5 điều người trưởng thành về cảm xúc không bao giờ làm
2020-08-30 01:27
Tác giả:
Trưởng thành về mặt cảm xúc là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của mỗi người. Nó có nghĩa là bạn có thể làm chủ cảm xúc của mình thay vì để cảm xúc dẫn dắt bạn.
***
Vậy thế nào là một người trưởng thành về cảm xúc? Dưới đây là 5 biểu hiện trong tình yêu của một người trưởng thành.
Không phụ thuộc về cảm xúc vào người yêu

Điều đầu tiên mà người trưởng thành không bao giờ làm là gắn hạnh phúc của bản thân hoàn toàn vào một người nào khác. Bất kể bạn yêu người đó đến đâu thì bạn cũng không thể lệ thuộc hoàn toàn cảm xúc của mình vào người kia.
Bạn nhận thức rằng dù có một ngày bạn mất người kia thì cũng không phải tận thế, bạn vẫn có thể sống mà không có người đó.
Đừng biến ai thành trung tâm vũ trụ của bạn và đừng hy vọng người khác sẽ thay đổi cuộc đời bạn một cách diệu kỳ chỉ bằng việc yêu bạn.
Bạn mới là người tạo ra hạnh phúc cho bản thân và bạn phải biết đối xử tốt với mình trước khi mong chờ một mối quan hệ tốt đẹp.
Không gạt bỏ những quan hệ khác trong cuộc sống
Trưởng thành về cảm xúc không chỉ liên quan đến tình yêu, nó bao gồm cả việc bạn biết trân trọng tình bạn, gia đình, các mối quan hệ công việc,...
Khi chưa trưởng thành, bạn không nhận ra giá trị của người bạn tốt, bạn không biết đồng nghiệp tuyệt vời có ý nghĩa như thế nào. Bạn cũng không biết quý trọng gia đình mình.
Khi đó bạn sẽ sẵn sàng gạt bỏ mọi quan hệ khác vì tình yêu. Bạn chỉ dành hết sự chú ý cho người yêu và không ngại đánh mất những mối quan hệ khác.
Người trưởng thành thật sự sẽ không gạt bỏ những người khác trong cuộc đời mình chỉ vì tình yêu. Bạn sẽ biết trân trọng gia đình, bạn bè, hiểu được họ là một phần cuộc sống của bạn trước khi người yêu xuất hiện và sẽ tiếp tục bên bạn dù cho người đó có rời đi.
Không đổ lỗi mọi chuyện cho người yêu
.jpg)
Người chưa trưởng thành không bao giờ chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình, họ luôn đổ lỗi cho người khác và biện minh cho việc mình làm. Họ không bao giờ nhận sai và cố tìm mọi cách rũ bỏ trách nhiệm.
Nhưng khi bạn trưởng thành thật sự, bạn sẽ không làm như vậy. Bạn hiểu mọi mối quan hệ đều từ hai phía và bản thân cần chia sẻ trách nhiệm, bạn sẽ tự xem xét và đánh giá bản thân, nhìn nhận sai lầm của mình để không bao giờ tái phạm.
Bạn không đánh mất chính mình
Một trong những điều quan trọng mà người trưởng thành không bao giờ làm, đó là đánh mất chính mình. Bạn trung thực với con người mình và luôn là chính mình.
Tất nhiên khi bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, bạn không tránh khỏi phải thỏa hiệp trong một số trường hợp và thích nghi với cuộc sống mới.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cho phép đối phương thay đổi bạn, định hình bạn thành kiểu người mà người đó muốn.
Người trưởng thành sẽ trung thành với nguyên tắc, quan điểm của bản thân, không dễ dàng để người khác lung lay và thay đổi họ.
Không dồn nén cảm xúc của mình
.jpg)
Người trưởng thành về cảm xúc là người dám đối diện cảm xúc của mình, không chạy trốn hay dồn nén chúng.
Nếu bạn là kiểu người này bạn sẽ luôn nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào. Dù bạn không thích cảm xúc tiêu cực nào đó thì bạn cũng không vờ như chúng không tồn tại.
Bạn không hy vọng chúng bỗng dưng biến mất bằng cách tảng lờ. Bạn biết điều này không hề tốt.
Thay vào đó bạn đối mặt và xử lý mọi cảm xúc của mình, kể cả những cảm xúc tiêu cực mà bạn muốn né tránh.
Theo Hoàng Nguyên/Gia Đình Mới
Mời xem thêm chương trình:
Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.





