fb56285c003480cb95f8eaf1

Nhưng chấp nhận thỏa hiệp, hạ thấp tiêu chuẩn để kết-hôn-cho-xong không phải là quyết định khôn ngoan. Hạnh phúc của đời mình sao có thể đem ra đánh cược? Bạn biết điều gì tốt cho mình, bạn cần một mối quan hệ như thế nào. Độc thân là một trạng thái, một giai đoạn mà nếu bạn biết cách tận hưởng, hiểu đúng giá trị của nó, thì việc gì phải đặt nặng cái nhìn của người khác?

2. Không muốn yêu nhưng sợ cô đơn

Bạn độc thân bạn có quyền hẹn hò với bất kỳ anh chàng nào mà mình thích. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ vì đôi lúc yếu lòng trước sự cô đơn, hay thèm thuồng một cái nắm tay như bao người mà lao vào hàng hà sa số những cuộc tình – nơi mà bạn không thật sự cho đi, chỉ muốn được là người nhận. Đàn ông thích chinh phục nhưng phụ nữ là người đưa ra sự lựa chọn. Đừng vì bất thình lình không chịu nổi cảm giác cô đơn mà dễ dãi gật đầu với mọi lời tán tỉnh.

3. Công việc là tất cả niềm vui sống

Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia nguyện sống chết vì công việc, với một niềm tin bất diệt rằng cái gì cũng có thể rời bỏ mình, chỉ có sự nghiệp và tiền bạc là không. Thỏa sức vẫy vùng vì một tương lai độc lập tài chính là một suy nghĩ rất đáng tán dương. Bởi đâu đó vẫn có nhiều phụ nữ vì không có khả năng tài chính mà chịu lép vế trước người yêu/chồng về mọi mặt. Hay chẳng cần nói đâu xa, thời đại này mà không có tiền thì hẹn hò cũng đừng bàn đến.


d97e2618f260f80a26107411e354f451

Tuy đầu tư cho sự nghiệp là tốt nhưng chị em cũng không thể lãng quên việc tận hưởng cuộc sống của mình. Nếu bạn không dừng lại để chăm sóc bản thân, thoát khỏi guồng quay công việc… thì sao có thể vui vẻ tiếp tục hướng đến tương lai với một sức khỏe tinh thần và thể chất tốt?

4. So sánh với những người đồng lứa

Tại sao bạn lại quan tâm liệu cô bạn thân của mình có đủ giàu để tiêu xài thoải mái không? Sau mỗi một cột mốc 10 năm, chúng ta thường có xu hướng nhìn cuộc đời của người khác một cách thèm thuồng, thay vì nhìn lại những điều đã làm và chưa làm được của bản thân. Bạn chỉ đơn giản là đang tạo thêm áp lực cho bản thân. Sự lựa chọn của mỗi người sẽ đưa họ đến những ngã rẽ khác nhau – nơi mà thành công, hạnh phúc, sự viên mãn đều được định nghĩa theo một cách rất riêng. Mọi người đều có những ưu tiên của họ. Chúng ta đều tự định hình cuộc sống của mình. Đừng càu nhàu về những gì người khác có hoặc làm. Đừng vội, 30 tuổi không có nghĩa là bạn đã giải được câu đố của cuộc đời mình.

7fcef642f1992975958bb5828c17ba6d

5. Cho rằng mình đã quá “già đời” nên sống theo cách không mặn không nhạt

Dù là ở cái tuổi nào, vui cười chưa bao giờ là phương pháp làm chúng ta thất vọng. Điều này nói lên rằng bạn đang tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc. Tuổi 30 không bao giờ được cho là quá “già đời” đủ để chán chường nhìn mọi thứ lướt qua. Hãy làm bất cứ điều gì khiến bạn cười, khiến bạn yêu đời. Hãy làm cho tuổi 30 rực rỡ và mãnh liệt hơn lúc nào hết bằng vô vàn câu chuyện thú vị và cho phép bản thân thoải mái với những sự ngốc nghếch giản dị thường trực của bản thân.

Đừng cố ép bản thân sống theo khuôn phép hay số đông. Sau tất cả, sống tốt mỗi ngày, làm những chuyện bạn muốn làm, gặp người bạn muốn gặp, yêu người cảm thấy phù hợp… mới cách một quý cô hiện đại nên hướng đến.

Theo Đẹp

Mời xem tiếp chương trình

Nếu là định mệnh, nhất định mình sẽ gặp lại nhau

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top