5 chân lý giúp bạn trở thành người phụ nữ tuyệt vời
2020-04-16 01:22
Tác giả:
Cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo cả, cũng chẳng ai có thể tự tin và nói rằng: "Tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm''. Trong cuộc sống hay là trong tình yêu phụ nữ sẽ ít nhất một lần vấp ngã, nhưng lúc đó hãy đứng dậy để làm lại từ đầu chứ đừng khóc lóc, than vãn số phận.
***
1. Không bao giờ khóc lóc đau khổ vì một người đàn ông không yêu mình
Phụ nữ dại dột nhất chính là khóc vì một người đàn ông không xứng đáng. Nếu như anh ta yêu bạn, coi trọng bạn thì dù bạn có khuyết điểm thế nào anh ta vẫn chấp nhận. Nhưng một người đàn ông chỉ xem bạn là tạm bợ, không yêu bạn thật lòng thì cho dù bạn xinh đẹp, hoàn hảo đến mấy anh ta cũng không đoái hoài.

Đàn ông khi đã hết yêu thì như gỗ như đá phụ nữ đừng khóc để mong anh ta mủi lòng. Cách khôn ngoan là hãy gạt nước mắt, tô son để bản thân mình trở nên rạng rời xinh đẹp. Ngoài kia đàn ông nhiều lắm, đừng hủy hoại cả thanh xuân vì một người không dành cho mình.
2. Cuộc đời này, bạn chính là diễn viên chính
Rất nhiều người phụ nữ cứ thích sống dựa dẫm vào đàn ông, mặc dù trước đó bản thân rất độc lập bản lĩnh. Nhưng khi yêu vào một cái là trở nên mềm yếu, thích nương tựa. Họ phó mặc cuộc đời mình cho người đàn ông, để anh ta thay đổi mình đến mức chóng mặt.
Để rồi khi người đàn ông rời đi thì phụ nữ trở nên hoang mang, không biết bám vào đâu. Phụ nữ ạ, nếu cuộc đời bạn là bộ phim thì nhất định phải đóng vai chính. Đừng để bất cứ ai điều khiển cuộc đời bạn cho dù bạn có rơi vào những trạng thái cô lập, bị tổn thương.
Đừng trợ thành nhân vật phụ trong cuộc đời người khác, hãy tự viết kịch bản cho cuộc đời mình bởi bạn sinh ra là để tự viết câu chuyện của mình chứ không phải là nhờ cậy vào ai khác cả.
3. Phấn đấu kiếm thật nhiều tiền

Phụ nữ kiếm tiền tuy cực thân một chút nhưng đổi lại yên bình, không phụ thuộc vào bất cứ ai thì cũng không cần nhìn sắc mặt ai để sống cả. Bạn cũng phải nhớ kiếm nhiều tiền không phải để chứng tỏ với mọi người xung quanh, mà đơn giản là bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích, báo hiếu cho bố mẹ ở tuổi già. Vốn dĩ ai cũng cần có sở thích riêng của mình, mà muốn thực hiện được nó thì nhất định phải cố gắng kiếm tiền.
Phụ nữ độc lập xinh đẹp chính là luôn khiến mình rạng ngời, sống không cần đàn ông để lúc anh ta có rời đi thì cũng không phải lo lắng gì cả.
4. Ăn mặc không được quá cầu kỳ, nhưng nhất định không được tuềnh toàng
Phụ nữ đừng nghĩ chỉ cần mình có tâm hồn đẹp thì đàn ông sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vốn dĩ đàn ông ai cũng yêu bằng mắt cả, muốn chinh phục được anh ta thì bạn cũng phải chịu khó đầu tư vẻ ngoài cho mình.
Một người phụ nữ đoan trang không cần phải ăn mặc cầu kỳ, mua đồ hiệu đắt tiền mà chỉ cần có guu ăn mặc riêng của mình. Đừng ra ngoài đường với đầu xù tóc rồi, quần áo luộm thuộm. Như vậy sẽ khiến người khác đáng giá sai về con người thật của bạn. Hãy nhớ rằng đã là phụ nữ nhất định phải gọn gàng, ra đường nhất định phải sạch và thơm.

5. Cho phép bản thân mắc sai lầm, nhưng sai lầm tương tự không được phép xảy ra lần thứ hai
Cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo cả, cũng chẳng ai có thể tự tin và nói rằng: "Tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm''. Trong cuộc sống hay là trong tình yêu phụ nữ sẽ ít nhất một lần vấp ngã, nhưng lúc đó hãy đứng dậy để làm lại từ đầu chứ đừng khóc lóc, than vãn số phận.
Bạn được phép mắc sai lầm để trưởng thành, để rút ra cho mình bài học. Nhưng không thể vì thế mà cho phép bản thân được phép một việc tương tự nhiều lần.
Hạnh phúc của một người, chỉ có bản thân người ấy hiểu sống vui là được, hạnh phúc cũng giống như nước uống, nóng hay lạnh chỉ có bản thân mình biết, hạnh phúc của bạn, không ở trong mắt người khác, mà ở trong tim bạn.
Theo Em Đẹp
Mời xem thêm chương trình:
Đừng để người phụ nữ của bạn phải khóc | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.






