Phát thanh xúc cảm của bạn !

5 con giáp may mắn đủ đường trong những tháng cuối năm này

2018-10-10 01:30

Tác giả:


May mắn chính là một trong những đặc trưng lớn nhất của những người tuổi Hợi. Chẳng cần phải quá vất vả cũng chẳng cần tranh đấu nhiều, bạn vẫn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực.

***

blog radio, 5 con giáp may mắn đủ đường trong những tháng cuối năm này

1. Tuổi Ngọ

Từ giờ đến năm sẽ là những ngày tháng tạo ra sự vượt trội và khác biệt của người tuổi Ngọ. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để khiến cho túi tiền thêm rủng rỉnh đồng thời làm gia tăng khối tài sản của mình. Nhờ thế nên chẳng có gì lạ khi bạn đạt vị thế nhất định trong xã hội và được nhiều người nể trọng.

Với những người làm công ăn lương, tuổi Ngọ nên làm một nghề phụ nào đó, như kinh doanh buôn bán nhỏ chẳng hạn. Bởi trong những tháng cuối năm nay, khả năng kiếm tiền của người tuổi Ngọ bộc lộ rõ ràng hơn hẳn các con giáp khác. Và chỉ cần thêm một chút chăm chỉ, chịu khó thì chắc chắn đây sẽ là thời gian phất lên nhanh chóng của bạn.

2. Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn dĩ được phú cho sự thông minh, khéo léo và giỏi giao tiếp. Và 4 tháng tới, những năng lực này của bạn sẽ được phát huy tối đa. Nếu bạn đang làm công việc liên quan đến ngoại giao, kinh doanh thì công việc sẽ vô cùng thuận lợi. Còn nếu bạn chỉ đi làm bình thường thì sẽ rất được lòng nghiệp.

Càng về thời điểm cuối năm, vận mệnh của người tuổi Mão lại càng tốt và đạt được nhiều thành tựu. Sự xuất hiện của cát tinh khiến cho dù sẽ gặp phải một vài khó khăn nhưng bạn sẽ vượt qua một cách suôn sẻ và có cơ hội thăng tiến cũng như phát triển.

3. Tuổi Tý

Trong thời gian tới, người tuổi Tý sẽ được thần may mắn hỗ trợ tối đa. Bạn sẽ dễ dàng đạt thành công cũng như kết quả tốt trong công việc. Kéo theo đó là lợi nhuận và tiền tài cũng đổ về chóng mặt nên người tuổi Tý sẽ có những ngày cuối năm thoải mái và sung sướng.

Nếu đang dự định thực hiện kế hoạch nào, bạn nên bắt tay thực hiện ngay bởi dịp may mắn hiếm có này sẽ khiến bạn đạt được thành công rực rỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, đường tình duyên của người tuổi Tý cũng suôn sẻ, gia đình hạnh phúc viên mãn.

blog radio, 5 con giáp may mắn đủ đường trong những tháng cuối năm này

4. Tuổi Hợi

May mắn chính là một trong những đặc trưng lớn nhất của những người tuổi Hợi. Chẳng cần phải quá vất vả cũng chẳng cần tranh đấu nhiều, bạn vẫn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Dù số phận đã an bài như thế rồi nhưng từ giờ đến cuối năm bạn sẽ càng nhận được nhiều may mắn hơn.

Trong 4 tháng tới, hiệu suất công việc của những người tuổi Hợi sẽ tăng gấp bội, dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Vì thuận lợi hơn hẳn người khác nên bạn sẽ rất dễ bị ghen ghét, đố kị và cố tình hãm hại. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì cho dù có cao tay đến mấy, người ta cũng không thể vu oan giá họa cho bạn được.

5. Tuổi Mùi

Và cuối cùng là những người tuổi Mùi. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn và giàu lên trông thấy trong những tháng cuối năm. Thời gian này, tác động xấu của sao Thái Tuế đã giảm đi nhiều khiến cho vận khí của con giáp này cũng ngày càng tốt lành, may mắn.

Nếu như thời gian trước bạn có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng sẽ phải chi không ít nên không dành dụm được nhiều. Trong những tháng tiếp theo, dự báo mọi thứ từ công việc, đến tài chính của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc. Nếu là người biết cố gắng phấn đấu và chớp lấy cơ hội, trong năm nay họ sẽ có được công danh sáng lạn.

Blog Radio Sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top