Hoa hồng trên ngực trái: Phụ nữ hiện đại phải làm ra tiền?
2019-10-31 01:30
Tác giả:
Phim truyền hình "Hoa hồng trên ngực trái" đang nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ. Chứng kiến Khuê sau ly hôn phải trắng tay ra đường, nhiều người cho rằng “phụ nữ hiện đại nhất định phải làm ra tiền”.
***
Trong phim, Khuê là người vợ hiền lành, đảm đang, hết lòng chăm sóc cho gia đình chồng. Tuy nhiên, điểm yếu của Khuê là thiếu quyết đoán, không tự lập và không tự quyết định được cho số phận của mình.
Kết hôn khi còn học năm cuối Đại học, Khuê chấp nhận gác bỏ sự nghiệp để ở nhà làm nội trợ và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, đổi lại 10 năm hi sinh tuổi trẻ cho gia đình chồng, lúc các con lớn khôn và chồng thành đạt thì Khuê nhận về nhiều trái đắng. Chẳng những bị khinh thường, không có tiếng nói trong gia đình, Khuê còn bị Thái cho là ăn bám, vô dụng. Đỉnh điểm cuộc hôn nhân của Khuê bị tan vỡ là do Thái ngoại tình và nhân tình mang thai.
Dẫu Khuê đã xuống nước hạ mình "đời mình coi như bỏ đi" nhưng vì muốn các con có đủ cha mẹ, cô đã chấp nhận tha thứ cho Thái, cầu xin anh đừng ly hôn nhưng vẫn không được... Xem phim, nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông và thương xót cho số phận bất hạnh của Khuê. Khuê càng nhẫn nhịn, cam chịu thì Thái càng được đà lấn tới. Bề ngoài, người ta nghĩ là vợ giám đốc, giàu có lại nhà cao cửa rộng, Khuê có số sướng, ai ngờ trăm nỗi tủi hờn đổ lên Khuê!

Trái ngược với Khuê, San là mẫu người phụ nữ hiện đại trẻ trung, năng động, giỏi giang, quyết đoán. Cô gái mạnh mẽ và cá tính như San những tưởng có chồng hiền lành, yêu thương, công việc ổn định thu nhập cao thì sẽ hạnh phúc nhưng San lại vướng phải bà mẹ chồng tác oai tác quái.
Sau nhiều năm về làm dâu, San vẫn bị mẹ chồng ghen ghét và tìm cách hãm hại mà mãi về sau mới biết rõ nguyên nhân. Suốt 3 năm kết hôn mong mỏi có con thì San không hề biết bị mẹ chồng lén cho uống thuốc tránh thai hàng ngày mà lại là loại bị cấm khiến cô không thể có con.
Điều đáng nói là lẽ ra người ở bên cạnh cô động viên, tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua cú sốc này phải là chồng Dũng (Hồng Quang) nhưng chính sự nhu nhược, thiếu quyết đoán và tự chủ của Dũng khiến San càng thêm tổn thương và đau khổ.
Người xưa có câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" ý nói về vai trò của người đàn ông và phụ nữ trong gia đình. Việc kiếm tiền dành cho các đấng mày râu còn cánh chị em cần tề gia nội trợ để vun vén hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, trong thời đại mới, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội đã thay đổi. Bên cạnh việc chăm sóc, vun vé gia đình, phái nữ vẫn cần có công việc và thu nhập riêng để đảm bảo cuộc sống.
Hôn nhân không phải là chiếc thẻ bảo hiểm trọn đời cho người phụ nữ. Chỉ khi bạn kiếm được tiền, bạn mới có thể thoải mái tiêu tiền. Hãy trở thành một người phụ nữ người khác cần, chứ không phải là một người phụ nữ lệ thuộc vào người khác.
Phụ nữ kiếm được tiền, dùng tiền mình làm ra để mua sắm thứ mình thích, chi tiêu cho con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Sự chủ động về kinh tế dù ít hay nhiều mới là sự đảm bảo vững chắc cho tương lai và hạnh phúc gia đình.
Blog Radio sưu tầm
Mời xem thêm chương trình:
Có nỗi buồn nào bằng cô đơn trong chính cuộc tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.





